Bài viết do một đồng tu chỉnh lý theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2019] Năm nay tôi 85 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1994. Trong suốt 25 năm tu luyện, tôi đã được trải nghiệm sự từ bi vô hạn của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Tôi muốn kể lại một vài câu chuyện cảm động đã xảy ra khi tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

“Chị đang thật sự cứu mọi người!”

Trời ấm áp, những bông hoa bắt đầu khai nở. Một đồng tu và tôi đến một điểm du lịch để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc đàn áp Đại Pháp.

Không có nhiều khách du lịch, vì hầu hết mọi người ở đó đều là những cặp vợ chồng cao tuổi đến từ thành phố. Tôi tiến lại một trong số họ và nói: “Xin chào ông bà! Tôi muốn chia sẻ với ông bà một thông tin tuyệt vời!”

Tôi tiếp tục nói: “Ông bà đã bao giờ nghe về Tam thoái bảo bình an chưa? ĐCSTQ đã huỷ hoại văn hoá truyền thống kể từ khi nó thành lập.”

“Nó bắt đầu từ những cuộc thanh trừng chính trị khác nhau, như chiến dịch Tam phản, Ngũ phản, phong trào chống cánh hữu, Cách mạng Văn hoá, thảm sát học sinh sinh viên ngày 4 tháng 6, và chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công. Trong những năm qua, 80 triệu người đã bị bức hại đến chết.”

Cuối cùng, tôi nói: “Tội ác của ĐCSTQ lớn đến nỗi trời sẽ diệt nó. Bất cứ ai là thành viên của nó đều phải tuyên bố rút khỏi nó để được an toàn. Tôi muốn hỏi có phải ông bà từng gia nhập Đảng, Đoàn, hay Đội phải không?”

Hai vợ chồng trả lời: “Chúng tôi không tham gia tổ chức nào trong đó cả.”

Tôi nói: “Điều đó thật tuyệt. Đây là một số tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Làm như vậy ông bà sẽ được bảo hộ khỏi nguy hiểm!”

Người đàn ông nhận tài liệu và hào hứng nói: “Bà thật sự là đang cứu người đấy!”

Tôi đáp: “Vâng, chúng tôi ở đây để cứu người!” Tôi đã tặng họ một chiếc dây chuyền chạm khắc, và người đàn ông rơi lệ và nói: “Cảm ơn bà! Cảm ơn bà!”

Những giọt nước mắt hối hận

Tại điểm du lịch, tôi gặp một cặp vợ chồng khác. Người chồng cao lớn, nhưng ông đi khập khiễng.

Vợ ông đang ôm tay để trợ giúp ông. Tôi đoán tình trạng của ông là do di chứng của một cơn đột quỵ.

Tôi nhiệt tình hỏi thăm họ: “Thưa ông, ông có khoẻ không?”

Ông chán nản nói: “Tôi không khoẻ. Thân thể tôi như thế này đây.”

Tôi trả lời: “Đừng lo lắng, nó sẽ tốt hơn. Ông có nghe về việc thoái ĐCSTQ đảm bảo bình an cho mình chưa?”

Ông ấy nhìn tôi kinh ngạc: “Bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Tôi cũng từng tu luyện đó.”

Tôi mỉm cười: “Vâng, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi bắt đầu hỏi về tình trạng của ông, nhưng vợ ông đã nói chen vào trước khi tôi có thể nói xong: “Trước đây, ông ấy từng tu luyện tốt, và rất tinh tấn. Ông ấy đã khỏi hết các bệnh.“

Bà tiếp tục nói: “Sau đó, cuộc đàn áp bắt đầu và ông ấy đã quá sợ hãi nên không dám tiếp tục tu luyện. Sau đó, thân thể ông ấy trở nên như thế này.”

Tôi nói: “Ông biết Đại Pháp là tốt. Đừng từ bỏ! Hãy nhìn tôi này. Tôi 84 tuổi rồi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi sẽ không thể đứng đây trước mặt hai người.”

“Sao? Chị đã 84 tuổi rồi ư? Nhìn chị chỉ như người ngoài 60 tuổi. Sức khoẻ chị thật tốt! Tôi mới chỉ 70 tuổi, và tôi trông đã như thế này rồi!”

Ông khóc nói: “Tôi biết tu luyện là tốt. Tôi vẫn bảo quản tốt những cuốn sách tốt. Nhưng tôi sợ và không dám tu luyện.”

Tôi tiếp tục: “Ông nên nhanh chóng lấy sách ra học lại. Ông có biết học viên nào khác không?”

“Có!”

Tôi khuyên ông: “Hãy tìm họ và tham gia nhóm học Pháp của họ. Tâm của ông sẽ nhanh chóng thay đổi và tình trạng của ông sẽ được cải thiện!”

Ông hỏi: “Tôi vẫn còn có thể tu luyện được ư?”

“Tất nhiên ông có thể! Hãy nhanh nắm lấy cơ hội và tu luyện! Sư phụ [Lý Hồng Chí] vẫn sẽ quản ông. Ông gặp tôi hôm nay không phải chuyện ngẫu nhiên!”

Nghe những lời của tôi, ông đã khóc như một đứa trẻ. Tôi biết đó là những giọt nước mắt hối hận và thức tỉnh.

“Tôi cũng sẽ hướng dẫn vợ mình tu luyện”

Hai năm qua, tôi đã ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong suốt mùa đông. Tôi trông thấy một người đàn ông ngoài 50 tuổi và qua chỗ ông ấy. Ông rất đồng ý với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi cũng nói với ông rằng ĐCSTQ đã phá huỷ văn hoá và đạo đức truyền thống như thế nào. Ông cũng đồng ý với điều đó.

Ông ấy kể cho tôi về một tai nạn ô tô mà ông từng trải qua nhưng không bị thương. Từ đó trở đi, ông bắt đầu tin rằng mình được Thần bảo hộ.

Tôi nói: “Thần sẽ luôn bảo hộ những người tốt. Sáng Thế Chủ thấy con người hiện đang phải đối mặt với một kiếp nạn lớn, và Ngài muốn các học viên Đại Pháp nói cho họ biết chân tướng và cứu giúp họ.”

Ông ấy thốt lên: “Tôi cũng muốn đọc sách và học các bài công pháp của [Pháp Luân Đại Pháp].”

Ngày hôm sau, tôi mang cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân, một đĩa DVD hướng dẫn luyện công, Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Ông rất vui mừng nhưng cũng hơi nản chí vì ông không thể mua được đầu chạy đĩa DVD. Vợ ông bị bệnh đã nhiều năm qua và ông đã dành tất cả số tiền tiết kiệm của họ để điều trị bệnh cho bà.

Cậu con trai út của ông vừa mới tốt nghiệp đại học năm nay, và cậu ấy cùng hai chị gái phải làm việc ngoài thành phố để phụ giúp gia đình. Khi biết việc này, tôi lập tức đưa cho ông 200 nhân dân tệ để ông mua một đầu đĩa DVD.

Tôi nói Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích lớn đối với sức khoẻ và miễn là một người tu luyện bằng tâm thuần tịnh chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì ngay cả bệnh nhân ung thư cũng sẽ được chữa khỏi.

Ông ấy cũng biết những khó khăn mà gia đình tôi phải đối mặt do cuộc bức hại. Ông ấy đã xúc động đến rơi nước mắt.

Vài ngày sau, tôi lại đến thăm ông lần nữa, và ông đã rất vui mừng khi nhìn thấy tôi, ông nói: “Tôi đã mua một chiếc đầu DVD và học các bài công pháp bằng cách làm theo hướng dẫn. Môn tu luyện thật tuyệt vời! Cơ thể tôi ấm áp và tràn đầy năng lượng ngay sau khi luyện các bài công pháp. Cảm ơn bà! Tôi sẽ về nhà sau vài ngày, và sẽ hướng dẫn vợ mình cùng tu luyện!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/19/384048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/12/176472.html

Đăng ngày 24-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share