Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2019] Một học viên 57 tuổi đã bị công an đánh sau khi bà từ chối ký vào biên bản thẩm vấn nguỵ tạo gây bất lợi cho bà vì họ âm mưu buộc tội bà chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Minh Lan đã bị giam tại trại tạm giam Thành phố Thanh Đảo Số 2 từ lúc bà bị bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2019, sau khi bị tố giác vì phát tài liệu về Pháp Luân Công ở một thôn làng ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông. Chồng bà hiện rất lo về tình trạng của bà.

Đánh đập và đe doạ

Bà Chu nguyên quán ở tỉnh Tứ Xuyên. Bà chuyển tới thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông vào năm 2017 để tránh việc bị bắt vì tín ngưỡng của mình. Do bà luôn nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà đã bị giam cầm hai năm sau đó.

Một công an đã tát vào mặt bà khi bà kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại khi đang trên đường tới đồn công an địa phương.

Tại đồn công an, công an cố bắt bà ký vào một biên bản thẩm vấn được chuẩn bị sẵn. Khi bà Chu từ chối hợp tác, họ đã trùm bà vào trong tấm rèm cửa sổ và một công an đập đầu bà vào tường nhiều lần. Việc này khiến bà bị đau đầu trong hơn bốn ngày. Công an còn nhắc đi nhắc lại: “Nếu bà không hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ chôn sống bà.”

Tối hôm đó, công an đưa bà Chu tới một căn phòng không có camera giám sát, và ra lệnh cho bà quỳ xuống. Bà từ chối và họ đẩy bà ngã xuống đất. Đầu gối bên trái của bà bị chấn thương nghiêm trọng.

Bà Chu lập luận rằng Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc, môn tập này dạy người học trở thành những người tốt. Nhưng một công an đã dùng giầy của anh ta đánh vào mặt bà Chu. Anh ta và một số người khác còn ép bà điểm chỉ vào biên bản thẩm vấn mà họ chuẩn bị sẵn.

Công an cũng không cho bà ăn uống gì từ lúc họ bắt bà vào 9 giờ sáng ngày 10 tháng 3, đến khi họ đưa bà tới trại tạm giam vào tối ngày 11 tháng 3. Bà chỉ được cho ít nước uống khi bà bị khát đến mức không nói chuyện được trong lúc đang kiểm tra sức khoẻ trước khi nhập trại tạm giam.

Cuộc đời hồi sinh sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Chu sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bà là con thứ tư trong số bảy anh chị em. Cha mẹ bà cũng không có khả năng cho bà tới trường. Bà kết hôn sớm khi chưa đến 20 tuổi. Chồng bà là một người rất nóng tính và thường hay quát mắng bà.

Chị em dâu và người trong gia đình còn bắt nạt và lợi dụng bà Chu. Vì phải sống trong cùng cực nên nhiều lần bà đã cố ý tự tử nhưng đều được cứu sống.

Sau đó, bà ly hôn và tự nuôi con trai một mình.

Một loạt các sự kiện không may xảy ra khiến cho sức khoẻ của bà suy sụp. Bà gặp vấn đề về gan và dạ dày, cũng như nhiều vấn đề sức khoẻ khác. Bà còn bị gãy một chân ở nơi làm việc vào tháng 10 năm 2008. Bà phải nhập viện trong bảy tháng và tiêu hết khoản tiền tiết kiệm, nhưng tình trạng sức khỏe của bà vẫn không được cải thiện.

Tháng 12 năm 2009, bà Chu được giới thiệu về Pháp Luân Công. Một tháng sau khi tập các bài công pháp, các vấn đề về sức khoẻ của bà hoàn toàn biến mất.

Bà cũng nhận ra bản thân đã trở nên ân cần và độ lượng hơn. Bà tái hôn lại với chồng cũ và đối xử tốt với chị em dâu.

Bà bắt đầu tìm nhiều cách để chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người và làm sáng tỏ những tuyên truyền tà ác chống lại Pháp Luân Công mà mọi người đã nghe từ chính quyền cộng sản. Sau khi bị công an phát hiện, họ xông vào nhà bà vào ngày 2 tháng 8 năm 2017 và tịch thu máy tính, máy in, và nhiều tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Lúc đó chỉ có mình con trai bà ở nhà. Vì công an không bắt được bà Chu, họ đã bắt con trai bà và giam cháu ở đồn công an trong một ngày.

Nhiều công an còn đứng chờ ở bên ngoài nhà bà, đợi khi bà về sẽ bắt giữ bà. Dù buộc phải chuyển tới tỉnh Sơn Đông nhưng bà Chu vẫn bị bắt ở đây vào hai năm sau.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

苦命妇女背井离乡 做好人又遭绑架


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/19/385290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/29/176659.html

Đăng ngày 06-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share