Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-5-2019] Mặc dù một phụ nữ 67 tuổi phát bệnh ung thư cổ tử cung trong khi bị tạm giam vì đã phơi bày cuộc bức hại đức tin vào Pháp Luân Công của bà, bà vẫn bị kết án 2 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Khi bà được thả ra vì lý do sức khỏe, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà và sức khỏe của bà xấu đi một cách nhanh chóng. Bà đã qua đời vào ngày 29 tháng 4 năm 2019.

Một ngày sau khi bà Hầu Lệ Phượng qua đời, chồng bà đã nhận được một hóa đơn từ tòa án địa phương yêu cầu nộp phạt 10.000 Nhân dân tệ. Họ đe dọa sẽ bắt giam ông nếu ông không chịu nộp khoản tiền phạt này.

f07fceb86ad1183083bcd60215b42b78.jpg

Bà Hầu Lệ Phượng và chồng bà, ông Lưu Xuân

3bb76cbd97cbbabdacbee92927bddf6d.jpg

Con trai và con gái của bà Hầu, anh Lưu Chí Quý và cô Lưu Chí Dĩnh, đứng trước Tòa nhà Quốc hội (cơ quan lập pháp lưỡng viện của Nhật Bản) để kêu gọi trả tự do cho cha mẹ mình vào ngày 15 tháng 6 năm 2018

Bà Hầu là một cư dân của huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang và là mẹ của hai công dân Nhật Bản. Bà đã bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 trong khi bà đang tặng tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công và những tờ tiền được in thông tin về môn tu luyện trên đó.

Do sự kiểm duyện thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng nhiều cách sáng tạo khác nhau để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại, bao gồm cách in thông điệp trên tờ tiền giấy.

Cảnh sát đã thẩm vấn và đánh đập bà Hầu trước khi đưa bà đến Trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân, nơi bà phát bệnh ung thư. Vì những con đau nhói ở vùng bụng dưới, bà đã bị ngất nhiều lần, nhưng bà bị từ chối được chăm sóc y tế một cách thích hợp.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2018, cảnh sát đã đệ trình trường hợp của bà Hầu lên Viện Kiểm sát Huyện Y Lan, sau đó họ đã truy tố bà. Họ đã chuyển hồ sơ của bà đến Tòa án Huyện Y Lan vào ngày 5 tháng 9.

Bà Hầu có mặt tại phiên tòa vào ngày 26 tháng 9 và bị kết án tù vào ngày 27 tháng 11. Thẩm phán cho biết bà không được phép kháng cáo bản án.

Khi bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân vào tháng 12 năm 2018, bà đã vô cùng yếu và không thể đi lại. Các cai tù đã đưa bà đến bệnh viện. Tại đây bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung nghiêm trọng. Các nhân viên bệnh viện nói rằng họ không thể chữa trị cho bà.

Vì sợ bà chết trong tù, quản lý nhà tù đã quyết định cho bà tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Khi bà Hầu trở về huyện Phương Chính vào đầu năm 2019, Triệu Xuân Tùng, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện này, đã không cho bà về nhà. Triệu nhất quyết bắt bà phải ở lại bệnh viện.

Sau khi Bệnh viện Huyện Phương Chính từ chối tiếp nhận bà, bà cuối cùng có thể trở về nhà vào ngày 1 tháng 3. Vào thời điểm đó, bà đã hoàn toàn không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, nhưng Triệu vẫn đe dọa sẽ bắt bà một lần nữa và bỏ tù nếu bà còn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát và các thành viên ủy ban dân cư tiếp tục sách nhiễu và theo dõi bà vào những ngày cuối cùng của bà. Vào cuối tháng 3, họ lại đến nhà bà và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Do bị sách nhiễu và đe dọa thường xuyên, bà Hầu đã không thể hồi phục sức khỏe của mình. Bà đã qua đời vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 2019.

Các bài viết liên quan:

Mẹ của hai công dân Nhật Bản phát bệnh ung thư tử cung trong thời gian bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Hầu Lệ Phượng, cư dân huyện Phương Chính bị kết án hai năm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/3/385834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/5/176730.html

Đăng ngày 07-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share