Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 09-4-2019] Sư phụ đã giảng:

“Tôi từng giảng ở Châu Âu, tôi nói rằng nguyên ban đầu muốn mọi người tới tham dự, chính là muốn cho mọi người qua quá trình này mà gây dựng uy đức, kiến lập cơ sở tốt cho tu luyện của mình, đề cao lên trên. Nhưng chúng ta rất nhiều học viên không coi trọng. [Sau này] khi phát hiện ra, muốn tham dự, khi biết được [tầm] trọng đại của việc này, thì vé đã bán rất chạy rồi; qua quảng cáo, qua kênh thông tin Internet liền có thể bán [vé] rồi; cho nên chư vị muốn tham dự cũng không còn cơ hội nữa. Tu luyện là như thế, không đợi người đâu.”(Giảng Pháp tại Washington, D.C. Năm 2018)

Sau khi đọc đoạn Pháp của Sư phụ, tôi nghĩ sẽ rất có ích khi tôi chia sẻ những gì nhìn thấy được qua thiên mục của mình trong khi phát chính niệm trong đợt quảng bá Shen Yun năm nay.

Hàng năm, tôi tham gia quảng bá Shen Yun tại các trung tâm thương mại. Một ngày nọ, tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi làm việc và không muốn vội vàng đến trung tâm thương mại để thay ca trực. Tôi nhìn vào ảnh của Sư Phụ và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó tôi nhận ra tôi nên phát chính niệm trong 15 phút.

Tôi rơi vào trạng thái nhập định sâu và nhìn thấy vị Phật ngàn tay. Ông mở rộng tất cả các bàn tay của mình để tạo thành một vòng tròn, rồi biến thành ánh quang hình tròn màu vàng kim. Ông biến mất sau 10 giây. Điều này thật tuyệt vời và thần thánh. Lúc đó tôi không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng cảm thấy được khích lệ và có thêm sức mạnh.

Không có nhiều người ở trung tâm thương mại ngày hôm đó. Thậm chí sau 8 giờ tối còn có ít người hơn. Tôi quyết định ngồi xuống ghế, nhưng mọi người bắt đầu dừng lại ở gian hàng. Một số người đã xem các đoạn giới thiệu của Shen Yun và lấy một tờ quảng cáo, và một số người đến hỏi tôi những câu hỏi về chương trình. Tất cả đều trông thư giãn và tĩnh lặng.

Trên đường trở về nhà, tôi nghĩ về vị Phật mà tôi đã thấy trong khi phát chính niệm. Tôi hiểu rằng Đại Pháp đã tạo nên một trường năng lượng cho chúng ta để cứu chúng sinh, giống như vị Phật ngàn tay. Ông ở khắp mọi nơi và viên dung vô lậu. Ông có vô số cách để cứu độ chúng sinh.

Sư phụ muốn tôi kiến lập uy đức của riêng mình khi quảng bá Shen Yun, đặt nền tảng tốt trong tu luyện và đề cao bản thân. Khi tôi trải qua khó khăn cũng chính là Sư phụ đã dung luyện tôi như một học viên. Tôi là một trong vô số chúng sinh mà được Đại Pháp cứu độ. Sáng Thế Chủ là từ bi nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/9/384909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/26/176624.html

Đăng ngày 08-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share