Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc

[MINH HUỆ 24-04-2019] Ngày 21 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc đã tập trung ở Vườn Hoàng tử Henry, thành phố Adelaide để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Họ phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ủng hộ vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại này. Nhiều người đã khích lệ họ.

79fdf2c88e98563e286a0733c945f01d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Vườn Hoàng tử Henry

11a51a27aba38c7bca5070b4fff8ca58.jpg

49d37dc24518adbb0c56359ef5da1284.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại

d3d1e7a3d12dae98b5c02d4cd2be5b0f.jpg

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ

bbaaa6f7f87cff7cebecd6d97c32784a.jpg

Một quý ông tham gia thiền định cùng các học viên

Người Trung Quốc làm tam thoái

Bị thu hút bởi âm nhạc, các sinh viên Trung Quốc ở Đại học Adelaide và gia đình của họ dừng lại để đọc bảng trưng bày và lấy tài liệu giới thiệu. Họ nói rằng họ biết Pháp Luân Công là tốt và họ phản đối cuộc bức hại này.

Anh Lưu, một sinh viên đến từ Trung Quốc, nói rằng anh biết ĐCSTQ là tàn ác. Sau khi đến Úc, anh có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng và bây giờ đã hiểu sự thật. Anh đồng ý thoái Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức thanh niên của ĐCSTQ mà anh đã tham gia từ khi còn nhỏ.

Anh Lưu rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người thuộc các dân tộc khác nhau luyện các bài công pháp. Một học viên giải thích rằng người dân ở trên 100 quốc gia tu luyện Pháp Luân Công. Cô Barbara, một học viên phương Tây, cho biết: “Tu luyện Pháp Luân Công đã cho tôi một tâm trí trầm tĩnh. Tôi học cách đặt người khác lên trước bản thân mình. Hiện giờ, cả thân lẫn tâm tôi đều rất dễ chịu.” Anh Lưu mỉm cười, cảm ơn cô và nói rằng anh sẽ tiếp tục theo dõi tin tức về Pháp Luân Công.

Ông Lý và các con đã đặt nhiều câu hỏi về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ông cho biết: “Thật tuyệt khi bạn có thể kỷ niệm ngày này một cách công khai ở nhiều quốc gia. Bạn sẽ không thể thấy loại tự do đó ở Trung Quốc đâu!” Ông Lý cho biết ông đã gọi điện để thoái khỏi các tổ chức cộng sản mà ông đã tham gia. Gia đình ông nhận các tài liệu phổ biến thông tin và bày tỏ sự cảm ơn của họ.

Ban đầu, một bà mẹ người Trung Quốc và con trai do dự khi lấy bất kỳ tài liệu nào. Sau khi họ biết được cách ĐCSTQ đã dàn dựng chiến dịch tuyên truyền để bôi nhọ các học viên, mở đầu với ‘Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn’, họ đã nhận một cuốn Mụcđíchcuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và nói rằng họ sẽ đọc nó.

Khi ba thanh niên Trung Quốc tình cờ đi ngang qua, họ đã tiếp nhận thông tin được cung cấp nhưng sau đó nói: “Chúng tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi không hiểu tại sao các bạn lại liên quan đến chính trị.” Một học viên giải thích: “Chúng tôi phổ biến cho mọi người và làm rõ sự thật để ngăn chặn cuộc bức hại này. Đó không phải là ‘làm chính trị’.“ Họ lắng nghe và lấy một cuốn Mục đíchcuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”.

Mọi người quan tâm học Pháp Luân Công

Cô Senaeta quan sát các học viên dựng quầy thông tin của họ vào sáng hôm đó và hỏi: “Các bạn có hướng dẫn các bài tập không?” Sau khi một học viên chỉ cho cô ấy các động tác luyện bài công pháp, cô nói rằng cô cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Cô lấy một tập các tài liệu giới thiệu và nói rằng cô muốn tiếp tục luyện công. Một phụ nữ khác dừng lại để xem các em nhỏ luyện công và cho biết cô ấy rất thích học các bài tập này. Cô lấy một số cuốn tài liệu giới thiệu và nói rằng cô sẽ đưa con tới học các bài công pháp.

Ông Roland đến từ Melbourne nói với một học viên: “Tôi thực hành thiền định. Nó giúp tôi thư giãn và giảm căng thẳng. Tôi rất thích các bài thiền của bạn. Chắc chắn là tôi sẽ đọc phần giới thiệu.” Ông Roland cho biết ông đã nghe đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những người còn sống. Ông nói: “Tôi không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại sợ một nhóm người ôn hòa đến vậy và lại còn bức hại họ tàn bạo nữa. Tôi chỉ có thể nói rằng ĐCSTQ không còn nhân tính.”

c544f5759ddbe0789b331304c5519171.jpg

Anh Ben (bên phải) học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Anh Ben tham gia cùng các học viên và bắt đầu luyện các bài công pháp. Anh cho biết anh cảm thấy tuyệt vời và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Khi nghe tin hàng ngàn học viên ở Trung Quốc đã mất đi mạng sống chỉ vì cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh cũng cho rằng cuộc bức hại này phải chấm dứt. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện và còn đưa hai người bạn khác đến ký.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/24/385504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/28/176649.html

Đăng ngày 01-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share