Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Những căn bệnh kinh niên của tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bị thuyết phục bởi sức mạnh kỳ diệu của nó, tôi đã giới thiệu pháp môn tu luyện này cho vợ tôi. Cô ấy trả lời một cách cương quyết: “Em không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ niềm tin nào. Em sẽ không tập đâu.”

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về việc vợ tôi, một người vô thần cố hữu, không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ niềm tin hay lối suy nghĩ nào đã trở thành một học viên Đại Pháp như thế nào.

Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi không phản đối cũng không ủng hộ quyết định tu luyện của tôi. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi kể từ khi ĐCSTQ đẩy mạnh cuộc đàn áp các học viên. Lo sợ cho sự an toàn của tôi, các thành viên trong gia đình tôi đã khuyến khích vợ tôi làm bất cứ điều gì có thể để ngăn cản tôi tu luyện.

Trong những lần cãi vã thường xuyên giữa chúng tôi, vợ tôi thường cố tình đâm đầu vào tường và nói: “Em sẽ tự sát nếu anh còn tiếp tục tu luyện.” Vợ tôi cũng cố ý nằm ngủ trên sàn nhà để chống đối tôi.

Sau đó, cô ấy bắt đầu giấu những cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi và thậm chí còn xé nát những bản chép tay của tôi. Tôi cảnh báo cô ấy: “Đừng có làm điều dại dột này. Em sẽ gặp quả báo đấy”. Vợ tôi giận dữ vặn lại: “Thần Phật không tồn tại. Ngay cả khi có một thứ như quả báo, hãy cứ để nó đến. Em không sợ.“

Vợ tôi tiếp tục phớt lờ lời khuyên của tôi trong khoảng hai năm. Đến năm sau, gia đình chúng tôi đã gặp phải một loạt những điều bất hạnh. Khi đang trên đường về nhà ăn Tết, cả lốp trước và lốp sau xe máy của chúng tôi đều bị nổ. Sau đó, hàng loạt sự cố đã khiến chúng tôi phải đưa xe đi sửa bốn đến năm lần một tháng. Đường ống nước dưới nhà của chúng tôi tiếp tục bị rò rỉ và chúng tôi đã bị mất rất nhiều nước. Vợ tôi bị quấy rầy gần như mỗi ngày bởi những cơn ác mộng và điềm xấu trong giấc mơ.

Một buổi chiều, vợ tôi đang lái xe máy thì bị một chiếc xe tải to đâm phải. Cô ấy nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, tôi ôm lấy thân thể đầy máu và run rẩy của cô ấy và nói: “Em đừng xin quả báo rơi xuống đầu em nữa và hãy nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp em.” Cho dù sợ hãi và tuyệt vọng, vợ tôi vẫn nhẩm cụm từ đó ba lần.

Cô ấy đã bị gãy xương cánh tay và cần phải khâu vài mũi trên trán. Đêm đến, mặc dù hết thuốc mê nhưng cô ấy cũng không cảm thấy đau. Tôi nói với cô ấy: “Đúng là một phép lạ. Làm sao mà em lại có thể không đau đớn với chấn thương nghiêm trọng như vậy cơ chứ? Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đang chăm sóc cho em đấy.” Vợ tôi chỉ lầm bầm đáp lại. Sau khi bình phục, cô bắt đầu tự hỏi: “Có những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy lại thực sự tồn tại hay không?”

Cuối cùng, những cơn ác mộng của vợ tôi đã biến mất và cô ấy không còn thể hiện sự hoài nghi của mình về khái niệm quả báo nữa. Tôi nói với cô ấy: “Những người vô tình làm điều xấu phải bồi hoàn cho những tội lỗi của mình bằng chính mạng sống của họ. Họ chết mà không biết đến sự tồn tại của Thần và sự báo ứng. Em vẫn còn sống sau một tai nạn lớn như vậy với chân tay còn nguyên vẹn và một vết sẹo nhỏ ở trên mặt. Giờ đây em đã bước đến gần hơn với đức tin rồi, và đó chính là một phước lành.”

Thật không may, ngay khi vết thương của cô ấy lành lại, vợ tôi đã quên đi bài học của mình. Cô ấy tiếp tục tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là xấu và thường ngăn tôi đề cập đến việc tu luyện với bất kỳ ai khác. Tính khí cô cũng trở nên tồi tệ hơn. Một lần, vì tôi từ nhà của đồng tu về muộn, vợ tôi đã đốt bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân thành tro. Ngay sau đó, cô ấy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh suy tim, điều này đã được bệnh viện xác nhận khi cô ấy đi khám. Tôi khuyên cô ấy tập Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô ấy vặn lại: “Em không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ niềm tin nào. Y học hiện đại rất tiên tiến. Làm sao em có thể không phục hồi được? Sau đó, cô ấy đã hỏi tư vấn từ anh họ của tôi là một bác sỹ tim nổi tiếng.

Ban đầu, vợ tôi có thể cầm cự bằng một tá thuốc trị giá hàng chục nhân dân tệ mỗi tháng. Tuy nhiên, đến năm sau, căn bệnh tim tồi tệ đã khiến cô ấy bị tê liệt đến mức cô ấy không thể làm được bất cứ công việc gì hay làm được bất kỳ công việc nhà nào. Theo yêu cầu của cô ấy, anh họ của tôi đã cho cô ấy uống liều thuốc mạnh hơn, trị giá ba hay bốn trăm Nhân dân tệ mỗi tháng. Sang năm thứ ba, vợ tôi không thể sống sót nếu không có thuốc. Bất cứ khi nào cô ấy ngừng thuốc, tim của cô ấy sẽ bắt đầu loạn nhịp. Tuy nhiên, việc dùng thuốc càng khiến cô ấy bị đau dạ dày nghiêm trọng hơn.

Một đêm nọ, vợ tôi cảm thấy khó thở đến mức cô ấy cảm thấy dường như mình sắp chết. Sự việc này đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho cô ấy đến nỗi khi các thành viên trong gia đình, bạn bè và các đồng tu của tôi khuyên cô ấy tập Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng cô ấy đã nhượng bộ.

Ban đầu, cô ấy chỉ luyện ba trong số năm bài công pháp. Sau ba ngày, cô ấy nói rằng tim của mình đã đập bình thường và cô ấy đã ngừng dùng thuốc trợ tim. Tôi khuyến khích cô ấy đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng cô ấy đã trả lời: “Trước khi đọc sách, hãy cứ để em luyện các bài công pháp trước đã.”

Một ngày nọ, cô ấy thức dậy, với một tâm trạng vô cùng phấn khích và nói: “Trong mơ, em đã nhìn thấy rõ ràng một vị Phật màu vàng kim đang tỏa sáng.” Tôi trả lời: “Em thực sự có duyên với Phật Pháp đấy.” Tôi lại khích lệ cô ấy đọc sách nhưng cô ấy lại thoái thác và nói với tôi rằng cô ấy sẽ cân nhắc việc đó sau.

Nửa tháng sau, vợ tôi đã phản ứng gay gắt trước việc thiếu ý thức của tôi.” Em không muốn tu luyện nữa. Anh đã tu không tốt.” Tôi trả lời: “Nếu anh mắc lỗi, anh sẽ tự sửa. Hãy nhớ rằng em đã khỏi bệnh nhờ Đại Pháp. Em không nên từ bỏ.” Vợ tôi dứt khoát từ chối: “Em khỏi bệnh không phải là nhờ Đại Pháp. Đó là bởi vì thuốc mà em uống đã khởi tác dụng. Một khi thuốc có tác dụng thì bệnh của em sẽ khỏi.” Những lời của cô ấy khiến tôi không nói được gì nữa.

Một tháng sau, bệnh tim của vợ tôi lại tái phát và cô ấy quyết định tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Nhưng tôi nói với cô ấy: “Lần này em phải tu luyện nghiêm túc. Em phải đọc Chuyển Pháp Luân và luyện đủ năm bài công pháp. Nếu em vẫn thiếu quyết tâm như vậy, Sư phụ có thể sẽ không chăm sóc cho em nữa đâu.” Vợ tôi đã đồng ý.

Đêm hôm đó, khi chúng tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, tâm tôi ngập tràn sự lo lắng. Bài tập này đòi hỏi một mức độ chịu đựng nhất định. Nếu tình trạng bệnh tim khiến vợ tôi ngất đi thì sao? Tôi lo lắng kết thúc luyện công, chỉ thấy vợ tôi quay sang kinh ngạc: “Giờ đây em đã thực sự tin vào Pháp Luân Đại Pháp! Ngay khi em cảm thấy gần như không thể tiếp tục được nữa, một cảm giác thư thái đột nhiên bao trùm lấy em. Em đã có thể giơ tay lên một cách dễ dàng, và mọi suy nghĩ của em đều rất tĩnh tại. Em chưa bao giờ được trải nghiệm bất cứ điều gì tuyệt vời như vậy!“

Ngày hôm sau, cô ấy bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Mặc dù ban đầu có chút khó khăn để hiểu được hoàn toàn nội dung, cô ấy hứa sẽ đọc hết. Sau khi đọc cuốn sách ba lần từ đầu đến cuối, cô ấy tự hỏi: “Cuốn sách này được viết rất hay. Tại sao anh lại không khuyến khích em đọc nó sớm hơn?” Tôi quá đỗi ngạc nhiên để trả lời cô ấy!

Từ đó trở đi, bệnh tim của vợ tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn và cô ấy đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào trong sáu năm qua. Tính xấu của cô ấy cũng đã biến mất. Trước đây, hai con chúng tôi không muốn đến gần cô ấy. Nhưng bây giờ, các cháu chủ động tìm cô ấy để tâm sự. Trong quá khứ khi chúng tôi điều hành việc phân phối, cô ấy liên tục phàn nàn và tranh đấu. Giờ đây, hành xử cao thượng của cô ấy đã nhận được sự khen ngợi từ những người mà chúng tôi tiếp xúc.

Sau trải nghiệm này với vợ, tôi thấy mình đã giảng chân tướng tốt hơn. Trong quá khứ, bất cứ khi nào tôi gặp phải những người vô thần dám đổ lỗi cho Ông Trời và thề chống lại các vị Thần, tôi sẽ bị sốc không nói nên lời. Giờ đây, tôi nói với họ: “Bạn có vẻ giống hệt như vợ tôi trước đây.” Sau khi nghe về những trải nghiệm của vợ tôi, những người này thường bắt đầu suy ngẫm lại về niềm tin vô thần của họ.

Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người ở Trung Quốc tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ và ôm giữ thái độ thù địch đối với chúng tôi. Nhưng miễn là bạn sẵn sàng thử và thay đổi suy nghĩ của mình, Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp sẽ dẫn dắt bạn thoát khỏi bất hạnh và đến với một tương lai may mắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/24/381027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/4/176375.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share