Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2019] Tôi năm nay 76 tuổi và là một học viên Đại Pháp còn khá mới.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị hen suyễn, ho mãn tính nặng và mất ngủ. Tháng 3 năm 2017, tôi bị lên cơn ho khan và các con đã đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi điều trị một tuần lễ, tôi vẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào.

Lúc này bệnh viện làm kiểm tra toàn diện cho tôi và phát hiện tôi có một khối u ác tính ở trong gan. Bác sỹ không nói với tôi chẩn đoán, chỉ nói bệnh tình của tôi cho bọn nhỏ và dặn dò: “Hãy đưa cha các anh về nhà và ông ấy muốn ăn gì thì cho ông ấy ăn thứ đó (ý là nói tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa). Các con tôi cũng giữ kín chuyện đó. Tôi xuất viện khi cơn ho có chút thuyên giảm.

Bắt đầu tu luyện

Vợ tôi năm nay 72 tuổi và cũng tu luyện Đại Pháp cùng với ba con gái của chúng tôi. Các con bảo tôi: “Cha hãy luyện công cùng mẹ nhé!”

Do đó, tôi đã quyết định thức dậy vào lúc 3 giờ 30 sáng để luyện công với vợ tôi. Suốt cả ngày, tôi dùng bút lông để chép sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Tôi cũng chép các bài giảng khác của Sư phụ (Nhà sáng lập Đại Pháp) vào buổi tối. Tôi đã mất hơn hai tháng để chép hết toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi lại xuất hiện triệu chứng ho khan vào tháng 10 năm 2017. Con rể lớn của tôi lo lắng và đưa tôi đến bệnh viện. Tôi được cho thở oxy, gắn ống và quấn băng khắp cơ thể. Con rể tôi chụp hình và gửi cho tất cả các con tôi. Mọi người khẩn trương đến bệnh viện và không khí trở nên căng thẳng.

Bác sỹ chụp X-quang và kết quả khiến ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Ông ấy hỏi tôi: “Bác có dùng bài thuốc dân gian nào không?” Tôi nói rằng không có dùng. Các bác sỹ với ánh mắt đầy nghi hoặc nói: “Nhưng trong gan của bác không còn khối u nữa!” Lúc đó, tôi mới biết rằng tôi đã từng bị chẩn đoán có khối u ác tính nhiều tháng trước và tất cả các con đều gấp rút về nhà lần này để chuẩn bị tang sự cho tôi.

Tôi biết rằng là Sư phụ từ bi đã cứu tôi, Ngài đã tịnh hóa thân thể tôi và loại bỏ khối u ác tính đó. Sư phụ đã kéo dài thọ mệnh của tôi!

Sống sót và khỏe mạnh sau một phen sợ hãi

Trên thực tế, sức khỏe của tôi đáng lý là phải được cải thiện, nhưng nó lại không như thế. Giờ đây tôi biết đó là do lối sống của tôi. Tôi vẫn giữ các thói quen không tốt và quan niệm sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Mỗi ngày, sau khi tôi tham gia học Pháp nhóm, tôi về nhà và xem TV. Tôi đã không phải là một người tu luyện tinh tấn.

Con trai, cháu nội và tôi về quê vào dịp Tết Nguyên đán 2019 để tảo mộ. Khi tôi để ý thấy một chỗ trống bên cạnh mộ của tổ tiên, tôi đã quên mất mình là người tu luyện, mà động một niệm, rằng: “Tôi có thể sẽ được chôn ở đây sau khi chết”. Niệm đầu này hoàn toàn sai và đem đến hậu quả nghiêm trọng, tôi suýt nữa vì thế mà mất mạng.

Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể không khỏe vào buổi tối ngày 28 tháng 2 và do đó không dậy luyện công vào sáng sớm. Vợ tôi để ý thấy hơi thở của tôi không bình thường và không kiểm soát được tiểu tiện. Bà ấy không hoảng hốt, lập tức cầu xin Sư phụ cứu tôi. Bà ấy gọi to tên tôi cho đến khi tôi tỉnh dậy. Con rể tôi gọi xe cấp cứu và đưa tôi vào buồng chăm sóc tăng cường để theo dõi.

Sau khi tôi ngủ khoảng 24 tiếng, tôi dường như nhớ rằng các con tôi đã đưa tôi đi chơi Tây Hồ ở Hàng Châu. Khi tôi thắc mắc là điều gì đang xảy ra, thì đầu não của tôi trở nên thanh tỉnh. Tôi tràn đầy năng lượng mặc dù đã không ăn gì trong vài ngày. Tôi bảo bác sỹ: “Tôi không có bệnh. Sao ông lại giữ tôi ở đây? Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa!”

Khi tôi làm ầm lên, họ không biết phải làm gì. Con rể tôi tìm bác sỹ Vương, người phụ trách trường hợp của tôi. Ông ấy thấy rằng tôi xác thực là đã khỏe và chuyển tôi sang phòng bệnh bình thường để theo dõi thêm.

Bác sỹ cho tôi kiểm tra toàn diện một lần nữa và thấy mọi thứ đều bình thường. Càng thần kỳ hơn là bệnh cao huyết áp cũng không còn. Tôi xuất viện ba ngày sau đó.

Tại đây, toàn thể gia đình chúng con muốn một lần nữa cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ! Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp! Tôi muốn nói với hết thảy thế nhân, rằng tôi đã tự mình chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/30/384523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/25/176614.html

Đăng ngày 04-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share