Bài viết của các đệ tử Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2019] Ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp báo bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul và các văn phòng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan và Gwangju để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa đã diễn ra tại Bắc Kinh vào 20 năm trước. Vào hôm đó, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện trước lãnh đạo của chính quyền cộng sản sau khi xảy ra việc các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ phi pháp chỉ vì đức tin của họ.

e5bc78b0bfd00960cda3c294ddb47ccc.jpg

ef856b52cab61211345a23d206756a5d.jpg

Các học viên tổ chức họp báo bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul gần Myeong-dong

f2eaca86c0ac1ab314946a55e3ba5b9c.jpg

Các học viên đã tổ chức họp báo bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan

9cc637af6c53942b7cd05defbf506467.jpg

Các học viên tổ chức họp báo bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gwangju

Một cảnh sát cho biết: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt.”

Ông Yu, một học viên người Hàn Quốc, đã tham gia cuộc thỉnh nguyện 20 năm trước. Ông nói: “Khi tôi nghe tin các học viên bị bắt, tôi tưởng việc này chỉ là hiểu lầm. Tôi nghĩ chính quyền Trung Quốc chưa biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế tôi đã đi Bắc Kinh để giải thích cho họ.”

“Khi tôi đến nơi, nhiều học viên đã có mặt ở đó. Dù chúng tôi không quen biết nhau, nhưng ai cũng ân cần. Cuộc thỉnh nguyện rất ôn hòa và không ai hô khẩu hiệu. Sau đó, khi chúng tôi được báo rằng chính quyền đã trả tự do cho các học viên bị bắt giữ, mọi người đã lặng lẽ rời đi.”

Tháng 10 năm 2000, ông Yu đã bị bắt và bị giam tại Lớp Tẩy não Long Sơn ở Thẩm Dương vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Viên cảnh sát, người đã bắt ông, nói rằng anh ấy cũng có mặt khi cuộc thỉnh nguyện diễn ra: “Có hàng chục ngàn người tại buổi thỉnh nguyện. Không ai hút thuốc và khi họ rời đi, trên đường sạch sẽ không có đến một mẩu rác. Tôi biết các bạn là những người tốt.”

Một người tham gia cuộc thỉnh nguyện lịch sử: Chúng tôi chỉ muốn được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Cui hiện ngoài 70 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Bà hồi tưởng lại ngày lịch sử này và nói: “Khi tôi nghe tin các học viên bị bắt ở Thiên Tân, tôi cảm thấy bất công. Chúng tôi đơn giản chỉ muốn trở thành những công dân tốt. Tôi không thể hiểu được vì sao chúng tôi lại bị đối xử bất công như thế. Hiến pháp Trung Quốc đã nói rõ rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng của mình. Tất cả những gì chúng tôi muốn chính là được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách tự do. Nhiều người đã được chẩn đoán là mắc những căn bệnh không thể chữa khỏi nhưng đã có được một cuộc đời mới mạnh khỏe đầy tươi sáng nhờ tu luyện Đại Pháp. Vì thế chúng tôi sao lại không lên tiếng trước sự hiểu lầm về Đại Pháp này được?“

Các học viên Hàn Quốc cảm động trước sự can đảm của những học viên đã tham gia thỉnh nguyện.

04ea8e20b45a86f3e2755b7bf9b9419c.jpg

Ông Trịnh nói rằng chúng ta phải luôn tưởng nhớ đến ngày lịch sử này.

Ông Trịnh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Trong những năm qua, ông đã tham gia hơn 12 sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4. Ông cho biết: “Trong một xã hội đầy rẫy áp bức như ở Trung Quốc, việc một nhóm người chọn biện pháp ôn hòa để giải quyết vấn đề là điều thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Chúng ta nên trân trọng và luôn nhớ đến thời khắc lịch sử này.”

fe754706e12d1ce25e479a0c47a770ef.jpg

Cô Quan, một học viên tại Hàn Quốc, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cho cô biết ý nghĩa chân chính của sinh mệnh

Trong cuộc họp báo, cô Quan, một học viên người Hàn Quốc, đã nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi những giá trị chân chính và ý nghĩa của sự tồn tại của một sinh mệnh.” Cô nhận thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục tuyên truyền những lời dối trá để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại. Cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 sẽ là một minh chứng mạnh mẽ chống lại những lời dối trá này.

cfaeb871ad0a2d3cd912156e364d7a86.jpg

Ông Chin, một học viên Hàn Quốc, cho hay gia đình ông đã được chứng kiến những thay đổi tích cực

Ông Chin, một học viên người Hàn Quốc đến từ Daegu, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2001. Trong cuộc họp báo tại Busan, ông cho biết sức khỏe và trí nhớ của ông đã được cải thiện rất nhiều sau khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Chin cũng đã bỏ hút thuốc. Cả giả đình ông đã được chứng kiến những thay đổi tích cực sau khi họ bắt đầu tu luyện.

711f5b3e3628624982513d01ffcfe0a7.jpg

Cô Jin, một học viên Hàn Quốc, đã cảm động sâu sắc khi nghĩ về lòng can đảm của các học viên đã tham dự sự kiện thỉnh nguyện vào 20 năm trước

Cô Jin đến từ Ulsan nói: “Dù tôi không có mặt tại cuộc thỉnh nguyện lịch sử này, nhưng bất cứ khi nào tôi nghĩ về sự can đảm và lòng chân thành của họ, tôi vô cùng xúc động và không dừng được nước mắt. Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/30/385733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/3/176704.html

Đăng ngày 05-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share