Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 01-5-2019] Ông Vương Thủ Đạt, một cư dân Nội Mông Cổ đã bị giam giữ trong Nhà tù Số 2 Hô Hòa Hạo Đặc, từng hai lần bị một tù nhân ngược đãi trong vài tháng qua. Tuy nhiên đến hôm nay, chức trách nhà tù vẫn chưa có hành động thích đáng để buộc các thủ phạm đó phải chịu trách nhiệm.

Ông Vương đang thụ án tù 11 năm vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Đầu bị đập xuống sàn nhà, răng bị gãy và mắt bị thương

Lần ngược đãi đầu tiên xảy ra vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Tù nhân Wang Jining đã đẩy mạnh ông Vương, người đã ngoại ngũ tuần, xuống đất và đập đầu ông vào sàn xi măng. Hành vi ngược đãi thể xác như vậy có thể dễ dàng đoạt mạng ông. Mặc dù chức trách nhà tù đã tiến hành một cuộc “điều tra”, song họ không hề yêu cầu tù nhân Wang phải chịu trách nhiệm.

Lần ngược đãi thứ hai xảy ra vào 10 giờ tối ngày 19 tháng 12 năm 2018. Wang Jining lại đánh ông Vương, khiến một chiếc răng của ông bị gãy và hai mắt của ông bị thương. Đôi mắt của ông Vương bị sưng vù đến nỗi ông không thể nhìn thấy gì. Lính canh tù đã biết về vụ đánh đập này nhưng họ không cho ông Vương được điều trị y tế kịp thời.

Ở trong tù, tù nhân nào đánh đập người khác thường sẽ ngay lập tức bị biệt giam. Nhưng Wang Jining vẫn không hề phải lãnh bất kỳ hậu quả nào cho hành vi ngược đãi của ông ta đối với ông Vương, mà ngược lại, chính ông Vương lại là người không được phép ra khỏi buồng giam để giải lao như những tù nhân khác.

Bắt giữ và cầm tù

Ông Vương sinh sống ở Ngạc Nhĩ Đa Tư, một thành phố ở phía đông của Nội Mông Cổ. Ông cùng hai học viên khác là ông Quách Bình Cường và bà Bạch Thác Á, bị bắt vào ngày 19 tháng 6 năm 2011. Họ đã bị đưa tới Trại tạm giam Đông Thắng.

Gia đình ông Vương không có bất kỳ tin tức gì về ông cho mãi đến tháng 12 năm 2012, khi họ nhận được thông báo rằng ông đã bị kết án 11 năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Hô Hòa Hạo Đặc.

Ở trong nhà tù, ông Vương bị cưỡng bức lao động nặng nhọc và tẩy não. Lính canh tù đã xúi giục tù nhân đánh đập ông khiến ông bị thương hại cả về thể chất lẫn tinh thần.

Zhou Junqing và Fan Zhiqiang, hai công an nhà tù, đã khống chế ông Vương trên sàn nhà vào ngày 16 tháng 11 năm 2017. Họ cưỡng chế nhổ răng cửa của ông và nhét giấy vệ sinh vào miệng ông. Sau đó ông Vương bị biệt giam gần ba tháng và không được ra ngoài cho đến khi mạng sống gặp nguy hiểm. Ông Vương đã đệ khiếu nại chính thức, nhưng nó không đi đến đâu.

Hàng chục học viên bị ngược đãi trong nhà tù

Nằm ở khu Yuquan, Nhà tù Số 2 Hô Hòa Hạo Đặc bắt đầu tiếp nhận các học viên Pháp Luân Công vào năm 2002, đặc biệt là các học viên ở miền tây Nội Mông Cổ. Hàng chục học viên đã bị giam và tra tấn ở đây trong hơn 10 năm qua.

Ông Triệu Dũng, một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Bao Đầu, đã trải nghiệm sự cải biến sức khỏe thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt và kết án ba năm tù trong Nhà tù Hô Hốt Hạo Đặc vì đã treo biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công. Sau khi liên tục bị tra tấn ở trong tù, ông đã hàm oan qua đời vào ngày 29 tháng 4 năm 2005.

Yao Ming và Wang Qing, hai nhân viên Nhà tù Số 2 Hô Hốt Hạo Đặc, không cho phép người nhà vào thăm các học viên. Họ cũng tổ chức các phiên tẩy não kéo dài hai tháng trong năm 2018, cố gắng bức ép các học viên phải từ bỏ đức tin của mình. Thêm vào đó, họ còn giữ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vì bức hại Pháp Luân Công của các học viên. Không đơn kiện nào được gửi đi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/1/176691.html

Đăng ngày 08-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share