Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2019] Năm cư dân cao tuổi ở khu Ôn Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên bị sách nhiễu và nhà của họ bị công an đột kích vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Lúc 11 giờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 2019, khi ông Nhiễm Tòng Phát, ngoài 80 tuổi, đang ở nhà thì công an của Đồn Công an Liễu Thành và nhân viên của ủy ban khu phố đột nhập vào nhà ông. Họ lục soát nhà ông và cảnh cáo ông phải ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói với họ rằng ở độ tuổi ngoại bát tuần, ông có thể khỏe mạnh như vậy đều là nhờ ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông từ chối từ bỏ đức tin của mình và công an rời đi.

Khoảng tầm 2 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó, Trương Tư Tuấn và Vương Vĩnh Hồng của Cục Công an Ôn Giang và vài nhân viên của ủy ban khu phố đã kéo đến nhà bà Vương Mỹ Trân, ngoài 70 tuổi, và chồng bà, ông Hà Quốc Chương, 79 tuổi.

Công an nhận thấy nhà họ có hai vị khác, bà Hùng Tập Phương, 85 tuổi, và Hà Doãn Quý (không có họ hàng gì với ông Hà), 76 tuổi, nên họ liền tuyên bố rằng cặp vợ chồng này này tập trung phi pháp. Họ gọi thêm nhiều công an nữa tới lục soát căn nhà và ở đó cho đến tận 4 giờ chiều.

Ông Hà bị đưa tới Đồn Công an Liễu Thành. Công an Trần cáo buộc ông Hà “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền cộng sản quy chuẩn hòng buộc tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công. Ông Hà chỉ ra rằng không có luật nào quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp hay gán nhãn pháp môn này là tà giáo, và rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công vốn ngay từ đầu đã không hề có cơ sở pháp lý.

Ông Hà từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn và đã được thả vào lúc 11 giờ đêm.

Hai người ở nhà ông Hà, những người cũng là học viên Pháp Luân Công, đã rời khỏi nhà ông sau khi công an bắt ông đi. Ngay khi họ vừa ra đến cửa ra của khu chung cư, họ bị vài công an đang chờ sẵn ở đó chặn lại. Công an nói sẽ hộ tống hai học viên về nhà, nhưng hai người phụ nữ cao tuổi này đã từ chối, nên họ đã bị kéo vào xe tuần tra của công an và bị đưa tới Đồn Công an Liễu Thành.

Sau khi thẩm vấn hai người phụ nữ này, công an tiến hành lục soát nhà họ. Công an không thể tìm thấy thứ họ muốn ở nhà của bà Hà và đã bắt chồng bà. Bà Hà từ chối ký tên vào các biên bản thẩm vấn, nhưng chồng bà bị ép phải điền tên vào biên bản đó. Cặp vợ chồng này đã được thả ra lúc vừa qua 6 giờ tối.

Bà Hùng được đưa về nhà và thấy hai công an đang lục lọi đồ đạc của mình. Sau đó bà và con gái bị đưa về đồn công an, ở đó bà bị cưỡng chế ký tên vào biên bản thẩm vấn. Bà và con gái được thả lúc 7 giờ tối.

Công an Trương Tư Tuấn: 86+18982138305


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/16/385180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/21/176568.html

Đăng ngày 28-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share