Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ, Ireland và New Zealand

[MINH HUỆ 25-04-2019] Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày quan trọng đối với Trung Quốc và học viên Pháp Luân Công. Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh vào ngày hôm đó để kháng nghị lên lãnh đạo của chính quyền cộng sản sau khi các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ phi pháp chỉ vì đức tin của họ.

Sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, các học viên Thiên Tân đã được thả ra, nhưng ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thời điểm đó, đã phát động một chiến dịch bức hại trên quy mô toàn quốc chống lại các học viên Pháp Luân Công và còn tiếp tục cho đến ngày nay.

Để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn.

Thụy Sỹ: Nâng cao nhận thức cho người dân ở trung tâm thành phố Geneva

Các học viên Pháp Luân Công đã lập quầy thông tin ở cả hai đầu của phố đi bộ thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố Geneva vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Họ phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và thực trạng pháp môn này đang bị bức hại ở Trung Quốc.

07a29a30e0a0df270e30f5d9663b1ecb.jpg

Ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một quý ông đã làm việc tại Liên Hợp Quốc trong 25 năm đã bình luận về việc cuộc bức hại ở Trung Quốc đã diễn ra trong một thời gian dài đến như vậy và nói thật đáng tiếc khi các quốc gia khác và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã không có hành động thiết thực để ngăn chặn nó.

Ông cho biết ông rất xúc động khi được nghe và nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức cho công chúng trong nhiều năm như vậy. Ông khích lệ họ tiếp tục nỗ lực cho đến khi cuộc bức hại này kết thúc.

Một quý ông khác mặc đồng phục dừng lại nói rằng tuy ông đang làm việc nhưng ông vẫn lắng nghe thông tin của các học viên. Ông cho biết: “Hiện nay, các nước phương Tây chỉ muốn làm ăn với Trung Quốc mà coi nhẹ các vấn đề nhân quyền. Trung Quốc nên chấm dứt cuộc bức hại này.”

Ireland: Luyện công theo nhóm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau tập các bài công pháp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Dublin vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

a782e6ec7ef069d9d6b054cc04007f92.jpg

87e8b66fc157056615a4db8a9d223e68.jpg

caf9c12e6a05a6ef3e60a0c526f15eb0.jpg

Kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Ireland

Bà Đới là một học viên, nói: “Trong 20 năm, các học viên Pháp Luân Công đã sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và hành động để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Chúng tôi hy vọng rằng những người tốt trên khắp thế giới sẽ chung tay hành động để chấm dứt cuộc bức hại này.”

Nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang cùng nhau luyện các bài công pháp, các tài xế đi ngang qua đã bấm còi để thể hiện sự thán phục và ủng hộ của họ. Một người Ailen đến xin visa cho con gái nói: “Tôi biết rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công và các nhóm người khác. Điều đó thật tồi tệ.“

New Zealand: Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh bên cạnh Cầu Kỷ niệm Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất ở thành phố Christchurch để kỷ niệm ngày 25 tháng 4. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và phổ biến thông tin làm rõ chân tướng cho cả người dân địa phương và khách du lịch. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn.

Tại cuộc mít tinh, họ đã đưa ra thông tin chi tiết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Họ giải thích rằng việc bức hại bao gồm tra tấn, tiêm và cho uống các loại thuốc độc hại, làm nhục, lao động cưỡng bức, tẩy não, v.v., với mục đích buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của họ.

a68b7b57c4034e051f56c410cb04eaf4.jpg

Mít tinh phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

20a96fc1bd22d5fe4a87842bb86bdf62.jpg

7bfd5f4843146afd4d682bb908e7a90a.jpg

Nói cho người qua đường biết sự thật về Pháp Luân Công

Khi hai phụ nữ ngoài 30 tuổi đi qua quầy thông tin, một học viên đã nói với họ về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Họ đã bị sốc và ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Người học viên nói: “Tôi rất may mắn khi được đến đất nước xinh đẹp và tự do này. Người dân ở đây rất tốt bụng và thân thiện. Thật không may, những người bạn của tôi ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại trong những nhà tù.” Cô đã rơi nước mắt khi nói điều đó và hai người phụ nữ cũng vậy. Họ ôm cô và rời đi, một lúc sau họ quay lại cùng hai người bạn của họ. Một người nói với người học viên: “Tôi đã nói với họ (về điều này), họ cũng muốn ký tên thỉnh nguyện. Chúng tôi phải giúp các bạn.” Họ đã ký tên thỉnh nguyện và lấy hai tờ rơi giới thiệu.

Một sinh viên trẻ người Trung Quốc đang phát các tờ quảng cáo nghe một học viên nói với anh về Pháp Luân Công và sau đó hỏi ý nghĩa của việc “thoái ĐCSTQ”. Người học viên kể cho anh lịch sử bạo lực của ĐCSTQ trong 70 năm cầm quyền và nó đã lừa dối, đàn áp chính những người dân của mình như thế nào. Chàng trai trẻ đã hiểu và đồng ý thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, hai tổ chức thanh niên của ĐCSTQ.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

纪念四·二五 爱尔兰学员中使馆外集体炼功

纪念四·二五和平上访 新西兰法轮功学员传真相


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/25/385538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/28/176650.html

Đăng ngày 01-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share