Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 17-04-2019] Gần đây, hai chú gấu panda đến từ Trung Quốc đã được tặng cho Vườn thú Copenhagen. Dân chúng và chính phủ Đan Mạch đã đặt câu hỏi về động cơ này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người gọi món quà gây tranh cãi này là “Ngoại giao Panda”. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại vườn thú vào ngày khai mạc. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại các học viên của ĐCSTQ ở quốc gia này và kêu gọi giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại.

Một bài báo trên tờ Thông tin của Đan Mạch viết: “Những chú gấu Panda là sự hổ thẹn của Đan Mạch”, ám chỉ rằng “nắm đấm sắt” của Trung Quốc đã được giấu đằng sau hai chú gấu panda đáng yêu và sự hợp tác của Đan Mạch đã hợp pháp hóa hành vi xâm lấn của Trung Quốc nhằm đổi lấy một thỏa thuận thương mại quan trọng. Bài báo cho biết những chú gấu panda tượng trưng cho việc Đan Mạch đã để cho chế độ độc tài Trung Quốc khuất phục.

Ông Søren Espersen, chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch, cho hay trong nhiều trường hợp, ĐCSTQ đã cố gắng tác động đến chính sách đối ngoại của Đan Mạch trong việc tìm cách thực thi “chính sách một Trung Quốc” của họ bằng cách sử dụng các lợi ích kinh tế và thương mại làm đòn bẩy. “Trung Quốc đang cố gắng xoay sở theo cách của mình dưới chiêu bài hợp tác thương mại. Trong những năm gần đây, chính quyền cộng sản này đã tiến hành các vụ sách nhiễu chính trị ảnh hưởng đến Đan Mạch”, ông Espersen nói.

2e345e782ba605d631ba382f31eb7d95.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp

20272c1c6346cffda38a5ce0cf06defb.jpg

Phương tiện truyền thông phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công

Người phát ngôn của Pháp Luân Công tại Đan Mạch trả lời phóng viên của tờ Ekstra Bladet: “Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công thông qua phái đoàn Trung Quốc. Chúng tôi hành xử theo nguyên lý Chân -Thiện – Nhẫn và hy vọng rằng sự tra tấn và bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt.”

Trong khi đưa tin về sự kiện này, DR, mạng lưới truyền hình lớn nhất tại Đan Mạch, đã giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Công và cho khán giả biết rằng các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tờ báo Politiken, B.T. Của Đan Mạch và các phương tiện truyền thông khác cũng đã phỏng vấn các học viên.

Một người đàn ông đưa con trai đến các sự kiện. Ông nói với một học viên: “Tôi đã xem một bản tin trên truyền hình, vì vậy tôi đến đây để hỗ trợ các bạn. Tôi phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người Đan Mạch chúng tôi thấy được động cơ đằng sau ‘Ngoại giao Panda’.”

Tờ Ekstra Bladet đã dẫn lời nhắc nhở của một học viên: “Gấu Panda rất hiền lành, nhưng nhân quyền ở Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu đi. Các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và nội tạng của họ bị thu hoạch để kiếm lời. Dù chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng gấu trúc đáng yêu để bịt miệng những lời chỉ trích. Nhưng điều gì quan trọng hơn? Thương mại với Trung Quốc hay cuộc sống của con người? Chúng tôi lo ngại và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi có mặt tại đây.”

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn năm bài công pháp và phát tặng tài liệu thông tin. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện và hỏi han về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ khen ngợi các học viên đã đứng lên vì đức tin của mình. Một quý ông đã hỏi người học viên đang mặc chiếc áo phông có in dòng chữ Chân – Thiện – Nhẫn ở phía trước: “Tôi có thể chụp ảnh bạn được không? Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/17/385236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/23/176591.html

Đăng ngày 25-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share