Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2019] Một cư dân ở huyện Diên Thọ, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt vào tháng 8 năm 2018 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã tịch thu 58.000 Nhân dân tệ trong lúc lục soát nhà bà và hiện không chịu trả lại tiền cho bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi bà La bị bắt, gia đình bà đã đến đồn công an nhiều lần để yêu cầu cảnh sát Lý Chí Quốc và Cao Kiếm Bình trả lại số tiền đã tịch thu ở nhà bà.

7ca9165cf11f4fff31ac43282636ce96.jpg

Bà La cùng các cháu

Lúc đầu, công an Cao còn tuyên bố số tiền này là một trong những bằng chứng buộc tội và chúng chỉ được hoàn lại sau phiên xử bà La.

Song, khi công an nộp hồ sơ của bà La lên Viện Kiểm sát A Thành vào ngày 7 tháng 10 thì họ lại không liệt kê số tiền này. Khi công tố viên kết tội bà La và chuyển hồ sơ của bà đến Toà án A Thành, ông ta cũng không liệt kê số tiền này là tang chứng buộc tội.

Trong lúc nói chuyện với người thân và luật sư của bà La, thẩm phán ở Toà án A Thành đã nói rất rõ rằng số tiền bị công an tịch thu không liên quan gì đến vụ việc này.

Khi con trai bà La cần số tiền này để kinh doanh, ông đã tìm công an Cao sau phiên xử ngày 7 tháng 12 năm 2018 để đòi lại tiền.

Lần này công an Cao lại nói họ sẽ trả tiền sau khi thẩm phán đưa ra bản án.

Gần đây, có thông tin xác nhận rằng bà La đã bị kết án một năm rưỡi tù vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng của bà, nhưng công an vẫn chưa trả lại khoản tiền đó cho gia đình bà.

Báo cáo liên quan:

Bà La Thải Sâm ở tỉnh Hắc Long Giang bị xét xử phi pháp mà không được thông báo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/27/176642.html

Đăng ngày 03-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share