Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 21-4-2019] Gần đây tới Việt Nam du lịch, trong quá trình này tôi cũng có một vài thể ngộ, nay viết ra đây mong các đồng tu cải chính.

Trước khi chưa tới Việt Nam, nữ hướng dẫn viên du lịch nói rằng không được tiếp xúc với tài liệu tuyên truyền Pháp Luân Công Việt Nam. Nếu các bạn cầm tài liệu thì sau này sẽ có người đưa ra bức ảnh họ chụp khi bạn nhận tài liệu và đòi bạn 500 tệ (tương đương 1,7 triệu VNĐ). Nếu bạn không đưa, họ sẽ giao lại bức ảnh cho Đại Sứ quán Trung Quốc. Tôi nghĩ đây là do Trung Cộng ác ý dọa nạt trước, ác ý ngăn cản du khách tiếp xúc với học viên Pháp Luân Công.

Trên thực tế, trong suốt quá trình ở Việt Nam, tôi chưa hề nhìn thấy hiện tượng đòi tiền như vậy xảy ra.

Sau khi đi qua biên giới Việt Nam, hướng dẫn viên người Việt lại nói với du khách rằng, ở chỗ chúng tôi các bạn có thể cầm, đọc tài liệu Pháp Luân Công, nhưng không được mang về nước, hễ mang về nước mà bị phát hiện sẽ không tốt cho bản thân các bạn. Trên thực tế, khi chúng tôi nhập cảnh về nước việc kiểm tra rất lơi lỏng, chỉ đi qua máy kiểm tra an ninh, không hề bị lật túi kiểm tra kỹ càng.

Trên đường về nước, một hướng dẫn viên nam nói rằng anh ấy từng dẫn đoàn du lịch tới Đài Loan. Anh ấy và 10 người khác đều cầm bút ký tên của Pháp Luân Công tại Toà tháp 101, nhưng đến tối mới phát hiện ra bên trong vỏ bút có chứa một tờ giấy nhỏ, anh ấy bèn vội vàng thu lại toàn bộ số bút của mọi người trong đoàn. Anh ấy nói rằng hễ bị phát hiện ra tình trạng này, anh ấy sẽ bị xử lý rất nặng, không chỉ mất việc, mà cả gia đình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do vậy, có thể thấy rằng Trung Cộng cũng bức hại hướng dẫn viên du lịch rất nghiêm trọng, cực lực ngăn cấm họ tiếp xúc với tài liệu Đại Pháp.

Tôi ở Việt Nam cũng nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp phát tài liệu giảng chân tướng – rất bình hoà, rất lý trí, làm rất tốt. Về tình hình trên, tôi có đề xuất một chút ý kiến cá nhân như sau:

Hiện giờ, các khách sạn, nhà nghỉ tại rất nhiều nước đều cung cấp wifi miễn phí, mọi người về tới khách sạn đều dùng điện thoại di động, iPad kết nối với wifi của khách sạn. Khi rảnh rỗi thì họ lên mạng đọc tin tức, kiểm tra thông tin. Tôi đề xuất đệ tử Đại Pháp: trên tấm bảng chân tướng, viết địa chỉ Minh Huệ Net: “Minghui.org, hoan nghênh các bạn đón đọc” thật bắt mắt.

Ngoài ra, du khách chỉ có thể lướt internet trong thời gian giải lao ngắn ngủi của hành trình, cho nên phải cho họ thấy những chữ và video có thể đả khai nút thắt trong tâm họ trong một thời gian ngắn. Sau này, họ muốn đọc chi tiết thì sẽ cung cấp thêm file văn bản PDF và phần mềm vượt tường lửa. Tốt nhất là cung cấp những file nén bảo mật, để tránh Trung Cộng kiểm tra điện thoại di động tại bến xe khi họ về nước.

Đồng thời trên trang web sẽ hướng dẫn du khách làm thế nào để có thể xóa hết lịch sử web trên điện thoại di động. Hiện nay điện thoại di động rất phổ biến, mỗi ông cụ, bà cụ khi ra nước ngoài ai nấy cũng đều có một chiếc điện thoại di động, những thao tác kết nối Internet tuyệt đại đa số mọi người đều biết. Như vậy sẽ tránh được tâm lý sợ hãi khi du khách nhận tài liệu tại Việt Nam, và có thể giúp du khách mang tài liệu về nước.

Ngoài ra, tôi cũng nhìn thấy một vài đệ tử Đại Pháp đeo chiếc đài nhỏ bên hông, phát băng ghi âm giảng chân tướng. Mong rằng các bạn cũng chèn địa chỉ trang web Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp vào trong file ghi âm ấy. Bởi vì nếu thị lực của du khách không tốt, tấm bảng chân tướng không to lắm, có thể họ cũng không nhìn rõ, nghe băng ghi âm cũng sẽ nhắc du khách nên đọc trên Internet. Một số du khách trẻ tuổi trước và sau khi ra nước ngoài còn mua dung lượng web hoặc thuê Wifi di động tại Việt Nam, cho nên việc du khách Đại lục lướt Internet tại nước ngoài đã không thành vấn đề.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/4/21/385356.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share