Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-04-2019] Các học viên Pháp Luân Công tại Tokyo đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành tại Đền Senso-ji vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Đền Senso-ji là một địa điểm chắc chắn phải đến đối với du khách từ Trung Quốc. Các hoạt động của học viên giúp nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, cũng như bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Hầu hết khách du lịch Trung Quốc trông thấy các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp tập thể ngay khi họ xuống xe buýt du lịch tại Công viên Hanakawado. Nhiều người đã tập trung lại và chụp ảnh cảnh tượng này. Các học viên đã phát tờ rơi giới thiệu và giúp mọi người làm tam thoái. Người dân địa phương đến Đền Senso-ji cũng ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ việc đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đã khởi xướng cuộc bức hại này.

a61996d78dad9d20ba1ee00b9633c74f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Công viên Hanakawado

c109ae99fdf8069836bae7c642a8a449.jpg

Cuộc diễu hành kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

2410159306fa39e8ca8d86746e3c0caa.jpg

1cf513a3b552f760f08d61e981d9c37e.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện để hỗ trợ và khuyến khích các vụ kiện đối với cựu lãnh đạo ĐCSTQ

452e456449bde73955881bf0169b8667.jpg

Khách du lịch Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Các chính trị gia và nhà hoạt động dân chủ ở Nhật Bản ủng hộ các học viên

Cuộc mít tinh bắt đầu vào buổi trưa. Ông Maruyama, chủ tịch hội Ngăn ngừa Diệt chủng Y tế – Hiệp hội Đánh giá Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc (SMG); ông Nomura, giám đốc điều hành của SMG; ông Vương Tiến Trung, phó chủ tịch Liên minh Dân chủ Trung Quốc và ông Inagaki Kentaro, đại diện tổ chức phi lợi nhuận của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản tại khu vực đô thị Tokyo đã có bài phát biểu tại cuộc mít tinh.

Ngăn ngừa Diệt chủng Y tế là một hiệp hội kêu gọi chính phủ Nhật Bản thông qua điều luật về ghép tạng, đặc biệt là ngăn cấm cấy ghép nội tạng ở nước ngoài thông qua các kênh không chính thống. Chủ tịch hiệp hội, ông Maruyama, thành viên của hội đồng thành phố Zushi, tỉnh Kanagawa, nói trong bài phát biểu của mình: “Tôi hy vọng các bạn sẽ tổ chức nhiều cuộc diễu hành hơn, cùng các hoạt động khác để phổ biến cho nhiều người hơn [về việc ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng]. Nếu không ai phổ biến cho mọi người, nhiều người hơn sẽ mất đi mạng sống. Tôi khích lệ các bạn bước ra và tổ chức các cuộc diễu hành!”

a0581d8fcf8d342990babd5095ab4229.jpg

Ông Maruyama khích lệ các học viên, và nói rằng họ nên tích cực nói với mọi người về cuộc bức hại

Ông Nomura phát biểu tại cuộc mít tinh: “Đã hơn một năm kể từ khi SMG được thành lập. Chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Thu hoạch nội tạng không phải là hình thức duy nhất của cuộc bức hại, nhưng nó liên quan đến toàn thế giới. Bởi vì các phương tiện truyền thông không chủ động đưa tin nên hầu hết người Nhật không biết về nó. Chúng tôi đã không ngừng hành động về vấn nạn này. 105 thành viên hội đồng đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với công việc chúng tôi đang làm. Hàng tháng, chúng tôi tổ chức chiếu phim để cho mọi người biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng nhiều người Nhật hơn sẽ biết được sự thật, vì vậy cuộc diễu hành của chúng ta hôm nay vô cùng quan trọng.”

cb0d80eac1c4112d6c0c5659bf125b0d.jpg

Ông Nomura phát biểu tại cuộc mít tinh

Ông Vương Tiến Trung nói với các học viên Pháp Luân Công trong bài phát biểu của ông: “Khi tôi tham gia phong trào dân chủ vào năm 1989, tôi mới ngoài 20 tuổi. Hành động bền bỉ phản đối cuộc bức hại này của các bạn thật xuất sắc! Tôi thấy rất nhiều người trẻ có mặt hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn. Tôi hy vọng một ngày nào đó các bạn có thể trở về Trung Quốc cùng với nguyên lý [Chân – Thiện – Nhẫn] của các bạn.“

9e8ab3145a76ffe4f5dcf1c9d44c0672.jpg

Ông Vương Tiến Trung khen ngợi các học viên vì sự kiên định của họ

Trong bài phát biểu của mình, ông Inagaki Kentaro cho biết vào thời Pháp Luân Công được truyền ra, Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang phát triển. Môn tu luyện này đã đóng góp rất lớn bằng cách cải thiện sức khỏe của mọi người và giảm chi phí y tế. Số người thực hành Pháp Luân Công đã lên tới 100 triệu, vượt quá số thành viên ĐCSTQ (70 triệu) thời kỳ đó. Ông nói rằng chỉ vì ghen tỵ, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công và ĐCSTQ đã vu khống Pháp Luân Công bằng cách tuyên truyền nhằm ngụy tạo một cái cớ cho cuộc bức hại. Ông Kentaro hy vọng nhiều người Nhật sẽ tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại này, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn, và tham gia liên minh để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành và các hoạt động được chào đón

897de810e27ab171e10fca4ea4e27e0a.jpg

f790d4d5529c41e1f5a30c8d062cb55c.jpg

b3fc1e04f794613b1694529693f09b6f.jpg

7302872de8931ad723503cd1f3ecd740.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi qua Đền Senso-ji

Cuộc diễu hành bắt đầu tại Công viên Hanakawado vào lúc 2:00 chiều, và tiến hành quanh Đền Senso-ji. Nhiều người xem đã bị ấn tượng bởi âm nhạc tràn đầy năng lượng của Đoàn nhạc Tian Guo. Các biểu ngữ lớn, rực rỡ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên đã phát các cuốn tài liệu dọc theo tuyến đường diễu hành và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Khán giả, bao gồm cả khách du lịch và người dân địa phương, đã chụp ảnh, vẫy tay với các học viên và giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/24/385499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/29/176660.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share