Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 01-05-2019] Ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Kuala Lumpur để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ đã cùng nhau tập các bài công pháp của Pháp Luân Công, trưng bày các biểu ngữ lớn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tổ chức thắp nến để tưởng niệm các đồng tu đã mất trong cuộc bức hại. Trong sự kiện kỷ niệm này, các học viên còn gửi thư kháng nghị tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia vào ngày 20 tháng 4.

0ba26a4f60744503c67492a59164a38d.jpg

f69a7b6d5dac3abea92366c07b66b7f6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Các học viên đã luyện công tập thể vào cả hai buổi tối trên đường phố Alor, một địa điểm nối tiếng đối với khách du lịch ở khu vực Tam giác Vàng. Những biểu ngữ lớn của họ viết: “Kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4”, “Ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi hoàng hôn xuống, các học viên thắp sáng đèn hoa sen và tưởng niệm các đồng tu đã bị ĐCSTQ giết hại. Bất chấp sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ, thông tin gửi đến trang web Minh Huệ xác nhận đã có 4.296 học viên qua đời và hàng trăm ngàn trường hợp bị bắt, bị giam giữ và tra tấn bất hợp pháp. Vô số gia đình đã tan vỡ vì áp lực của cuộc bức hại này.

Khung cảnh trang nghiêm ở Kuala Lumpur đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Khách du lịch đến từ Trung Quốc đọc bảng trưng bày và theo dõi các hoạt động. Một số du khách Trung Quốc đã chụp ảnh bằng điện thoại di động của họ.

Ông Tống là một trong 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh cách đây 20 năm. Ông hồi tưởng lại trải nghiệm của mình: “Các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên đất nước đã đến đường Phủ Hữu [địa điểm của Văn phòng Kháng cáo Quốc gia] bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày hôm đó. Họ đứng dọc con phố một cách lặng lẽ và có trật tự. Những người ở hàng phía trước nhường chỗ trên vỉa hè cho người đi bộ. Người già ngồi xuống phía sau để nghỉ ngơi hoặc tọa thiền, còn người trẻ hơn đứng ở phía trước.”

“Chúng tôi duy trì trật tự và không có bất kỳ tiếng ồn nào. Đó là sự phản ánh tự nhiên của việc hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn của chúng tôi. Ký ức về cuộc thỉnh nguyện vẫn còn sống động trong tôi trong suốt 20 năm qua. Tôi đứng cách cổng phía Tây của Khu tổ hợp Trung Nam Hải khoảng 30 mét về phía Bắc. Tôi thấy Thủ tướng Chu Dung Cơ và một vài quan chức chính phủ ra khỏi cửa ngay sau 9 giờ sáng. Họ nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Vài học viên theo họ vào Trung Nam Hải. Tôi đã rất vui.”

20 năm đã trôi qua, và chính quyền Trung Quốc đã thất bại trong việc xóa bỏ Pháp Luân Công. Thay vào đó, Pháp Luân Công đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia trên thế giới và được mọi người ở khắp mọi nơi đón nhận. Đó là một bằng chứng cho thấy rằng cái ác không bao giờ có thể khuất phục được chính nghĩa.

Các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia quyết tâm tiếp tục kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cho đến khi nào nó chấm dứt. Họ sẽ tiếp tục làm rõ sự thật về Pháp Luân Công và giúp người dân Trung Quốc thoái các tổ chức cộng sản và lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/1/385768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/4/176718.html

Đăng ngày 06-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share