Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 23-4-2019] Ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài Tòa nhà Lập pháp Ontario, để tưởng nhớ các đồng tu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại.

Các thành viên của Câu Lạc bộ các Học viên Đại Pháp Trẻ tuổi Toronto đã tổ chức và lên kế hoạch cho sự kiện. Nhờ tham gia vào hoạt động này, họ đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 diễn ra tại Bắc Kinh 20 năm trước.

Theo cô Lý, người điều phối sự kiện, một số học viên trẻ tuổi sinh ra sau năm 1999 và mới chỉ nghe nói đến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa. Cô cho biết: “Đối với nhiều người trong số họ, đây là lần đầu tiên họ lên kế hoạch cho một sự kiện như thế này. Tuy nhiên, mọi người đều kiên nhẫn và sắp xếp mọi thứ một cách tỉ mỉ. Để có thể chụp ảnh buổi thắp nến, chúng tôi đã đề nghị người đi đường đi ra phía sau người chụp ảnh. Nhiều học viên trẻ tuổi đã nhân dịp này nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao chúng tôi lại tổ chức sự kiện này mặc dù trời mưa”.

Các học viên trẻ đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho buổi thắp nến tưởng niệm, bao gồm tìm kiếm thông tin về những người bị tra tấn đến chết, chọn ảnh và thiết kế bảng trưng bày, làm vòng hoa, chuẩn bị nến cho buổi thắp nến, v.v. Cô Lý cho biết cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Khi cô đang phân loại di ảnh của các học viên đã qua đời, cô mới nhận ra tình hình ở Trung Quốc tồi tệ như thế nào vào thời điểm diễn ra cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 và sự kiện mang tính lịch sử này đáng chú ý như thế nào.

72f8bf8fe789a43f7c25c847b7088446.jpg

Các học viên Toronto tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài Tòa nhà Lập pháp Ontario vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, để tưởng nhớ những học viên đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết.

3b1e8d2a771622c062ea7a3bc2c1cbcd.jpg

Các học viên trẻ tuổi

b9883821b214b8839eea97344fda6d13.jpg

Cô Lý, người điều phối của nhóm học viên trẻ tuổi (bên phải), cầm một bức ảnh của Tôn Nghị, một học viên đã qua đời vì bị bức hại.

Ấn tượng bởi buổi thắp nến tưởng niệm

Cô Lý đã nói với người quản lý tòa nhà rằng, vì có rất nhiều học viên đang tham gia buổi thắp nến nên một số người sẽ phải ngồi trên thảm cỏ. Người quản lý ngạc nhiên và hỏi liệu họ có phiền không khi phải ngồi trên nềnt đất ẩm ướt và lầy lội. Cô nói với ông rằng, mặc dù trời mưa cả buổi chiều, nhưng không ai phàn nàn khi họ luyện các bài công pháp.

Cô Lý cho biết: “Trong buổi thắp nến tưởng niệm, người quản lý tòa nhà đã nói với tôi rằng hình ảnh xếp chữ trông rất tuyệt vời. Ông cho biết các nhân viên tòa nhà đã quan sát từ trên lầu và đã rất cảm động. Khi chúng tôi rời đi, các nhân viên nói với chúng tôi họ thích hoạt động ôn hòa của chúng tôi và hy vọng sau này lại được làm việc với chúng tôi.”

Các học viên trẻ tuổi chia sẻ cảm nhận về việc tham gia sự kiện

ba55b67c61d2209f54e69df07732c458.jpg

Bác Hán (bên phải) giúp lên kế hoạch cho sự kiện.

Bác Hán, năm nay học lớp 12, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn rất nhỏ. Suy ngẫm về việc trợ giúp tổ chức sự kiện, cô nói: “Đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Mặc dù thời tiết ôn hòa nhưng khi mưa lại lạnh. Sáng nay khi luyện công chân tay tôi lạnh cóng. Nhưng tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng ấm áp. Xung quanh chúng tôi rất ồn, nhưng tôi cảm thấy nội tâm tường hòa và quên mất trời lạnh ra sao”.

Tối hôm đó, Bác Hán gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho buổi thắp nến. Một cơn gió mạnh đã thổi bay những chiếc cốc đựng nến. Cô đã phát chính niệm để thanh lý những suy nghĩ tiêu cực của mình. Những học viên khác đã dừng công việc mà họ đang làm để đến giúp cô. Cô đã chứng kiến sự phối hợp vô tư của họ.

d5a667b8dce6fdb506c8fb9c0a4cb78c.jpg

Rubi giúp chuẩn bị cho buổi thắp nến.

Ruby năm nay 20 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 5 năm. Cô là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Toronto. Cô nói: “Khi tôi sắp xếp những cây nến, cảnh sát bảo chúng tôi để lại khoảng trống 50 cm cho mọi người đi qua. Nhưng khi chúng tôi gần hoàn thành, chúng tôi được cho biết rằng chúng tôi phải tăng khoảng trống lên 80 cm. Mọi người đã làm như họ đã nói mà không phàn nàn gì cả.“

“Có một số thay đổi vào phút cuối, nhưng cuối cùng, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ vì mọi người đều muốn hoạt động thành công. Chúng tôi đã vị tha và chung tay giúp đỡ bất cứ việc gì nếu cần. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi thắp nến tưởng niệm và đó là một trải nghiệm khó quên. Tôi biết ơn sự giúp đỡ của các đồng tu. Tôi cảm thấy chúng tôi là một chỉnh thể và làm việc cùng nhau một cách thông suốt.”

David tốt nghiệp khoa Định phí Bảo hiểm-Quản trị Rủi ro tại Đại học Toronto và đã đi làm được hai năm. Anh nói: “Tôi rất vinh dự được tham gia hoạt động này. Bất chấp trời mưa, mọi người vẫn đứng lặng lẽ để tỏ lòng thành kính với những học viên đã bị bức hại đến chết vì đức tin của họ. Đó là một khoảnh khắc trang nghiêm. Tôi không thể thấy cảnh tượng như thế này ở Trung Quốc nơi tôi lớn lên.”

“Là những học viên trẻ tuổi, chúng tôi là một nhóm hiếu động. Nhưng hôm nay tôi thấy chúng tôi trưởng thành. Trong quá trình xếp chữ, mọi người đều bận rộn làm những gì được phân công và phối hợp vô điều kiện. Tôi đã học được rất nhiều từ việc phối hợp với các học viên trẻ tuổi khác”.

90f3c238eb0614dc3dc7caeb85949148.jpg

Anh Tôn (đội mũ vàng) giúp chuẩn bị cho buổi thắp nến tưởng niệm.

Anh Tôn là sinh viên năm thứ ba tại Đại học McMaster và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Anh cho biết: “Ngày 25 tháng 4 là một ngày đặc biệt. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tham gia vào sự kiện trang nghiêm này. Điều đó khiến tôi cảm thấy tôi đang thể hiện sự tôn trọng đối với những học viên đã hy sinh mạng sống vì đức tin của họ. Mặc dù trời tối, những ngọn nến chiếu sáng màn đêm và mang lại hy vọng. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm. Mọi người trong nhóm phối hợp rất tốt với nhau.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385467.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/28/176648.html

Đăng ngày 04-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share