Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-4-2019] Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ giám sát đang cho phép chính quyền Cộng sản Trung Quốc giám sát công dân của nó ở mức độ chưa từng có.

Ngày 6 tháng 2 năm 2018, bà Thái Vĩ Hoa, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị cảnh sát chặn lại khi bà đang chuẩn bị lên tàu tới thăm cha mẹ của mình trong dịp Tết Nguyên đán. Hóa ra cảnh sát đã phát hiện bà Thái tu luyện Pháp Luân Công sau khi quét (scan) chứng minh thư của bà khi bà qua cửa an ninh.

Cảnh sát đã bắt giữ bà Thái và chồng của bà – ông Lý Bột Uy, người không tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đã đưa vợ chồng bà Thái về nhà và lục soát nơi ở của họ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hàng triệu học viên đã bị theo dõi và thường xuyên bị sách nhiễu, cũng như bị bắt, tra tấn và giam cầm.

Từ năm 2018, số lượng các học viên Pháp Luân Công bị bắt sau khi cảnh sát quét chứng minh thư của họ ngày càng tăng.

Một số học viên đã bị bắt sau khi họ bị hệ thống camera giám sát ghi lại cảnh họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Mặc dù ông Lý đã được thả ra ngay sau đó, nhưng bà Thái vẫn bị giam giữ trong nhà tù. Sau hai phiên tòa xét xử vào ngày 12 tháng 9 và 29 tháng 10 năm 2018, bà Thái đã bị Tòa án khu Đạo Ngoại kết án bảy năm tù giam và bị phạt 30.000 nhân dân tệ.

Bà Thái đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Cáp Nhĩ Tân, nhưng tòa án này đã giữ nguyên bản án của bà Thái mà không tổ chức xét xử công khai.

Bà Thái đã bắt đầu thụ án tại Nhà tù Nữ Hắc long Giang vào cuối tháng 3 năm 2019.

Bà Thái Vĩ Hoa

Từ khi bà Thái bị bắt, chồng của bà đã gửi rất nhiều đơn khiếu nại tới các cơ quan chính phủ khác nhau để tìm kiếm công lý cho bà.

Ông viết trong đơn kháng cáo rằng trước đây, bà Thái đã bị đau lưng dữ dội và thường khiến bà không thể ngủ được vào ban đêm. Bệnh tình của bà đã biến mất ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và cả gia đình đều chứng kiến sự phục hồi của bà Thái.

Trong những lá đơn khiếu nại đó, ông Lý cũng khẳng định phẩm chất tốt đẹp của vợ mình.

Ông Lý viết: “Mẹ tôi từng bị táo bón trong khi bà bị ốm và nằm liệt giường. Vợ của tôi đã giúp bà đào phân ra. Tôi rất xúc động. Đó không phải là điều mà hầu hết các cô con dâu sẵn sàng làm.”

“Năm ngoái, khi chúng tôi đang ở ga xe lửa tại thành phố Hàng Châu, chúng tôi thấy một chiếc ví ở máy bán vé tự động. Mặc dù chúng tôi đang rất vội để kịp bắt tàu, nhưng vợ tôi vẫn một mực đợi cho đến khi chủ nhân của chiếc ví quay lại và đưa trả ví chô cô ấy. Trong một xã hội coi trọng vật chất như thế này, mọi người có thể đơn giản là lấy chiếc ví đó làm của mình, tôi rất ngưỡng mộ sự chính trực của vợ tôi.”

“Còn có một lần khác, khi chúng tôi thấy một người phụ nữ cao niên đã bị ngất trên đường vì say nắng. Rất nhiều người xung quanh và nhìn bà lão nhưng không ai giúp đỡ bà, vì có nhiều trường hợp người hay làm việc tốt lại bị đổ lỗi sau khi nạn nhân tỉnh dậy. Vợ của tôi đã bước đến và đưa bà lão tới một bệnh viện bằng xe hơi của chúng tôi. Điều này có thể không đáng nói trong một xã hội bình thường, nhưng nó là một điều đầy ý nghĩa ở Trung Quốc hiện nay. Đó là lý do tại sao tôi tôn trọng và yêu cô ấy rất nhiều.”

Bài viết liên quan:

Một công dân lương thiện đã bị xét xử lần thứ hai sau khi bị bắt với chứng minh thư bị đánh dấu là học viên Pháp Luân Công

Một phụ nữ ở Cáp Nhĩ Tân bị bắt giữ và xét xử phi pháp với bằng chứng giả mạo

Một phụ nữ ở Hắc Long Giang bị bắt, nhà bị lục soát

Bức thư gửi vợ trong tù

Người phụ nữ ở Hắc Long Giang bị giam 15 ngày sau khi chứng minh thư của bà bị nhận diện tại ga xe lửa


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/14/385108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/15/176496.html

Đăng ngày 24-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share