Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2019] Sau khi tòa án trung cấp giữ nguyên án tù 4 năm đối với một học viên Pháp Luân Công 80 tuổi ở Bắc Kinh, các nhà chức trách hiện đang cố gắng đưa bà vào tù để thụ án.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tôn Trọng Phương đã bị bắt tại nhà vào ngày 8 tháng 5 năm 2018 khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công với sáu học viên khác (bốn người trong số họ ở độ tuổi ngoài 80).

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Tôn và đưa bảy học viên đến đồn cảnh sát địa phương. Họ đã không cung cấp cho gia đình bà Tôn danh sách các tài sản đã bị tịch thu.

Bảy học viên đã bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát đến tận 3 giờ sáng. Sáu người trong số họ, bao gồm cả bà Tôn, được thả ra vào sáng ngày hôm đó.

Cảnh sát đã cố gắng giam giữ học viên ít tuổi nhất là bà Trương Thục Hoa, 68 tuổi, thêm 15 ngày giam giữ hành chính. Nhưng họ đã phải thả bà ra vào cuối ngày hôm đó, sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì vấn đề sức khỏe.

Công tố viên Trương Phí và Lưu Kiều đã triệu tập bà Tôn đến Viện Kiểm sát Quận Phong Đài vào ngày 26 tháng 9 năm 2018, và hỏi bà có tổ chức nhóm học Pháp không. Bà đã từ chối trả lời.

Ngày 9 tháng 10, Hồ Xuân Sinh, một thẩm phán tại Tòa án Quận Phong Đài, đã đến nhà bà Tôn và để lại cho bà một bản cáo trạng của công tố viên. Hồ nói với bà Tôn rằng họ dự định tổ chức một phiên xét xử bà tại ngay nhà bà vào ngày 1 tháng 11.

Trong khi đọc bản cáo trạng, bà Tôn phát hiện ra rằng các công tố viên đã gọi sai bà là “kẻ phạm tội nhiều lần”, đã từng bị kết án hai năm trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2005, và bị tạm giam 15 ngày vào năm 2008 – cả hai điều đó chưa từng xảy ra. Bà đã phản đối các công tố viên và thẩm phán, nhưng họ không trả lời.

Một nhân viên tòa án đã gọi cho bà Tôn vào ngày 31 tháng 10 để xác nhận phiên xét xử tại nhà của bà lúc 4 giờ chiều ngày hôm sau.

Thẩm phán Hồ, một thư ký tòa án họ Ma, hai công tố viên Trương và Lưu, hai nhân viên của Phòng Cảnh sát Quận Phong Đài, và một nhân viên đại diện có mặt ở nhà bà Tôn vào 2 giờ chiều ngày 1 tháng 11, sớm 2 tiếng trước giờ dự kiến.

Đầu tiên, công tố viên Trương đọc bản cáo trạng bịa đặt, thậm chí ngày sinh của bà Tôn cũng ghi sai. Công tố viên sử dụng một tài liệu do Phòng 610 cung cấp có chứa thông tin tuyên truyền về Pháp Luân Công làm bằng chứng buộc tội bà Tôn.

Thẩm phán Hồ đã không cho bà Tôn đọc bản bào chữa đã được chuẩn bị, nhưng lại yêu cầu bà nộp một bản sao và sau đó ở nhà chờ phán quyết.

Hồ quay lại nhà bà Tôn vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 và tuyên bố rằng bà đã bị kết án 4 năm tù giam.

Bà Tôn đã kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp Bắc Kinh. Một thẩm phán họ Vương đã đến nhà bà vào ngày 28 tháng 2 năm 2019 và hỏi bà một số câu hỏi về phiên tòa xét xử. Vương cũng hỏi bà Tôn có muốn tòa chỉ định luật sư đại diện cho mình không, và bà đã đồng ý.

Vài ngày sau, luật sư do tòa chỉ định đã đến nhà bà Tôn. Ông ta đã từ chối bào chữa vô tội cho bà và nói rằng làm như vậy là trái với chính sách của tòa án.

Bà Tôn đã từ chối vị luật sư này và đề nghị được tự thuê luật sư. Thẩm phán tại tòa án trung cấp đã từ chối yêu cầu của bà và nói rằng bà đã hết thời hạn để làm việc đó.

Thẩm phán Hồ ở tòa án cấp dưới đã quay lại nhà bà Tôn vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 và tuyên bố rằng tòa án trung cấp đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà.

Hồ kêu gọi bà Tôn hợp tác với ông và đi kiểm tra sức khỏe. Ông ta nói rằng một tuần sau sẽ quay lại để kiểm tra kết quả – có lẽ là để chuẩn bị đưa bà Tôn vào tù để thụ án.

Bài viết liên quan:

Bắc Kinh: Bà Tôn Trọng Phương 80 tuổi bị kết án phi pháp bốn năm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/13/385080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/16/176511.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share