Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Toronto và Dallas

[MINH HUỆ 29-04-2019] Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày đặc biệt đối với Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công. Vào hôm đó, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với ban lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau sự việc các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ phi pháp chỉ vì đức tin của họ.

Sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, các học viên ở Thiên Tân đã được trả tự do. Tuy nhiên, ba tháng sau đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo đương thời của ĐCSTQ, đã phát động một chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc và cuộc bức hại này vẫn còn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.

Để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới đã tổ chức những sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ và đáng chú ý là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên vẫn còn sống do nhà nước bảo trợ.

Toronto: Lễ thắp nến tưởng niệm được tổ chức trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một buổi lễ thắp nến tưởng niệm vào tối ngày 25 tháng 4. Họ cầm di ảnh của các đồng tu đã qua đời vì cuộc bức hại. Trong sự kiện trang nghiêm này, các học viên đã kêu gọi mọi người trên thế giới cùng nhau nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại.

22bc4abc2670da43e120fe412f2e6ffb.jpg

91e943dbfd0c8449a726bf37404851af.jpg

6d3d788d4019ff984799eea7d2b121ea.jpg

32399b839dfc86b4c0ffe6b62f7791fa.jpg

ab7277fe8f718840bdda7f6036d74bb1.jpg

7d12b8a3ed1310541d1cf0d6a3fe5a59.jpg

b1567450e3c6c12adc24fcd82d29d0e5.jpg

0b5eb00d9b2aa362d7aa298033d9ef9b.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto, ngày 25 tháng 4 năm 2019

c48d6e5e5a0a1d23c68e127342ecce65.jpg

Anh Ismail đến từ Morocco rất cảm động trước lễ thắp nến tưởng niệm

Anh Ismail bị thu hút bởi cảnh tượng thương tâm này và muốn tìm hiểu thêm về nó. Anh nói: “Khi tôi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công, tôi cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp. Tôi rất xúc động. Tôi cảm nhận được bầu không khí yên bình, nhưng đồng thời cũng thật đau lòng.”

Khi Ismail được kể về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và sự bức hại tàn khốc của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, anh cho biết: “Điều đó thật đáng buồn. Tôi ủng hộ hoạt động của các bạn ở đây hôm nay!” Anh cảm ơn các học viên vì đã nói cho anh ấy biết về Pháp Luân Công.

f396953595c84ae8de67a439f5dca45a.jpg

Anh Chandresh đến từ Ấn Độ

Anh Chandresh đến từ Ấn Độ đã chú ý đến buổi thắp nến tưởng niệm và đặt vài câu hỏi. Khi anh biết về sự tàn khốc của cuộc bức hại đối với các học viên tại Trung Quốc, anh bị sốc và nói: “Tôi đã từng đi qua Lãnh sự quán Trung Quốc, và tôi đã biết về cuộc bức hại này. Giờ đây, tôi đã hiểu tại sao nó lại xảy ra và nó tàn khốc như thế nào.”

“Thật tội cho các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tôi biết rằng chính quyền Trung Quốc không cho phép người dân thực hành đức tin của mình. Đó là một kiểu độc tài.”

Anh đã quay lại cảnh thắp nến bằng điện thoại của mình và cho biết anh sẽ cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại này để cùng nỗ lực ngăn chặn nó.

Dallas, Texas: Nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại trung tâm thành phố

Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Quảng trường Pegasus ở trung tâm thành phố Dallas vào trưa ngày 25 tháng 4 năm 2019. Họ đã luyện các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại.

d8c2573f2ef1c5a1776c013db74453c8.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Pegasus ở trung tâm thành phố Dallas vào ngày 25 tháng 4 năm 2019

9714ac58dd47c78a0377edfb78945bcb.jpg

Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Quảng trường Pegasus là một công viên nhỏ ở trung tâm thành phố Dallas và cũng là nơi các nhân viên văn phòng thường đến để ăn trưa. Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn bộ năm bài công pháp và thu hút sự chú ý của mọi người.

Một người đàn ông trẻ muốn học các bài công pháp. Khi tập xong, anh cho biết anh cảm thấy mình khỏe khoắn trở lại.

Maria và Cowley chú ý đến các hoạt động của các học viên trên đường họ đi ăn trưa. Họ dừng lại và đặt vài câu hỏi. Khi họ biết được rằng việc tập luyện các bài công pháp ôn hòa thế này lại bị bức hại tại Trung Quốc, họ cảm thấy điều này thật khó tin. Họ đã ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại.

Bài biết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/385613.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/385616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/29/176662.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share