Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2019] Ông Vương Tân Xuân mất đôi chân vào tuổi 26 sau khi bị tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cư dân ở thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang này thường bị quấy nhiễu, bắt bớ, và bị giam giữ suốt 20 năm qua vì đức tin của ông, cuối cùng khiến ông qua đời.

Tháng 2 năm 2019, ông Vương không thể cử động được nửa thân trái nữa. Ngày 23 tháng 4 năm 2019, ông đột nhiên bất tỉnh và đến tầm trưa thì qua đời. Ông năm nay 43 tuổi.

8d3918c11e4019456ad01b5c0d6ee5ff.jpg

045232f36cac9c829d3a8774556491e9.jpg

Ông Vương Tân Xuân

6f10ba88df0b881b080bd1449da13022.jpg

941704cb6b623cce4752d99a64027236.jpg

Ông Vương trước khi bị mất đôi chân trong cuộc bức hại

Ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 khi ông 22 tuổi. Bệnh ung thư tuyến tụy và bệnh cổ trướng của ông đã biến mất sau đó ba tháng.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện nhưng đã bị bắt và bị tống vào một trại lao động.

Ngày 8 tháng 1 năm 2002, khi ông Vương đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công thì bị cảnh sát tiếp cận. Ông đã ngã xuống một con sông trong khi cố gắng bỏ trốn. Thời tiết lạnh tới mức đôi chân của ông bị đóng băng. Sau khi bắt được ông, cảnh sát đã nhúng đôi chân của ông vào nước nóng. Ông bị mất cảm giác trên đôi chân và không thể đứng lên được. Ngay khi trở về nhà, đôi chân của ông bắt đầu hoại tử. Mười một tháng sau, ông phải cưa cụt hai bàn chân.

Ông bị bắt lại vào ngày 26 tháng 10 năm 2011 khi đang nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công địa phương. Một nhóm cảnh sát đã lục soát nhà ông và đe dọa gia đình ông. Cha ông, ông Vương Phượng Kỳ, đã quá hoảng sợ trước sự tàn bạo của cảnh sát mà không nói hay đi lại được. Ông đã sớm qua đời vào ngày 22 tháng 12 năm 2011.

Các báo cáo liên quan:

Anh Vương Tân Xuân ở tỉnh Hắc Long Giang, đã bị mất hai chân vì bức hại, lại tiếp tục bị bắt (ảnh)

Tôi bị mất đôi chân như thế nào (ảnh)

và nhiều báo cáo liên quan khác trong bản gốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/29/385662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/30/176681.html

Đăng ngày 04-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share