Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, Chicago và New York

[MINH HUỆ 23-04-2019] Vào cuối tuần qua, các học viên Pháp Luân Công trên khắp Hoa Kỳ đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng để giới thiệu pháp môn thiền định ôn hòa cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

San Francisco

36bcc76e620b89dc56d4e48d9a08921a.jpg

0539e186c5034186fa851c8be2d00c0a.jpg

a064e73730195f5ffd2dbb464f82c7f8.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành Lễ Phục sinh ở San Francisco vào ngày 21 tháng 4 năm 2019

Tại San Francisco, các học viên đã tham gia cuộc diễu hành Lễ Phục sinh, bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 21 tháng 4. Khán giả vỗ tay tán thưởng cho cả Đoàn nhạc Tian Guo và thuyền Pháp của các học viên.

Ông Dennis Beckman, nhà sáng lập sự kiện, cho biết ông thích cả màn trình diễn và trang phục của họ. Vốn từng chơi kèn trombone ở trường trung học, ông Beckman đánh giá cao âm nhạc và ấn tượng bởi những giai điệu của đoàn nhạc diễu hành này. Ông cũng ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và coi cuộc bức hại ở Trung Quốc là một sự hổ thẹn.

Luật sư Gale Connor cũng cảm ơn các học viên vì màn trình diễn của họ và sự đóng góp cho cuộc diễu hành. Sau khi nghe các học viên trong đoàn nhạc nói với mọi người về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, ông nói rằng các học viên đã làm rất tốt và khích lệ họ tiếp tục.

Gynam là một giáo viên đến dự sự kiện cùng con trai. “Tôi có thể nói rằng các thành viên đoạn nhạc rất tài năng, và âm nhạc của họ thực sự tuyệt vời”, cô cho biết. Sau khi nghe về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, cô nói rằng mọi người cần được tự do tín ngưỡng. “Cuộc bức hại này là sai, và chúng ta nên nói với mọi người về điều đó”, cô nhận xét.

Chicago

92c48d7815fbd5834c41e6e7a86a6696.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago vào ngày 20 tháng 4 năm 2019

Trong một cuộc mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago vào ngày 20 tháng 4, các học viên đã kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh của 10.000 học viên vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. “Cuộc thỉnh nguyện diễn ra sau khi các học viên ở thành phố lân cận Thiên Tân bị bắt giữ vì niềm tin của họ. Họ không hô khẩu hiệu hay gây ồn ào, và khung cảnh thật điềm tĩnh và hòa ái”, anh Vương Vy Vũ, lúc bấy giờ là một sinh viên tại Đại học Thanh Hoa, hồi tưởng lại. Chỉ vì đức tin của mình, anh Vương đã bị bắt giữ bí mật và bị kết án 8 năm tù. Anh bị giam tại Nhà tù Tiền Tiến ở Bắc Kinh.

Một học viên khác, anh Hoàng Khuê, cũng bị giam cầm 5 năm vì anh tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bị giam giữ, anh bị bức thực, sốc bằng dùi cui điện, cấm ngủ, tẩy não và bị làm nhục theo nhiều cách khác nhau.

“Cuộc thỉnh nguyện vào tháng 4 năm 1999 đã chứng minh cho sự kiên nhẫn, bản tính ôn hòa, và sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công để bảo vệ niềm tin chính đáng của họ trước sự phỉ báng và ngược đãi. Sự kiện 20 năm này là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong lịch sử, nhưng nó sẽ được tưởng nhớ trong tương lai”, anh Hoàng cho biết.

New York

Khoảng 1.000 học viên đã tổ chức một cuộc mít tinh bên cạnh Thư viện Queens tại Flushing vào ngày 20 tháng 4 để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 diễn ra cách đây 20 năm. Cuộc kháng nghị này còn được tổ chức để hỗ trợ trên 330 triệu người Trung Quốc đã quyết định thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản [Trung Quốc] sau khi chứng kiến ​​sự tàn bạo của chính quyền cộng sản đối với những người vô tội.

589ba7d35a1b77d902b86092333580f1.jpg

Ông Thạch Thái Đông là một nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vào năm 1999. Ông là một trong những học viên đại diện nói chuyện với các quan chức trong khu tổ hợp chính quyền Trung Nam Hải tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Ông Thạch Thái Đông, khi đó là nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản đã góp phần gây nên cuộc bức hại này. Vào thời điểm đó, số lượng học viên Pháp Luân Công là khoảng 100 triệu, vượt xa số lượng đảng viên ĐCSTQ. Chỉ vì ghen tị và muốn kiểm soát tư tưởng của người dân, lãnh đạo của ĐCSTQ thời bấy giờ, Giang Trạch Dân, đã quyết định đàn áp nhóm người này một cách tàn bạo.

Ông Alan Adler, giám đốc điều hành của tổ chức Những người bạn của Pháp Luân Công (Friends of Falun Gong), cho biết cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào tháng 4 năm 1999 là một cơ hội cho ĐCSTQ công nhận Pháp Luân Công vì những lợi ích về thể chất và tinh thần của nó. Nhưng Đảng đã chọn đàn áp họ và khởi xướng tai họa kéo dài suốt 20 năm nhắm vào 100 triệu học viên và gia đình họ.

Bà Dị Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu (Phong trào Thoái Đảng), cho biết chính quyền cộng sản đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 80 triệu người dân vô tội, nó đã hủy hoại các giá trị truyền thống và phá hủy môi trường tự nhiên.

“Lịch sử đã chứng minh rằng chủ nghĩa cộng sản không phải là một giải pháp, mà là một con đường dẫn đến sự hủy diệt. Chỉ bằng cách nói không với chủ nghĩa cộng sản, mọi người mới có thể có một tương lai tốt đẹp”, bà Dị phát biểu.

Bài báo liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385453.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385436.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/25/176613.html

Đăng ngày 28-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share