Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-5-2019] Gần đây chúng tôi cùng nhau đi tới một thôn làng để giảng chân tướng Pháp Luân Công với thôn dân. Tôi đã gặp một người nông dân gần 60 tuổi đang hái rau bó xôi, và hỏi: “Bác đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp chưa?”

Ông ấy trả lời: “Tôi biết rồi, Pháp Luân Đại Pháp thật quá thần kỳ. Có một năm ngón chân của tôi bị thương nặng mà nó đã nhanh chóng hồi phục sau khi tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Ông kể lại cho tôi toàn bộ câu chuyện:

Vài năm trước, lúc ấy tôi còn đang đi làm công, khi tôi đang cùng một công nhân chuyển một tấm thép nặng thì sơ ý để tấm thép đó đập mạnh vào ngón cái của chân phải tôi. Giày tôi rách toác ra, và xương chân lộ cả ra ngoài. Tôi được đưa lên xe ô tô và đưa tới một phòng bệnh. Bác sỹ nói rằng ngón chân cái của tôi bị thương nghiêm trọng nên khuyên tôi đến một bệnh viện lớn để cắt bỏ ngón chân.

Tôi không muốn mất ngón chân của mình. Tôi nhờ đồng nghiệp đưa tôi về khu tập thể.

Tôi không thể đi lại, thậm chí còn không đứng nổi. Chân phải của tôi sưng vù, và tôi rất đau đớn. Lúc chập tối, một bảo vệ ở cổng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đến gặp tôi và nói: “Sao anh không niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ xem sao? Nó sẽ giúp ích cho việc phục hồi vết thương của anh.”

Tôi nói: “Sẽ hiệu nghiệm à?”

Anh ấy trả lời: “Anh hãy thử đi!”

Tôi bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Ngay lập tức tôi cảm thấy chỗ chân đau có phản ứng. Tôi tiếp tục niệm cho tới khi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi thức giấc, tôi có thể đi vào phòng vệ sinh. Tôi kiểm tra ngón chân và vô cùng ngạc nhiên khi thấy vết thương đã lành lại và tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi có thể mang giày. Thật thần kỳ!

Đồng nghiệp của tôi đến thăm đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tôi bảo họ rằng tôi phục hồi được như vậy là bởi tôi đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ cảm thấy thật kỳ diệu.

Họ đều nghĩ: Làm sao mà ai đó lại có thể phục hồi nhanh đến như vậy chỉ nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo?” Đối với vết thương như vậy thì dù là được bác sỹ chữa trị thì cũng phải mất mươi mười lăm ngày thì mới thấy có tiến triển. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Pháp Luân Đại Pháp thật quá thần kỳ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/1/385749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/11/177058.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share