Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-5-2019] Sáu tháng sau khi được thả ra sau một năm bị giam giữ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, bà Đàm Mỹ Anh, 76 tuổi, vẫn cảm thấy tác dụng mạnh của những loại thuốc mà bà đã bị tiêm và uống khi bị giam giữ tại một trung tâm cai nghiện ma túy. Bà thường xuyên bị đau đầu và chóng mặt, cũng như có máu trong nước tiểu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công ở Trung Quốc, quản lý bằng thuốc là một biện pháp phổ biến mà chính quyền sử dụng đối với những người vẫn giữ vững đức tin của họ.

Bà Đàm, cư dân huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam, bị bắt vào tháng 12 năm 2017 khi đang trên đường tới Bắc Kinh. Tại nhà ga thành phố Thạch Gia Trang ở tỉnh Hồ Bắc, năm cảnh sát đã kéo bà ra khỏi tàu và đưa bà tới Trại tạm giam Quận Kỳ Đông.

Sau đó, bà bị đưa đến Trung tâm Cai nghiện Ma túy Quận Kỳ Đông, và một nữ bác sỹ tên là La đã tiêm và ép bà uống nhiều loại thuốc không rõ tên.

Bà Đàm cho biết bà cảm thấy cực kỳ khó chịu sau khi uống những loại thuốc đó. Bà bị đau đầu dữ dội, chóng mặt và đau ngực. Bà cảm thấy tay chân yếu và có máu trong nước tiểu trong một thời gian dài.

Sau nhiều tháng bị quản chế bằng thuốc, bà lại bị đưa trở lại trại tạm giam Quân Kỳ Đông.

Chính quyền không bao giờ thông báo cho gia đình bà Đàm về nơi giam giữ bà, và bà cũng không được liên lạc với họ. Gia đình bà không hay biết gì về tình trạng của bà cho đến khi một người được thả ra khỏi trại giam đến thăm họ và truyền tin nhắn của bà.

Cả em trai và con gái của bà Đàm đều vội đến trại tạm giam và yêu cầu đưa bà về nhà. Chính quyền đã đòi một số tiền lớn từ con gái bà trước khi thả bà vào tháng 11 năm 2018.

Những lần bức hại trước đó

Bà Đàm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Bà rất biết ơn về những lợi ích sức khỏe to lớn mà bà đã nhận được từ việc tu luyện.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp vào năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vì đức tin của mình, nhưng bà đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ.

Bà đã bị bắt vào năm 2015 và bị kết án ba năm tù vì giương cao biểu ngữ về Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/3/385826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/8/176771.html

Đăng ngày 12-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share