Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2019] Hiện không rõ bà Triệu Ngọc Hồng, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Triệu Nguyên đang ở đâu. Lần gần đây nhất bà bị bắt là vào đầu tháng 10 năm 2018 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi gia đình bà Triệu đến Trại tạm giam để thăm bà sau Tết Nguyên đán 2019, họ được thông báo là lãnh đạo trại giam đã chuyển bà đi nhưng không cho họ biết là chuyển đến đâu. Hiện vẫn không rõ tung tích của bà.

Bà Triệu, một cựu cán bộ tại Cửa hàng Bách hóa Triệu Nguyên, đã bị bắt tại nhà vào đầu tháng 10 năm 2018 và bị đưa đến trại tạm giam Yên Đài. Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị bắt giữ nhiều lần. Bà Triệu đã phải sống một mình sau khi cha mẹ bà qua đời vì sự thường xuyên sách nhiễu của cảnh sát.

Lịch sử các vụ bắt giữ và tạm giam

Mỗi lần bà bị bắt, bà Triệu lại phải chịu sự tra tấn không thể tưởng tượng được. Những người được thả ra khỏi trại giam nói rằng bà Triệu đã trở nên mất kiểm soát do bị tra tấn.

Đêm giao thừa năm 1999: Lần bắt giữ đầu tiên

Bà Triệu và một học viên khác đã bị bắt vào ngày 31 tháng 12 năm 1999 và bị đưa đến Đồn Cảnh sát Mạnh Chi. Ở đó bà Triệu bị còng tay vào một cái ống trong suốt 24 giờ mà không được ăn uống hay sử dụng nhà vệ sinh. Bà ngất đi vì lạnh và đói.

Khi sỹ quan Vu Văn Đông nhận thấy tình trạng của bà, anh ta gọi bốn sỹ quan khác vào và ra lệnh cho họ đánh bà bằng gậy và sau đó bằng tay và bằng chân. Vu đã dùng dùi cui điện để sốc điện bà vì bà không phản ứng gì khi bị đánh đập. Sau đó, anh ta đá và đạp lên đầu bà rồi mở cửa sổ, mặc dù ngoài trời đang đóng băng.

Bà Triệu sau đó bị đưa đến Trại lao động Cưỡng bức Nữ Số 1 Sơn Đông trong ba năm. Bà bị bỏng do nhang trừ muỗi, bị cắt cổ tay, bị treo lên trên không trong một thời gian dài, và bị thiếu ngủ khi bà từ chối làm việc.

Bà đã được thả ra sau khi bà bị rối loạn tâm thần.

5868fd003e294e42a582b478c020e164.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Treo lên không

Năm 2002: Bị kết án bốn năm tù

Năm 2002, bà Triệu bị Phòng 610 bắt giữ vì dán áp phích “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Mộng Chi còng tay bà vào một chiếc ghế kim loại và sau đó cho một dòng chạy điện qua nó. Bà cảm thấy như mình đang bị rắn cắn và nhãn cầu của bà như sắp lồi hẳn ra. Cảnh sát còn nhét vào mũi bà thuốc lá đang cháy và ớt cho đến khi bà ngất đi.

Sau đó, bà Triệu bị kết án bốn năm tù giam.

Khi bà Triệu bị cầm tù, ngón tay cái và ngón trỏ của bà trở nên tàn tật do bị tra tấn do bà từ chối không chịu chuyển hóa và tiếp tục luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

Một lính canh đã ra lệnh cho khoảng sáu tù nhân đánh bà Triệu trong hơn hai giờ đồng hồ vào năm 2004.

Ngày 8 tháng 3 năm 2005, mẹ của bà Triệu đến thăm bà và nhận thấy rằng bà Triệu không thể tự đi lại được. Mẹ bà cũng nhận thấy bà trông nhợt nhạt, hốc hác với đôi mắt vô hồn.

Khi mẹ bà hỏi chuyện gì đã xảy ra, bà được cho biết rằng các nhân viên nhà tù đã tăng cường tra tấn đối với những học viên không chịu từ bỏ đức tin của họ. Khi bà Triệu tiếp tục luyện công, các bác sỹ của nhà tù đã tiêm cho bà một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Từ đó trở đi, bà bị suy sụp nhanh chóng.

Tháng 3 năm 2006: Đưa đến Trung tâm tẩy não

Ngày 18 tháng 3 năm 2006, khi mẹ của bà Triệu đến nhà tù để đưa bà về nhà khi mãn hạn tù, bà được thông báo rằng người khác đã đón bà. Qua các mối quan hệ của mình, mẹ của bà Triệu biết rằng con gái mình đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Linh Lung vì đã từ chối chuyển hóa.

Ở trung tâm tẩy não này, bà Triệu bị nhốt trong một phòng giam nhỏ, tối và không có thông gió.

Phòng 610 đã giam giữ bà trong năm tháng và góp phần gửi bà đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi, vì bà từ chối chuyển hóa. Họ chuyển bà tới Trại lao động Cưỡng bức Truy Bác Vương Thôn mà không thông báo cho gia đình bà.

Bà Triệu bị chuyển từ trại lao động đến trung tâm tẩy não vào tháng 9 năm 2006 và bị giam trong một phòng giam tối cùng một học viên khác. Họ bị cấm không được ra khỏi phòng và thường xuyên bị bỏ đói. Khi cần nước để uống, họ phải đổ nước ở nhà vệ sinh vào túi nhựa.

2008-2017: Nhiều vụ bắt giữ khác

Tháng 6 năm 2008: Khoảng bảy cảnh sát đã đến nhà mẹ của bà Triệu để bắt bà Triệu. Mặc dù bà Triệu không có nhà, cảnh sát đã lục soát nhà của mẹ bà và ngừng phát tiền trợ cấp quân nhân hàng tháng cho mẹ bà khiến mẹ bà bị cắt trợ cấp sinh hoạt. Mẹ bà bị bệnh và qua đời vào ngày 3 tháng 8 năm 2008.

Ngày 31 tháng 3 năm 2011: bà Triệu bị báo cáo và bị bắt vì gửi tin nhắn về Pháp Luân Công cho người dân. Bà được đưa đến một trung tâm tẩy não.

Tháng 5 năm 2013: bà bị bắt và đưa đến một trung tâm tẩy não bắt vì đã phun sơn thông điệp về Pháp Luân Công ở nơi công cộng.

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, bà Triệu đã bị bắt và bị giam trong 10 ngày vì đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một cảnh sát. Trong khi bị giam giữ, cảnh sát bắt bà ngồi trên một chiếc ghế kim loại, lấy dấu vân tay và lấy máu của bà. 150 Nhân dân tệ bà giữ trên người cũng bị tịch thu. Bà Triệu bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra trước khi bà bị đưa đến trại tạm giam Chiêu Viễn.

Các báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Practitioner Zhao Yuhong’s Life Is In Danger After Being Injected with Unknown Drugs at the Women’s Prison of Shandong Province

Police Harassment Leads to the Death of an Elderly Practitioner


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/10/384946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/18/176534.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share