Bài viết của Thúy Tư, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-3-2019] Tôi là giáo viên, 55 tuổi, và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ với mọi người từ mọi giai tầng trong xã hội về sự chuyển biến mạnh mẽ mà tôi đã trải qua sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – Từ tuyệt vọng cho đến cảm giác trẻ lại và tràn đầy năng lượng.

Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, vài trăm lần kể từ khi bắt đầu tu luyện vào năm 2006. Cuốn sách là một phần thiết yếu trong cuộc đời tôi.

Gần đây tôi đang học thuộc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và nhẩm Pháp hàng chục lần. Thỉnh thoảng một đoạn Pháp trong sách Chuyển Pháp Luân xuất hiện trong đầu tôi khi tôi thức dậy.

Một cuộc đời vô vọng

Chồng cũ của tôi là một hiệu trưởng trường cấp hai. Ông ấy đã ngoại tình với hai nữ giáo viên ở độ tuổi 20. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc tranh cãi về chuyện tình cảm khiến cả hai đau đớn và kiệt sức. Sau một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài, tôi dọn ra ngoài và sống với cha mẹ ruột trong hai năm. Sau đó tôi nộp đơn ly dị.

Trong mắt người khác, tôi là một người mạnh mẽ và lạc quan, lúc nào cũng luôn mỉm cười. Tuy nhiên, chỉ có tôi biết rằng tâm tôi cô độc và đang đau buồn. Cuộc sống trở nên vô nghĩa đối với tôi.

Sau đó sức khỏe của tôi ngày một sa sút. Chứng mất ngủ kinh niên của tôi phát triển thành chứng suy nhược thần kinh. Thậm chí sau khi uống thuốc ngủ, tôi chỉ có thể ngủ khoảng ba tiếng mỗi đêm. Hôm sau tại chỗ làm thì đầu óc không tỉnh táo và liên tục ngáp ngủ.

Tôi bị viêm khớp ở chân do biến chứng của việc sinh nở. Cơn đau ở đầu gối dự đoán cơn mưa sắp đến còn chính xác hơn dự báo thời tiết. Các kết quả xét nghiệm y tế chẩn đoán tôi bị hạ đường huyết, huyết áp thấp, và không đủ máu cung cấp cho tim, cũng như những căn bệnh mãn tính khác.

Tôi đã thử dùng vô số thuốc, thực phẩm chức năng, và phương pháp điều trị dân gian mà không có bất kỳ tác dụng nào. Bên cạnh những gì bảo hiểm y tế đã chi trả, tôi phải trả hàng nghìn tệ cho nhiều loại thuốc khác nhau.

Cải biến nhanh chóng sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân

Tôi đến thăm một học sinh cũ vào tháng 6 năm 2006 và chú ý đến một cuốn sách em ấy để trên bàn. Bởi từng đọc tiểu thuyết để giết thời gian, nên tôi cầm cuốn sách lên vì tò mò. Em ấy mỉm cười và hỏi: “Cô có muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân không ạ?” Tôi trả lời em rằng: “Cô có thể bắt đầu đọc ngay bây giờ.”

Tối hôm đó, sau khi đọc một chút, tôi lên giường và sớm chìm vào giấc ngủ và ngủ như một đứa trẻ. Tôi không còn bị chứng mất ngủ kinh niên nữa. Khi tôi trả lại cuốn sách sau khi đọc qua một lần, em ấy nói với tôi: “Hãy nhìn làn da khỏe mạnh của cô xem!” Tôi nghĩ em ấy lịch sự nên nói thế nhưng sau khi nhìn vào gương, tôi để ý thấy mình thực sự trông khỏe mạnh. Tôi biết mình đã cải biến sau khi đọc cuốn sách. Suy nghĩ của tôi nhạy bén và rõ ràng, đôi mắt tôi trong trẻo và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Trong kỳ nghỉ hè năm đó, tôi đem theo sách Chuyển Pháp LuânĐại Viên Mãn Pháp, và đĩa hướng dẫn luyện công khi tới chơi nhà một người bà con. Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân trên xe lửa. Càng đọc tôi càng loại bỏ đi oán giận trong tâm. Khi tôi hoàn toàn chú tâm đọc sách, xe lửa và mọi thứ xung quanh tôi dường như ở rất xa, và tôi cảm thấy như thể tôi đã đề cao tầng thứ trong tu luyện.

Thông qua việc liên tục học Pháp, tôi minh bạch rằng tất cả những khổ nạn của tôi là kết quả trực tiếp do nghiệp lực của chính tôi tạo ra. Kể từ đó, tâm tôi rộng mở và tôi không còn bị cảm xúc mạnh mẽ chi phối nữa. Tôi loại bỏ tâm oán hận với chồng cũ và thậm chí còn bắt đầu lịch sự chào ông ấy khi chúng tôi tình cờ gặp nhau.

Đọc sách Chuyển Pháp Luân với một thái độ tôn kính

Lúc mới bắt đầu tu luyện, mỗi ngày tôi đọc hết bốn bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi chỉ là cảm thấy đọc chưa đủ. Sau khi đọc xong toàn bộ cuốn sách khoảng bốn lần, dạ dày của tôi bị đau khi tôi nằm trên giường đọc sách.

Một chữ trong sách Chuyển Pháp Luân xuất hiện xoay tròn phát ánh vàng kim lấp lánh. Tôi quá ngạc nhiên trước cảnh tượng đó đến mức ngay lập tức ngồi dậy. Lúc đó tôi biết rằng mình nên có thái độ tôn kính khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, và cơn đau dạ dày của tôi là do Sư phụ giúp tôi loại bỏ nghiệp lực. Kể từ đó dạ dày của tôi đã không hề bị đau trở lại.

Ngay khi tôi bắt đầu học các bài công pháp, tôi cảm thấy dòng năng lượng thông thấu toàn thân. Tôi từng bị đau cánh tay, di chứng của bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Lần đầu khi tôi luyện bài công pháp thứ nhất, tôi cảm thấy có thứ gì trong cánh tay trái của tôi đột nhiên di chuyển hướng lên trên khi tôi thực hiện động tác “Song Long Hạ Hải”. Sau đó tôi hiểu ra rằng Sư phụ đang thông mạch cho tôi.

Khi tôi đến thăm mẹ, mẹ hỏi tôi: “Chuyện gì đã xảy ra cho con vậy? Con chỉ mặc cái áo thun cộc tay và không hề cảm thấy lạnh chút nào.” Chỉ khi đó tôi mới nhận ra tôi đã khỏi một số căn bệnh và không còn sợ lạnh nữa. Tôi nói: “Con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Tất cả các căn bệnh của tôi đã biến mất trong vòng một tháng sau đó.

Chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp

Bây giờ tôi đã 55 tuổi, nhưng mọi người nói rằng tôi trông trẻ hơn tuổi thật. Các bạn học cũ thời trung học để ý sự trẻ hóa của tôi khi chúng tôi họp lớp. Do đó, tôi nhân cơ hội này để đưa họ các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả họ đều công nhận những sự cải biến tích cực của tôi đối với môn tu luyện.

Tại chỗ làm và trong xã hội, tôi nỗ lực hành xử bản thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Một số cha mẹ học sinh tặng tôi tiền hay quà cáp, hy vọng rằng tôi sẽ đối xử tốt với con của họ. Tôi cám ơn họ nhưng không nhận bất cứ thứ gì, và bảo đảm với họ rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để dạy học cho con họ thật tốt.

Một lần có một người bán hàng qua mạng đề nghị hướng dẫn tôi cách mua khống hàng hóa để nhận khoản tiền chênh. Tôi từ chối, thay vào đó là nói với cô ấy về Đại Pháp. Tôi bảo với cô ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của chúng tôi đã dạy chúng tôi trở thành một người trung thực và lương thiện. Cô ấy nói: “Cám ơn chị, tôi cũng muốn tu luyện.”

Khi cha của người chồng cũ qua đời, tôi đưa con trai 500 tệ để biếu cho bà nội của cháu. Bà ấy khóc và bảo con trai tôi rằng bà ấy rất nhớ tôi. Tôi cũng thường xuyên mua quần áo và thực phẩm cho bà, và thỉnh thoảng trực tiếp đến thăm bà. Một ngày vào năm ngoái, khi tôi đến thăm, bà nói: “Con gái tôi đã về để thăm tôi đây này.” Bà cũng ca ngợi Đại Pháp, bởi bà đã chứng kiến sự cải biến nhanh chóng ở tôi.

Tôi muốn nói với những ai đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc bằng những dối trá và tuyên truyền rằng: “Pháp Luân Đại Pháp không cấm mọi người uống thuốc. Chỉ cần bạn tin vào Sư phụ, đồng hóa Đại Pháp và chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để yêu cầu bản thân, thì bạn sẽ có được một cơ thể khỏe mạnh và khi đó thuốc thang sẽ không cần thiết nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/20/384116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/7/176413.html

Đăng ngày 23-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share