[MINH HUỆ 25-10-2015]

Tôi vẫn luôn cho rằng mình khá coi nhẹ phương diện tình cảm, cũng chưa từng làm việc gì ngoài khuôn khổ, nên tôi cho rằng mình không có tâm sắc dục.

Vài hôm trước tôi phóng túng bản thân nên đã xem một bộ phim truyền hình, từ đó mê luyến một nam minh tinh trong phim, và say mê ngoại hình điển trai của anh ấy không thể kìm nén. Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng hoá ra mình cũng có tâm sắc dục nặng như vậy! Dùng Pháp lý đo lường cũng biết rằng đây là tâm chấp trước cần tu bỏ, nhưng khi đả toạ và phát chính niệm thì từng cái nhíu mày, từng nụ cười của anh ấy lại hiện lên trong đầu, không thể trấn áp, đuổi không đi, trong đầu đều là anh ấy. Kết quả là khi đang lái xe trên đường cao tốc trong đầu tôi vẫn luôn tưởng tượng miên man ra cảnh tượng ấm áp với anh ấy. Giống như đang ngủ say, chiếc xe mất lái, đâm về phía lan can phòng hộ, thực quá nguy hiểm! Lúc này tôi mới bừng tỉnh, tâm chấp trước nghiêm trọng như vậy không trừ bỏ nên tôi mới bị cựu thế lực dùi vào sơ hở! Nếu không có Sư tôn bảo hộ, thì hậu quả chẳng thể tưởng tượng được!

Sau khi về nhà, tôi lắng lại tâm mình sau những giằng xé, tự hỏi bản thân rằng: Vì sao tâm sắc dục này lại khó bỏ như vậy? Cầm sách lên học Pháp thôi. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999]” Sư phụ giảng rằng:

“Đột nhiên chư vị thích một động tác hoặc hình tượng của người đó, lâu rồi chư vị sẽ chấp trước vào thích những thứ này; hoặc là chư vị sẽ thích thái độ, biểu hiện của người này, vậy thì thời gian lâu sẽ hình thành quan niệm, sẽ thích biểu hiện đó của họ. Vậy thì dần dần thứ này sẽ ngày càng mạnh, nó sẽ làm chủ tư tưởng của chư vị.”

Tôi đã minh bạch rằng, hoá ra chính là thứ này đã hình thành nghiệp tư tưởng trong tư tưởng của tôi, nó vẫn luôn can nhiễu, phản ánh những tư tưởng bất hảo kia vào trong đầu tôi, khiến tôi nghĩ ngợi lung tung.

Thế là tôi thầm cầu xin Sư tôn: Đệ tử không muốn nghiệp tư tưởng dơ bẩn này, cầu xin Sư tôn giúp đệ tử trừ bỏ nó đi. Đồng thời, tôi phát chính niệm thanh lý nghiệp tư tưởng này, sau này tôi ngồi đả toạ nhập tĩnh, trong đầu đã không xuất hiện nụ cười, giọng nói của người này nữa. Tôi biết rằng Sư phụ thấy tôi kiên định chính niệm, nên đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp tư tưởng và đã vượt được quan này.

Thông qua việc này, tôi lại càng thêm minh bạch được tính nghiêm túc trong tu luyện và sự bảo hộ từ bi của Sư tôn. Từ nay về sau tôi nhất định sẽ làm tốt 3 việc, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn!

Những chỗ không thoả đáng, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/10/25/修去色慾心和思想業-316869.html

Đăng ngày 18-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share