Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-5-2019] Ngày 23 tháng 8 năm 2018, bà Lý Thục Phân, 50 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời sau nhiều năm bị giam giữ và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Lý xảy ra vào ngày 6 tháng 3 năm 2015, khi bà đang phân phát đĩa DVD mang thông tin Pháp Luân Công cho những người qua đường trên phố Trường Xuân. Từ Kiến, đồn phó Đồn Công an Trường Xuân và các cảnh sát khác đã lục soát nhà bà Lý và đưa bà đến đồn công an.

Từ đã thẩm vấn bà Lý và đã nhiều lần dùng dùi cui cao su của cảnh sát để đánh rất mạnh vào đầu của bà Lý. Bà Lý gần như ngất đi. Sau đó vài giờ, bà Lý bị đưa tới Trại tạm giam Nam Câu.

2019-5-8-li-shu-yun.jpg

Bà Lý Thục Phân

Khi bà Lý đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ tùy tiện, lính canh trại giam đã biệt giam bà Lý. Sau đó ba ngày, bà Lý bị đưa đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Phủ Thuận để bức thực và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

Một tuần sau, ngày 17 tháng 3, gia đình của bà Lý đã nhận được thông báo rằng bà Lý đã rơi vào tình trạng hôn mê từ hôm trước và họ nên đến đón bà càng sớm càng tốt.

Khi gia đình tới bệnh viên, họ thấy rằng bà Lý dường như thần trí không còn thanh tỉnh, trí nhớ giảm sút, nói không rõ chữ. Khi về nhà, gia đình bà Lý phát hiện ra rằng bà cũng không thể kiểm soát việc đại tiểu tiện và bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Một tuần sau, bà Lý đã khôi phục, bà nhớ lại và bà nói với gia đình rằng viên chức Từ đã tra tấn bà như thế nào. Bà lý cũng tiết lộ rằng, sau một cuộc kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, bác sỹ muốn phẫu thuật não của bà, họ nói rằng bà đang bị bệnh, song bà Lý đã không đồng ý.

Bà Lý nói thêm rằng bà đã bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

Sau khi được trả tự do, sức khỏe của bà Lý tiếp tục suy giảm. Bà thường bị ho và từ đầu năm 2017, bà bắt đầu thường xuyên bị sốt. Sức khỏe của bà trở nên tồi tệ hơn sau tháng 6 năm 2017.

Tháng 8 năm 2018, cơn sốt của bà Lý vẫn không thuyên giảm và bà đã bị ngất vào ngày 19 tháng 8. Bà Lý đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Cục Mỏ Phủ Thuận, nhưng cơn sốt của bà vẫn không thuyên giảm. Bà Lý vẫn không ngừng bị co giật. Bác sỹ chẩn đoán bà bị bệnh lao và suy tạng.

Bà Lý đã được chuyển tới Bệnh viện Ung bướu Phủ Thuận và sau đó ba ngày, ngày 23 tháng 8, bà Lý đã qua đời tại bệnh viện.

Gia đình và bạn bè của bà Lý nghi ngờ rằng việc cảnh sát dùng dùi cui đánh vào đầu bà và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc đã gây ra những thương tổn tiềm ẩn trong thân thể bà, và chúng là nguyên nhân khiến bà tử vong.

Năm lần bắt giữ trước đó

Trước lần bắt giữ năm 2015, bà Lý đã từng bị bắt giữ năm lần và bị lấy đi 6.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Tháng 9 năm 1999, khi bà Lý tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, bà đã bị cảnh sát Phủ Thuận bắt giữ tại Bắc Kinh. Bà Lý bị giam giữ tại Đồn Công an Tân Hoa 19 ngày và đã phải trả 5.000 nhân dân tệ để được tại ngoại.

Ngày 16 tháng 12 năm 2000, bà Lý bị bắt một lần nữa và bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Vũ Gia Bảo hai năm, bà Lý bị tra tấn, bị cấm ngủ và bị buộc phải làm những công việc nặng nhọc mà không được trả thù lao.

Ngày 5 tháng 3 năm 2002, khi bà Lý tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, bà đã bị bắt lần thứ ba. Bà Lý bị giam tại Nhà tàu hỏa Sơn Hải Quan 15 ngày. Sau đó, bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Vũ Gia Bảo 10 ngày và bị phạt 1.000 nhân dân tệ.

Tháng 9 năm 2002, bởi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý đã bị bắt lần thứ tư và bị cưỡng bức lao động ba năm. Bà được tại ngoại sớm hơn sau khi bà tuyệt thực.

Bà Lý bị bắt giữ lần năm vào tháng 8 năm 2008. Nhà của bà cũng bị lục soát. Cảnh sát đã tịch thu máy tính xách tay và máy in của bà. Cảnh sát đã sử dụng mối quan hệ của mình để đảm bảo rằng bà Lý bị kết án tù, nhưng trước hết bà Lý phải trải qua đợt kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện địa phương. Để tránh bị đưa tới nhà tù, bà Lý đã nhảy xuống từ tòa nhà của bệnh viên và bà đã bị thương nặng ở lưng. Bà đã phục hồi sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Bài viết liên quan:

Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở thành phố Phủ Thuận


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/386400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/12/177115.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share