Bài viết của học viên ở Nam Thụy Điển

[MINH HUỆ 23-04-2019] Các học viên Pháp Luân Công từ các vùng khác nhau của Thụy Điển đã tập trung tại thành phố Malmö, miền Nam Thụy Điển vào ngày 2 tháng 3 năm 2019. Malmö là thành phố lớn thứ ba của Thụy Điển, nằm ở vùng Oresunds năng động, khu vực đông dân nhất ở Scandinavia bên cạnh Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch. Khu vực này là nơi có một số trường đại học và trụ sở của các công ty nổi tiếng như IKEA và Tetra Pak.

cbed55aadac9d952657b1e425511e887.jpg

Các học viên tập trung để thông tin cho mọi người biết về cuộc bức hại phi pháp kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho việc tra tấn và thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống.

ef907b2c48547eebb4ffd8f300447253.jpg

Bà Marja-Leena, một nhân viên bảo hiểm xã hội, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997

Bà Marja-Leena đã đi khắp thế giới để tham gia các hoạt động phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công trong 20 năm qua. Bà là người gốc Phần Lan nhưng phần lớn cuộc đời bà đã sống ở Thụy Điển. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, và là một trong 36 học viên phương Tây đã thỉnh nguyện ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn năm 2001.

Bà cho biết: “Việc các học viên bên ngoài Trung Quốc nói cho thế giới biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cuộc bức hại đã kéo dài 20 năm, nhưng nhiều người vẫn không biết rằng nó vẫn đang tiếp diễn.”

“Cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân muốn tiêu diệt Pháp Luân Công, và các học viên ở Trung Quốc vẫn đang bị giam cầm, tra tấn và bị cưỡng bức tẩy não. Không chỉ vậy, họ còn bị giết để lấy nội tạng, rồi bán với giá rất cao cho bệnh nhân cấy ghép từ trong và ngoài Trung Quốc.”

“Vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi biết tầm quan trọng của việc mọi người hiểu được sự thật về cuộc bức hại, theo đó, họ sẽ ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chính phủ Thụy Điển kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại các học viên”.

Khi được hỏi bà muốn nói gì với người dân ở Trung Quốc, bà trả lời rằng Pháp Luân Công là một bộ phận của văn hóa cổ xưa Trung Quốc. Bà nghĩ rằng người Trung Quốc rất may mắn khi có được cơ hội tu luyện một pháp môn rất tốt này, và rằng họ sẽ không bao giờ tìm được thứ gì tốt hơn trong cả cuộc đời họ. Bà cũng nói: “Nếu bạn gặp được một học viên Pháp Luân Công, hãy để họ nói cho bạn biết sự thật về cuộc bức hại, và lấy thông tin của họ để bạn có thể tìm hiểu điều gì đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc.”

d2d13d7a5be713ab2736a1b0dd19511a.jpg

Bà Yvonne, một giám sát viên, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998

Bà Yvonne, một học viên nữa tại hoạt động ở Malmö, đã tham gia vào các hoạt động phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc từ năm 1999. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công chưa đầy một năm trước khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc năm 1999, và cũng như bà Marja- Leena, bà là một trong 36 người phương Tây đã đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện ôn hòa vào năm 2001.

Bà cho biết: “Tôi nghĩ việc nói cho mọi người biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc là cực kỳ quan trọng, bởi vì Trung Quốc là một cường quốc đang cố gắng tác động khiến các quốc gia khác tư duy theo lối tư duy của họ. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác là một ví dụ thể hiện sự khác biệt hoàn toàn trong quan điểm của họ về giá trị mạng sống của con người so với các quốc gia dân chủ phương Tây. Ở Trung Quốc, cuộc sống con người không đáng giá mấy. Việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm là một ví dụ. Nội tạng của các tù nhân lương tâm bị lấy đi và bán với giá cao. Thực sự là vô nhân đạo!”

Ở Malmö, bà Yvonne đã gặp một người mẹ và cô con gái nhỏ, họ đã đọc thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Họ đến từ một đất nước đầy áp bức nên cũng thấu hiểu cuộc bức hại này và cho rằng nó thật khủng khiếp. Nhưng họ thích tìm hiểu về Pháp Luân Công và những giá trị của nó.

Bà Yvonne cho biết bà sẽ nói với mọi người ở Trung Quốc rằng: “Hãy cố gắng nhìn thấu sự dối trá của ĐCSTQ và giải thoát chính mình khỏi chủ nghĩa cộng sản, thực sự tách mình khỏi nó. Chủ nghĩa cộng sản không có gì tốt cho nhân loại; đi trên con đường đó rất nguy hiểm.“

“Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công chấm dứt, tôi sẽ đến thăm đất nước tuyệt vời của các bạn. Tôi thực sự mong đến ngày tôi có thể gặp những người Trung Quốc đích thực ở đó.”

888b509d5c5aaa951b3b28aa0ee185c8.jpg

Bà Mai, một nghệ sỹ

Bà Mai lần đầu gặp Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển vào năm 1998. Trong năm năm qua, bà đã hỗ trợ các hoạt động địa phương ở Thụy Điển để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bà muốn tham gia các hoạt động ở Malmö để giới thiệu với mọi người các bài công pháp và giúp họ tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà Mai cũng có một thông điệp dành cho người Trung Quốc: “Mọi người trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/23/176598.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share