Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2019] Năm học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị giam giữ hơn một năm vì không từ bỏ đức tin của họ. Viện kiểm sát địa phương đã ba lần trả lại hồ sơ vụ án của họ vì không đủ chứng cứ buộc tội, tuy nhiên công an vẫn không thả người.

Theo quy định trong Luật Hình sự Trung Quốc, nếu công tố viên vẫn thấy không đủ bằng chứng truy tố sau khi điều tra bổ sung, (điều tra bổ sung không được thực hiện quá hai lần hoặc thời hạn điều tra bổ sung không được quá một tháng), những người thuộc diện tình nghi phải được thả ra ngay lập tức.

Tuy nhiên, những luật như vậy thường bị chính các cơ quan thực thi pháp luật hoặc hệ thống tư pháp Trung Quốc vi phạm trong quá trình truy tố học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Trong những năm gần đây một số công tố viên và thẩm phán đã bắt đầu bày tỏ rằng họ miễn cưỡng phải thực hiện chính sách bức hại này. Thực tế cho thấy, việc họ đứng lên để chống lại bộ máy nhà nước đàn áp của chế động cộng sản và đảm bảo công lý cho các học viên Pháp Luân Công là vô cùng khó khăn.

Chín người bị bắt, năm người vẫn đang bị giam

Bà Lưu Vĩnh Anh, 56 tuổi, bị bắt vào nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2018. Tám cảnh sát đã lục soát nhà bà và lấy đi máy in, máy tính, cũng như các tài sản cá nhân khác của bà.

Buổi tối hôm đó, trước vụ bắt giữ bà Lưu, hai học viên khác là bà Ôn Yến và bà Tạ Minh Kim, cũng đã bị bắt sau khi cảnh sát mặc thường phục phát hiện họ đang treo biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Lý Phân Ngọc bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 4 trong khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng bốn học viên khác. Bà cùng ba người khách của bà, trong đó có bà Lưu Hải Trân, bà Trần Đông Mai, và bà Từ Kiến Phi, đã được thả sau hai ngày bị giam trong Đồn Công an Thanh Sơn Hồ. Vị khách thứ tư, bà Hồ Hỏa Muội hiện vẫn đang bị giam giữ.

Bà Nghiêm Cẩm Hoa bị bắt vào ngày 13 tháng 4. Bà, bà Lưu Vĩnh Anh, bà Ôn, bà Tạ, và bà Hồ vẫn đang bị giam trong Tại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương kể từ khi bị bắt giữ.

Các lần bức hại bà Lưu Vĩnh Anh và bà Hồ trước đó

Bà Lưu Vĩnh Anh, là một giáo viên, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1996. Bà tin rằng pháp môn này đã giúp bà cải thiện sức khỏe và tâm tính. Trước cuộc bức hại, bởi không từ bỏ đức tin của mình bà bà liên tục bị bắt và từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức. Bà bị đánh đập tàn bạo, lăng mạ, và bức thực. Bà cũng bị cưỡng bức lao động khổ sai trong thời gian dài.

46971c86b69df8decd5ee02290318f32.jpg

Bà Lưu Vĩnh Anh

Bà Hồ, 46 tuổi, biết học luyện Pháp Luân Công từ tháng 2 năm 1999, và bệnh cao huyết áp của bà đã biến mất. Sau khi chính quyền cộng sản phát động bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà từng hai lần bị bắt, nhà của bà bị lục soát ba lần. Bà bị giam sáu năm trong các trại cưỡng bức lao động và nhà tù, vì kiên định đức tin của mình. Cô con gái năm tuổi của bà thường xuyên khóc đòi mẹ trong khi bà bị cầm tù.

Chứng huyết áp cao của bà tái phát và sống trong cảnh nghèo xác xơ sau khi được thả khỏi tù vào năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/1/385751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/7/176760.html

Đăng ngày 11-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share