Bài viết của phóng viên Minh Huệ Giả Duy và Vương Anh tại San Francisco

[MINH HUỆ 27–04–2019] Các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Tòa nhà Ferrt và trên Quảng trường Union vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 để vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 cách đây 20 năm.

93c4d3a90420b7626f577b7ccb495201.jpg

Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công bên ngoài Tòa nhà Ferry

9a42aae07f21d6db58c7c186da735aaa.jpg

Một người qua đường (bên phải) học các bài công pháp của Pháp Luân Công

3d823239357ea2a74879f96bd7a8aca6.jpg

Một người qua đường (bên phải) học các bài công pháp của Pháp Luân Công

68d5edb84d5c8d462f63d1df440bec17.jpg

Một học viên nói với khách du lịch về cuộc bức hại

9e6e371660570b57ef33627b4412f149.jpg

Một người qua đường (bên trái) nhận tờ rơi từ một học viên Pháp Luân Công

“Nạn thu hoạch nội tạng thật khủng khiếp!”

4855c5cfda6b5c92b03e7584fe603876.jpg

Ông Jerry Smith, cư dân địa phương đã hỗ trợ các hoạt động của học viên Pháp Luân Công

Ông Jerry Smith, một cư dân địa phương, cho biết ông đã thấy qua nhiều hoạt động Pháp Luân Công ở San Francisco và ủng hộ những nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói ông biết các học viên là một nhóm người hòa bình và tốt bụng đang kêu gọi tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Ông không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại một nhóm tu luyện thế này, càng không thể tin rằng cuộc bức hại đã tồn tại 20 năm. Ông nói ông tin rằng mọi người ở mọi nơi trên thế giới đều muốn có quyền tự do tín ngưỡng, và ĐCSTQ cần phải tôn trọng điều đó.

Khi nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ vì lợi nhuận từ những học viên còn sống, ông nói điều đó thật khủng khiếp và ông không thể tưởng tượng được tại sao ĐCSTQ lại phạm một tội ác khủng khiếp đến vậy đối với những người chỉ là muốn thực hành đức tin của họ.

Người qua đường ngưỡng mộ đức tin mạnh mẽ các học viên Pháp Luân Công và những đạo lý tuyệt vời

Một cư dân địa phương khác đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đức tin kiên định, bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công. Cô cho biết: “Tôi đã thấy họ đi diễu hành trong mưa trong dịp Tết vừa rồi. Họ đi rất thẳng hàng và thể hiện sự kiên cường vô song! Tôi và bạn bè tôi đã có lần nói về điều ấy!”

Ông Peter Whittakerr hết sức ấn tượng

7506257c1d95540c9bdc983f502b31f6.jpg

Ông Peter Whittakerr từ Florida

Đây là lần đầu tiên ông Peter Whittakerr, một du khách đến từ Florida, biết đến cuộc bức hại. Ông bị sốc khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông đã chụp ảnh các tờ thông tin và gửi cho bạn bè của mình trên Facebook.

Ông Whittakerr nói rằng ai không tin vào giá trị đạo đức sẽ rất thờ ơ với một thứ đáng khinh bỉ như nạn thu hoạch nội tạng này. Ông cảm ơn các học viên đã nói với ông và những người khác về cuộc bức hại này, và bày tỏ hy vọng chân thành rằng nhiều người sẽ biết đến cuộc bức hại và giúp chấm dứt nó. Ông hy vọng những người tốt bụng, hòa bình và thành thật này sẽ có được nhân quyền và tự do của họ.

Ông ấy rất ấn tượng với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông nhận xét: “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn. Nếu bạn so sánh một nhóm người lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm chuẩn mực với những người không có, bạn sẽ thấy họ thực sự nổi bật và độc đáo.”

Bà Carol Louder và anh chị em của cô là Sara và Tony

aa50a7695da43a6839bc7fcb017c8dea.jpg

Bà Carol Louder nhận thông tin từ một học viên Pháp Luân Công

Bà Carol Louder, một du khách đến từ thành phố Salt Lake, đã dừng lại để xem các bài công pháp của Pháp Luân Công. Bà nói với một học viên rằng bà rất quan tâm đến tín ngưỡng phương Đông. Bà rất ấn tượng với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà nói: “Nếu tất cả mọi người trên thế giới có thể hành xử theo những nguyên lý này, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tôi đánh giá cao và ủng hộ những nỗ lực của bạn trong việc nói với mọi người về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt!”

Cư dân địa phương Sara và anh trai Tony đã tham gia bài thiền định của Pháp Luân Công. Họ hỏi các học viên rằng họ có thể học các bài công pháp khác không. Sau khi học các động tác thiền, Sara nói: “Thật tuyệt! Tôi cảm thấy thư giãn như thể toàn thân của tôi trở thành một. Đó là một cảm giác đặc biệt!” Tony nói: “Mỗi một chuyển động dường như có một ý nghĩa khác nhau. Thật khó để diễn tả cảm giác tuyệt vời này. Chúng ta phải trực tiếp trải nghiệm. Tôi sẽ tải xuống các video luyện công và tìm hiểu thêm.”

Trải nghiệm cá nhân về ngày 25 tháng 4

ce84c033331a5a74be237ceb44dd58f6.jpg

Anh David Huang, học viên Pháp Luân Công

Anh David Huang, một học viên Pháp Luân Công, đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 với cha mẹ mình dù chỉ mới 11 tuổi. Cha và dì của anh đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công khi cuộc bức hại được phát động vào tháng 7 năm 1999. Cha anh ta đã bị giam giữ một tháng và bị từ chối đơn dự tuyển vị trí giáo sư chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

David đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công với cha mẹ khi anh bảy tuổi. Anh nói rằng nhiều người đã tham gia vào cuộc bức hại bị cưỡng chế tuân theo mệnh lệnh của ĐCSTQ và do việc phong tỏa thông tin của ĐCSTQ họ chưa bao giờ biết đến chân tướng của Pháp Luân Công. Anh đến đây để nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công.

Thắp nến tưởng niệm các học viên đã ra đi ở Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi luyện công chung vào lúc 4 giờ chiều và một buổi cầu nguyện dưới ánh nến vào buổi tối trên Quảng trường Union. Họ thương tiếc những đồng tu đã chết vì cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi nỗ lực tập thể để chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

d146bd9f3a144d639dfd66ca54d9d684.jpg

9f25e90e6becba4d780f9e5300146537.jpg

d60a269be3655e57a53be62097da5268.jpg

3c0ba24b1a99f3555e9c1252adb46c4c.jpg

Luyện công chung trên Quảng trường Union kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

5c3228d0b5c9159b0bf2a72166341030.jpg

Một nhóm người học các bài công pháp của Pháp Luân Công ngay tại chỗ

c430b938f15da2ec0c06f4e6d65cbec6.jpg

888e92d0637fcab89272e3c125034954.jpg

38b06bbc29d4ce119acff231172a8259.jpg

ae6a3377c43ca194bd629c0f549c8f00.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Uninon

280f8bd63c932125588fb623c6153bda.jpg

Cô Trần Vũ Tiêu, một học viên Pháp Luân Công tại sự kiện, cho biết cô và gia đình đã bị xúc động bởi tinh thần hòa bình, đầy lý tính của Pháp Luân Công, và bắt đầu tu luyện sau khi biết đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

4567c521603d027210ef0b66e16e92c7.jpg

Cô Lý Tuyết Tùng, một học viên Pháp Luân Công khác tại sự kiện này, đã kêu gọi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại văn phòng chính quyền tỉnh Hắc Long Giang và trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Mẹ cô đã bị ĐCSTQ cầm tù trong bảy năm vì tu luyện Pháp Luân Công, đến nay vẫn chưa được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/22/385413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/27/176633.html

Đăng ngày 30-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share