Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-4-2019] Bà tôi năm nay 83 tuổi. Bà chưa từng đi học, nhưng bà luôn kiên trì đọc sách Chuyển Pháp Luân trong mấy năm qua. Sự kiên trì của bà đã thực sự khiến bà ngày một khỏe lên.

Bà luôn sống cùng gia đình tôi trong những năm qua. Bà từng bị bệnh về mắt, nhìn gì cũng không rõ; thuốc mắt không giúp ích được gì.

Một ngày trong tháng 9 năm 2012, bà chủ nhà đã đuổi chúng tôi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà tôi đã khóc vì chúng tôi không thể tìm được nơi nào để ở. Bởi vậy cha tôi đã đón bà về ở nhà của cha. Cha tôi mở video giảng chân tướng Đại Pháp cho bà xem và sau đó cha có việc phải đi đâu đó.

Sau khi bà tôi xem xong video lần đầu, bà muốn xem lại. Nhưng bà không biết cách mở băng. Nên bà đã chạm vào chiếc đầu và băng video đã chạy lại một cách thần kỳ. Bà rất cao hứng. Bà xem băng video đó hết lần này đến lần khác từ sáng đến tối. Cứ như vậy mắt bà sáng lên; cũng không cần đến thuốc nhỏ mắt nữa! Xem video cả ngày mà mắt bà không hề đau chút nào, mà ngược lại, bệnh về mắt của bà đã khỏi.

Bà tôi vốn không biết chữ, nên khi bà đắc Pháp, tôi nghĩ sẽ khá phù hợp khi dạy bà đọc thơ Hồng Ngâm bởi các bài thơ ngắn, chữ và phông chữ lớn. Cứ như vậy bà tôi bắt đầu đọc từng chữ từng chữ, từng câu từng câu. Bà đọc xong một trang sau đó chuyển sang trang kế tiếp. Bà thích đọc, nên bà đọc sách cả ngày. Cuối cùng, bà có thể đọc và thuộc toàn bộ ba cuốn sách Hồng Ngâm. (Lúc đó còn chưa có Hồng Ngâm 4).

Tôi cảm thấy bà đã có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân. Nhưng bản in khá nhỏ và có nhiều trang sách. Nên tôi liền chép tay vài trang sách với cỡ chữ lớn hơn để bà đọc. Khi bà đọc xong mấy trang sách đó, tôi thấy bà có thể từ từ đọc sách in. Hàng ngày bà cứ đọc từng chút từng chút một. Hiện tại gần như bà có thể đọc được toàn bộ cuốn sách, chỉ có một ít từ là bà không biết. Bà từ chỗ chỉ đọc được từng chữ từng chữ đến có thể đọc cả cụm từ, và cuối cùng đã có thể tự mình đọc một câu hoàn chỉnh. Giờ đây tốc độ đọc của bà đã ngày càng nhanh hơn.

Vào mùa hè, bà không đi ra ngoài tản bộ hay hóng gió nữa mà chỉ ở nhà học Pháp.

Nỗ lực học Pháp bền bỉ của bà đã giúp bà có được thân thể ngày càng khỏe mạnh. Bà không còn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đi bộ nữa. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà nói rằng chân bà “kéo lê trên đường” khi bà bước đi bởi bà không thể nâng chân lên nổi. Giờ đây, bà đã có thể đi lại nhanh nhẹn và cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bà đã hoàn toàn khỏi chứng viêm tai mãn tính kéo dài suốt hai chục năm. Bà không còn phải dùng thuốc nữa!

Bà từng bị viêm mũi trong 40 năm. Nhưng giờ nó cũng đã khỏi.

Căn bệnh làm hao tổn tinh thần nhất là bệnh ngoài da không kiểm soát. Bà càng gãi càng ngứa, và bà thường gãi cho đến khi da chảy máu, vì bà cảm thấy đau đớn như thế còn dễ chịu hơn những cơn ngứa kia.

Ban đêm, bà thường thức giấc bốn, năm thậm chí là sáu lần để đi vào nhà tắm, nên bà không thể có được giấc ngủ ngon. Nhưng đọc sách Đại Pháp đã giúp bà giải quyết được căn bệnh này. Giờ đây bà có thể ngủ say sưa mà không có trở ngại gì. Bà thường nói rằng giờ đây bản thân bà đang “sống cuộc sống của thần tiên.”

Đại Pháp quả thực là thần kỳ. Cuộc sống của bà đã biến hóa nghiêng trời lệch đất kể từ khi bắt đầu đọc sách Đại Pháp. Bà là một minh chứng cho sự siêu thường và vĩ đại của Đại Pháp.

Cảm tạ Sư phụ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/7/384840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/21/176572.html

Đăng ngày 30-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share