Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2019] Gần đây nhà con trai tôi đã thoát khỏi trận đại hỏa hoạn một cách thần kỳ

Vào gần nửa đêm 30 Tết Nguyên đán, tòa nhà nơi con trai tôi sinh sống bị bắt lửa. Lúc con trai tôi hộc tốc chạy về nhà sau khi nhận điện thoại báo tin, ngọn lửa đã lan rộng và cháu đã vô cùng lo lắng

Con trai sống ở một căn hộ trên tầng năm của tòa nhà gồm năm đơn nguyên. Ngọn lửa bắt đầu từ một đơn nguyên khác và sau đó lan sang tới căn hộ bên cạnh căn hộ của con trai tôi. Đám cháy rất dữ dội, cộng thêm trời tối và khói mù mịt. Rất khó để lính cứu hỏa dập lửa, và nó vẫn dai dẳng đến sáng hôm sau.

Trước những gì xảy ra trước mắt, con trai tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngày hôm sau cháu bảo tôi rằng trận hỏa hoạn hôm trước thật thần kỳ khi mà các căn hộ lân cận đều bị thiêu rụi nhưng ngọn lửa lại đi vòng qua căn hộ của con trai tôi. Tôi nói rằng đó là bởi gia đình con trai tôi tin Pháp Luân Đại Pháp, và cháu đã được phúc báo nhờ thiện đãi Đại Pháp.

Con trai, con dâu và cháu trai tôi đều tin Pháp Luân Đại Pháp. Con dâu tôi đã treo tranh cắt giấy có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để trang hoàng trên kính cửa sổ nhà. Gia đình con trai tôi còn treo lịch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cũng thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Năm 2016 tôi bị công an sách nhiễu sau khi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Công an đã kéo tới nơi làm việc của con trai tôi và chất vấn con trai tôi có ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp hay không.

Con trai tôi trả lời: “Mẹ tôi trước kia sức khỏe kém và đầy rẫy bệnh tật, bệnh viện nào cũng không trị khỏi. Sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của mẹ tôi đều biến mất. Tôi có thể không ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp sao!” Công an liền rời đi mà không nói được gì nữa.

Một lần khác khi con trai tôi tụ tập với bạn bè, họ đề cập tới Pháp Luân Đại Pháp trong bữa cơm.

Con trai tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp không phải là tà giáo. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả, là do một tay chính quyền Giang Trạch Dân làm ra. Tại sao giờ đây chúng ta cần phải kiện Giang vì những tội ác mà ông ta gây nên? Bởi ông ta là tên đầu sỏ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi thực sự vô cùng vui mừng cho con trai khi tôi nghe con dâu kể lại những câu trả lời đó của con trai. Toàn thể gia đình con trai tôi đều tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ủng hộ tôi tu luyện. Cháu đã được Thần Phật bảo hộ. Sau sự kiện này, càng nhiều người trong gia đình và bạn bè của chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/13/383832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/5/176389.html

Đăng ngày 23-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share