Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-4-2019] Ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung trước Tòa nhà Quốc hội Ontario để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999. Mặc dù trời mưa không ngớt, nhưng các học viên vẫn luyện các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài 20 năm đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

3e1bb43f75c4c8dfc36d6e167856cb2f.jpg

b233717529e8277a35a709cfd024b665.jpg

e3e6e004ac5cd85c07396fee3fbdf856.jpg

Dù trời mưa, các học viên vẫn luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trước Tòa nhà Quốc hội Ontario vào ngày 20 tháng 4 năm 2019

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp báo bắt đầu lúc 1 giờ chiều, 46 học viên từng tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh đã đứng trước một biểu ngữ lớn có dòng chữ “Giữ vững chính tín”.

Một số nghị sỹ Quốc hội đã tham dự sự kiện này và bày tỏ sự ủng hộ của họ. Họ cùng các học viên hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

44df0d691b2aabe4b8bd6a74cde9eef0.jpg

Một số nghị sỹ tham dự lễ kỷ niệm để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công

Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày trọng đại đối với nhân dân Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày này, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau vụ bắt giữ phi pháp các học viên ở Thiên Tân chỉ vì đức tin của họ. Sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này, các học viên ở Thiên Tân đã được thả ra. Song, ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc, kéo dài cho đến ngày nay.

Nghị sỹ Peter Kent: Tôi rất may mắn khi được sát cánh cùng các học viên

7a130d5f0dcaead1200850b95212c4b0.jpg

Nghị sỹ Peter Kent

Nghị sỹ Peter Kent là Chủ tịch “Nhóm những người bạn nghị sỹ của Pháp Luân Công” tại Nghị viện Canada. Ông trình bày về việc ĐCSTQ đã khởi xướng cuộc bức hại chỉ sau vài tháng diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Hình thức bức hại tàn bạo bao gồm tra trấn, cầm tù bất hợp pháp và những tội ác khác như thu hoạch nội tạng. Cuộc bức hại này đã kéo dài 20 năm.

“Tôi may mắn được sát cánh cùng các bạn hôm nay”, nghị sỹ Kent nói. “Tôi hy vọng những đặc vụ của ĐCSTQ đang quan sát chúng tôi sẽ chuyển thông điệp này tới chính quyền cộng sản Trung Quốc: hãy tôn trọng tự do, nhân quyền và pháp luật.”

Cựu nghị sỹ ca ngợi những học viên đã tham gia cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 là những người hùng

8ab3a8d054ac244f9a6cd5ae63b0a1d3.jpg

Cựu nghị sỹ Consiglio Di Nino cho rằng thế giới cần các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công

Cựu nghị sỹ Consiglio Di Nino khen ngợi các học viên đã mạo hiểm tính mạng 20 năm trước. Ông cho biết: “Các bạn là nhưng nhân chứng sống. Chúng tôi chào đón các bạn đến Canada. Hãy tiếp tục nỗ lực đứng lên vì nhân quyền, vì tự do của các bạn. Chúng tôi luôn ở bên các bạn.” Ông phát biểu trước những người tham dự: “Họ là những người hùng!”

Nghị sỹ Di Nino nói rằng ĐCSTQ vẫn tiếp tục phạm tội ác chống lại nhân loại và ông sẽ tiếp tục tham gia vào các nỗ lực nhằm phản đối cuộc bức hại này. Ông cho biết ông sẽ luôn sát cánh cùng các nạn nhân của cuộc bức hại này và nỗ lực hết mình để góp phần chấm dứt cuộc bức hại.

Cựu nghị sỹ nói thêm rằng thế giới ngày nay càng cần các nguyên lý của Pháp Luân Công (Chân – Thiện – Nhẫn) vì hiện có quá nhiều điều vô nhân đạo đang diễn ra. Ông biểu dương các học viên đã bền bỉ đứng lên để bảo vệ nhân quyền và tự do một cách ôn hòa.

Cựu nghị sỹ chúc nỗ lực phản đối cuộc bức hại sẽ thành công

0592c5e872a84f35ac7d2bb61ede8375.jpg

Cựu nghị sỹ Wladslaw Lizon hiểu mức độ tàn khốc của chủ nghĩa cộng sản

Cựu nghị sỹ Wladslaw Lizon nói trong bài phát biểu của mình rằng ông lớn lên ở Ba Lan, dưới sự kiểm soát của chế độ cộng sản, vì vậy, ông hiểu chế độ cộng sản độc tài có quyền lực và áp bức dân chúng đến thế nào. Ông nói rằng phong trào đoàn kết của người Ba Lan cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Châu Âu.

Ông Lizon cho biết: “Chúng ta sống ở một đất nước tự do. Chúng ta có thể tụ họp và kháng nghị. Khi thấy nhân quyền cơ bản bị chà đạp ở các quốc gia khác, chúng ta phải cùng nhau đứng lên phản đối.”

Ông ấy nói: “Tôi hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta lại có thể tập trung để mừng chiến thắng.”

Ông Lizon khẳng định cuộc mít-tinh này có ý nghĩa quan trọng vì nó thể hiện rằng các học viên Pháp Luân Công và người dân Trung Quốc không hề đơn độc. Ông nói rằng ông đánh giá cao sự can đảm của các học viên trong 20 năm qua.

Sau khi cuộc mít-tinh và họp báo kết thúc, các học viên đã đến khu phố Tàu để nói với mọi người về ý nghĩa lịch sử của sự kiện này. Họ đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Tòa nhà Quốc hội Ontario lúc 8 giờ tối để tưởng nhớ các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại của ĐCSTQ.

07bd1557ebab8433ec2790498d322959.jpg

fecb0c5b750ecf8d71f84ec1f1d580d3.jpg

c4785bdac3b9a47f60a8249cce3f4826.jpg

4fe7150d7d80a2eb095a0ff96938c8fb.jpg

518666727f1fa2c613a49104eabd21d4.jpg

5e5669f10d4da0c0e79fde0077491f1a.jpg

14487fa0e231bdde0cb1d6e9b5f3762f.jpg

Một buổi thắp nến tưởng niệm được tổ chức trước Tòa nhà Quốc hội Ontario từ 8 đến 10 giờ tối để tưởng nhớ các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 20 năm qua


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/22/385411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/25/176610.html

Đăng ngày 28-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share