Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Juan, Puerto Rico

[MINH HUỆ 22-04-2019] Các học viên từ Puerto Rico đã đến thị trấn Dorado bên bờ biển để tham gia Lễ hội Ăn chay Puerto Rico để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Các học viên rất vui khi biết quầy thông tin được đặt dọc theo một con đường có tên “Đường tới Hạnh phúc” và chủ đề của lễ hội năm nay là lời khuyên người tham dự hãy “thay đổi cuộc sống của họ”.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thêm nét duyên dáng của những cây cọ hoàng gia, gió biển trong lành cùng âm nhạc và nhiều loại thực phẩm chay, hàng trăm người đã đi dạo dọc theo “Đường tới Hạnh phúc” và lần đầu tiên họ tìm được Pháp Luân Đại Pháp.

ef7d4e116185fad646abfe91115493bf.jpg

Các du khách khám phá Pháp Luân Đại Pháp khi đi dọc theo “Đường tới Hạnh phúc”

d380137aa222dce2a9a270f3f2976cb5.jpg

Khách tham quan lễ hội đọc thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc

Một nhóm sinh viên đại học đã đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng họ ngắt lời và thường nói chen lời nhau khi một học viên cố gắng trả lời cho họ. Sau khi họ không còn câu hỏi nào nữa thì người học viên đã mời họ thử tập một trong các bài công pháp và họ vui vẻ đồng ý. Khi bài công pháp kết thúc, họ đã chia sẻ về cảm nhận của họ nhưng lúc này đã đó có sự khác biệt đáng kể so với trước đó – họ không còn ngắt lời nhau nữa. “Ồ, tôi cảm thấy … bình tĩnh”, một người thốt lên, “nó như thể tôi vừa hoàn thành 20 phút thiền định chỉ trong có vài phút thôi vậy”, một người khác nói. “Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng”, người khác nhận xét. Họ vui vẻ, cười đùa rồi sau đó rời đi.

2e7cf407b90f64c1b50ea9622796771d.jpg

Các sinh viên học bài tĩnh công đứng, bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp. Biển đường với dòng chữ “El Camino a la Felicidad” là tiếng Tây Ban Nha của “Đường tới Hạnh phúc”.

Một phụ nữ dừng lại đọc các thông tin trưng bày về cuộc bức hại đã tỏ ra khá buồn sau khi biết về sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô đã hỏi: “Tại sao chính quyền Trung Quốc lại làm những việc này? Tôi không hiểu nổi. Tại sao chúng ta lại giao thương với Trung Quốc? Ngày nay có quá nhiều thứ, trong các cửa hàng, đều dán nhãn “sản xuất tại Trung Quốc”.

096f2bd5cd9c6208918429a3dffaaf38.jpg

Nhiều khách tham quan không sao hiểu nổi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Một nam thanh niên đã đọc cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nhận xét: “Tôi thích đọc về các tôn giáo và chọn ra những gì tốt nhất từ mỗi môn.” Một học viên đã chỉ ra rằng cách tiếp cận như vậy có vẻ hữu ích nhưng nếu đọc thật cẩn thận về một môn tu luyện thì mới là khôn ngoan. Cầm một cuốn Chuyển Pháp Luân lên, người học viên nói: “Đây là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh đọc cuốn sách này, anh sẽ hiểu được sự phát triển tâm linh một cách có hệ thống và anh có thể tải xuống miễn phí.” Người thanh niên tỏ ra có chút ngạc nhiên thú vị.

Một số người đã tập trung lại để xem trình diễn các bài công pháp khi có thông báo. Họ học bài tĩnh công đứng của Pháp Luân Đại Pháp rất nhanh và chỉ trong chưa đầy một phút, sự tĩnh lặng bình yên bao trùm cả khu vực giữa không gian náo nhiệt của lễ hội. Khi bài công pháp kết thúc, những người tham gia đều vui vẻ mỉm cười. Họ trông rất thư giãn và một số người đã nhận xét về sự yên bình họ cảm nhận được sau một vài phút tập. Một người mẹ, có cô con gái nhỏ đang theo dõi, rất phấn khởi. “Tôi cảm thấy rất bình an, tựa như tôi đang bồng bềnh vậy. Một dòng điện truyền qua bàn tay tôi”, cô nói với mọi người khi bế con gái lên và đứa bé cũng tỏ ra rất thích thú.

0e4958209797f41cc8b50fd97de9e70f.jpg

Mọi người xem trình diễn các bài công pháp và học bài tĩnh công đứng của Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ đến từ Đảo Tortola đã xem qua các bảng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Khi một học viên đề nghị cô thử tập một trong các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã gọi thêm hai người bạn của mình cùng tham gia.

Khi họ tập xong bài tĩnh công đứng, họ tỏ ra ngạc nhiên và thích thú. Người phụ nữ đến từ Tortola hạnh phúc đến nỗi cô đã ôm chặt một học viên và nói: “Cảm ơn các bạn. Thật tuyệt vời!” Người học viên đáp lại: “Chị có thể mang nó trở về hòn đảo của mình và cho bạn bè của mình xem.”

Bạn bè cô vây quanh cô, và họ cũng rất hào hứng: “Tập các bài tập này có tác dụng gì vậy?”, một người hỏi. Người học viên chỉ vào phần giới thiệu các bài công pháp trong cuốn tài liệu nhỏ và nói rằng các bài công pháp này giúp gia tăng năng lượng. Người phụ nữ ngắt lời: “Đúng vậy đó! Đó là điều đã xảy ra với tôi! Tôi cảm thấy năng lượng xung quanh cánh tay mình. Khắp cả cánh tay!” Cô cứ liên tục nói lại điều này với bạn bè mình. Cô xúc động, kinh ngạc và rất cảm kích.

Một người đàn ông khác nói: “Tôi có một trang instagram chuyên thông tin cho mọi người về những thứ phi đạo đức và tôi sẽ cho mọi người biết về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và về Nghị quyết 343 của Hạ viện Hoa Kỳ [lên án những tội ác này ở Trung Quốc]”.

Một người đàn ông muốn tìm hiểu ý nghĩa của toàn bộ triển lãm này đã xúc động và hoài nghi khi anh đọc các trưng bày về cuộc bức hại. Anh cẩn thận ghi lại nội dung trên bảng trưng bày về Nghị quyết 343 của Hạ viện Hoa Kỳ và một nội dung khác có tiêu đề “Hơn 100 triệu người kiên định đức tin trong nạn diệt chủng đang diễn ra ở Trung Quốc.” Ông hỏi: “Làm sao có thể như vậy được” và lắc đầu hoài nghi khi cảm ơn các học viên đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này.

“Hãy nói cho tôi biết, môn này có thể giúp ích cho tôi như thế nào”, một người đàn ông khác hỏi. Người học viên trả lời: “Trong mọi vấn đề”. Người đàn ông lắng nghe đầy thích thú về ý nghĩa của nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đối với sức khỏe con người. Ông nói rằng ông đã không đi nhà thờ một thời gian và dường như ông đang chờ đợi để nghe một điều gì đó. Sau đó, ông nói: “Tôi nên tự lo cho chính mình… đó là những gì mà các bạn đang nói…. Thực sự lo cho bản thân mình.” Ông rất cảm kích cảm ơn các học viên.

Một phụ nữ đã đọc xong các bảng trưng bày và trò chuyện cùng một học viên về những giá trị suy đồi ngày nay và nói rằng cô rất đau lòng vì cuộc bức hại này. “Tội diệt chủng này đang xảy ra vào thời buổi này và do một chính phủ gây ra. Mà chúng tôi lại không biết gì về nó! Có lẽ Sáng Thế Chủ sẽ ban phước cho các bạn vì những gì các bạn đang làm.”

340d53c58e02babbe043b63d8b4a5582.jpg

Khách tham quan bình luận rằng truyền thông không đề cập gì đến những tội ác đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào những người theo Pháp Luân Đại Pháp và các tín ngưỡng truyền thống khác

Trong cả ngày lễ hội, sự tĩnh lặng, hài hòa đầy thú vị ngập tràn quầy thông tin của các học viên. Khi mặt trời lặn, các học viên thu dọn và trong khi chia sẻ cùng nhau, họ thể hiện sự trân quý đối với những gì mà món quà tuyệt vời hôm nay có được từ “Đường tới Hạnh phúc”. Họ tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/22/176583.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share