Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2019] Vợ chồng tôi sống ở nhà của con trai cả vào năm 2009. Cả hai chúng tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp và mỗi ngày đều ra ngoài để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phải làm việc nhà, cho nên chúng tôi có thời gian biểu khá chặt chẽ. Mặc dù rất bận rộn, chúng tôi cố gắng chiểu theo những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là, chúng tôi đã chứng kiến người nhà, hàng xóm, và cả bản thân chúng tôi đã thụ ích từ môn tu luyện.

Dọn rác và giúp mọi người thoái Đảng

Con trai cả của tôi sống trên tầng chín, tầng nhà ở cao nhất trong tòa nhà. Tầng mười là sân thượng. Hàng xóm của nhà con tôi là hàng tá những người đàn ông và phụ nữ làm việc cho một hộp đêm ở tầng một. Những người lao động này có thói quen vứt rác trên tầng mười. Vài cư dân khác trong tòa nhà cũng đem rác xây dựng của họ bỏ trên sân thượng. Trên đó đầy kính vỡ, vỏ trái cây, chai bia; chất đống gần bằng một xe tải lớn chở rác. Chúng bốc lên mùi khó chịu và rất khó để đi qua.

Một lần, người gác cửa cho hộp đêm đó lên tầng mười để phơi quần áo. Một người hàng xóm hỏi anh ấy: “Sao anh lại có thể vứt tất cả rác ở đây?” Anh ấy nói đó là trách nhiệm của ông chủ cũ của anh ấy, và anh ấy không quan tâm. Ngày nay, nhiều người có thái độ như vậy, chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến người khác.

Mỗi buổi sáng, tôi đi lên tầng mười để luyện các bài công pháp. Nhìn đống rác đó mỗi ngày khiến tôi cảm thấy buồn lòng. Là một học viên Đại Pháp, tôi biết rằng trong môi trường phức tạp hiện nay, tôi không thể trông đợi người khác thay đổi, mà cần phải làm những gì đúng với bản thân mình. Ở bất cứ nơi nào, chúng tôi cũng phải là người tốt. Do đó, tôi và chồng quyết định dành một tháng để dọn sạch đống rác này và đổ chúng vào thùng rác bên đường. Chỉ trong nửa tháng, nó đã được dọn sạch hoàn toàn. Hàng xóm của chúng tôi đều ấn tượng, nói rằng chúng tôi là những người lao động tốt.

Một hôm, một người từ ủy ban khu phố đến bảo chồng tôi rằng ông ấy phải tính phí chúng tôi năm tệ một ngày cho những ngày vừa qua vì chúng tôi đã vứt quá nhiều rác thải vào thùng rác. Chồng tôi kể cho ông ấy nghe những gì đã xảy ra, và người đàn ông đã rất cảm động. Ông ấy đã không nhận ra rằng chúng tôi đã dọn sạch đống rác do những người khác vứt ra trước đó.

Mùa hè năm đó rất nóng nực, và những người lao động từ hộp đêm đem chiếu lên tầng mười để ngủ. Tôi nghe có vài người nói: “Sao chỗ này sạch sẽ quá vậy?” Tôi đi đến và nói với họ: “Bác đã dọn nó bởi vì bác tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện dạy bác biết nghĩ cho người khác và trở thành một người tốt.” Tôi hỏi liệu họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp hay chưa. Họ bảo là chưa.

Tôi nói: “Tất cả các cháu trông giống như mới vừa tốt nghiệp phổ thông. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Phật gia, chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn này có những yêu cầu nghiêm ngặt về mặt đạo đức, và giúp con người khỏe mạnh.”

Tôi cũng kể với họ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp ra sao: “Để lừa gạt người dân, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo đảng, đã ra lệnh cho cấp dưới của hắn dàn dựng vụ Tự thiêu Thiên An Môn để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi tiếp tục kể với họ về những chữ Trung Quốc được hình thành một cách tự nhiên ẩn bên dưới tảng đá được tìm thấy ở tỉnh Quý Châu, nội dung nói rằng: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.” Tôi cũng nhắc họ rằng khi một người kết nạp ĐCSTQ, người đó đã phát ra một lời thề máu sẽ cống hiến cho nó. Tôi hỏi liệu họ muốn có liên hệ với nó như thế không, và khuyên họ thoái ĐCSTQ. Sáu người đã thoái ngay lập tức. Tôi đưa mỗi người một cuốn Tuần báo Minh Huệ và hướng dẫn họ giữ thông tin và đưa nó cho anh chị em của họ sau khi họ đọc xong. Ban đầu những gì bắt đầu trên sân thượng là một hoàn cảnh phức tạp, sau này lại trở thành một nơi tuyệt vời để tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Các con trai của tôi được thụ ích từ Đại Pháp

Con trai út của tôi làm việc cho chính quyền địa phương. Cháu đã chứng kiến sức khỏe của tôi đã cải thiện ra sao kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; vì thế, cháu rất ủng hộ tôi tu luyện. Nhưng cháu liên tục bị chính quyền sách nhiễu sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cháu biết Đại Pháp là tốt, nhưng lo lắng cho tôi khi tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người.

Năm 2008, con trai tôi đi công tác ngoài thị trấn, tuy nhiên cháu đột nhiên bị đau do sỏi thận. Cháu quay về nhà ngay lập tức với hai gói thuốc thảo dược trong tay. Khuôn mặt cháu tái xanh vì đau. Cháu nhờ tôi nhanh chóng nấu nước sôi sắc thuốc. Tôi đề nghị cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập pháp môn) giúp đỡ.

Cháu đã làm theo, và chưa đến hai giờ đồng hồ, cháu nói tôi có thể vứt số thuốc đó đi vì cháu đã khỏe. Một âm thanh phát ra, và một hạt cát cỡ viên sỏi đã chảy ra ngoài theo đường tiết niệu khi cháu đi tiểu. Không cần uống thuốc, cháu đã khỏi sỏi thận một cách thần kỳ.

Một lần, nhân viên ở Cục An ninh Quốc gia bắt giữ phi pháp sáu học viên, trong đó có tôi. Hàng trăm tài liệu giảng chân tướng cũng bị tịch thu. Con trai út của tôi hàng ngày đều đến văn phòng của họ yêu cầu thả tôi. Cháu đã đọc qua “Cửu Bình” và các ấn bản giảng chân tướng khác. Vì vậy cháu rất minh bạch về cuộc bức hại Đại Pháp, và Sư phụ Lý đã bảo hộ cháu.

Con trai cả của tôi cũng là một người thiện lương. Mỗi khi cháu thấy tài liệu Đại Pháp bị rớt trên đất, cháu đều nhặt lên và đọc. Một lần khi cháu đang ở tỉnh Quảng Đông, cháu đã nhặt một cuốn “cửu bình” và đem nó về nhà sau khi đọc xong.

Cháu cũng bất ngờ bị sỏi thận; nó xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút sáng vào ngày 28 tháng 1 năm 2019. Cơn đau khiến cháu nhảy ra khỏi giường, làm tôi thấy sợ hãi lúc đầu. Sau đó không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đưa tay vuốt lưng cháu trong khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cầu xin Sư phụ Lý giúp. Sau hai đến ba phút, cháu ngủ thiếp đi cho đến lúc bình minh và tỉnh dậy mà không còn đau chút nào. Tôi bảo con trai cả cám ơn Sư phụ Lý ngay lập tức, bởi chính Sư phụ đã cứu cháu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/4/383461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/3/176362.html

Đăng ngày 22-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share