Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2019] Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và từ đó đã được chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động. Tôi muốn chia sẻ một số trong những câu chuyện đó.

Người tốt được phúc báo

Năm 2005, tôi bị cảnh sát địa phương giam giữ vì đăng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị kết án ba năm trong một trại tạm giam. Suốt khoảng thời gian tôi bị giam, một ông lão 80 tuổi minh bạch chân tướng đã cung cấp cho tôi những nhu yếu phẩm hàng ngày. Tôi đã bị xúc động sâu sắc.

Ông lão rất cảm thông với các học viên và tỏ thái độ phẫn nộ đối với cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông thường tới công viên để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, giải thích ĐCSTQ đã phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc và giết hàng triệu người như thế nào. Ông khuyên mọi người ghi nhớ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhờ nỗ lực của ông, nhiều người đã thấy được bản chất của ĐCSTQ và ủng hộ các học viên.

Một số người tố cáo ông với cảnh sát trong khi ông đang giảng chân tướng cho đám đông những người già, những người đang chăm chú lắng nghe ông. Một số người cảnh báo cho ông và khi cảnh sát đến những người tụ tập ở đó đã giải tán rồi. Cảnh sát quyết tâm bắt giữ ông. Họ hỏi xung quanh và tìm ra căn hộ nơi ông sinh sống. Sau đó, họ nói với người quản lý căn hộ rằng người đàn ông đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Vị quản lý đáp: “Chia sẻ về Chân-Thiện-Nhẫn với mọi người không phải là việc tốt sao? Xã hội có nhiều người tốt hơn chẳng phải tốt hơn sao? Ông lão đó là người tốt được kính trọng ở cả nơi ông làm việc và cả khu dân cư này. Tại sao các anh muốn bắt người tốt. Những người sống ở tòa nhà này sẽ không để chuyện đó xảy ra!” Cảnh sát không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời đi.

Quản lý căn hộ đã được phúc báo nhờ bảo vệ ông lão. Ông bị một triệu chứng lạ khiến ông vô cùng ngứa ngáy, giờ thì nó đã biến mất. Mặc dù tuổi cao, nhưng ông lão 80 tuổi kia nhìn ngày càng trẻ. Mặt mũi ông rạng rỡ và bước đi như bay.

Gia đình của em gái được phúc báo nhờ ủng hộ Đại Pháp

Em gái tôi có hai người con, và gia đình cô phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi của chồng cô. Cuộc sống của họ rất khó khăn. Gia đình họ rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và thường giúp tôi chuyển các tài liệu giảng chân tướng cho các học viên khác trong thị trấn của chúng tôi. Trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc bức hại, hai con của cô đã chuyển tài liệu cho các học viên khác kịp thời. Và các cháu không hề sợ hãi.

Gia đình em gái tôi đã được phúc báo. Cả cô và chồng cô hiện làm việc trong thành phố và có thu nhập cao. Con trai của họ được nhận vào một trường đại học và tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp. Con gái họ gần đây đã học xong đại học và hiện đang làm việc tại một viện nghiên cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/3/384534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/20/176561.html

Đăng ngày 05-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share