Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2019] Nằm ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, Nhà tù Gia Châu là một trong những nhà tù tập trung bức hại các học viên Pháp Luân Công nam trong khu vực. Trước đây, nó là một trại cưỡng bức lao động. Giờ đây, nó được sáp nhập với Nhà tù Nhạc Sơn Sa Loan trở thành nhà tù Gia Châu ngày nay, trước cổng có treo biển “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thần Mã”.

Hiện nay, nhà tù này có sức chứa gần 4.000 người, trong đó, hơn 200 người là học viên Pháp Luân Công. Tại nhà tù, những học viên này bị tra tấn dưới nhiều hình thức, gồm tra tấn thân thể, tẩy não, và cưỡng bức lao động, khiến nhiều học viên rơi vào tình trạng nguy kịch.

Dưới đây là một số phương thức tra tấn mà tôi đã trải qua hoặc chứng kiến trong thời gian bị giam giữ ở nhà tù này.

Úp mặt vào tường và ngồi xổm

Những học viên mới vào đây bị bắt đứng úp mặt vào tường trong vài giờ trong tư thế mũi, đầu gối, và ngón chân phải chạm tường. Sau đó, trưởng phòng giam lột y phục của học viên và lục lọi đồ đạc cá nhân, rồi lại bảo học viên giơ hai cánh tay lên và ngồi xổm.

Sau khi học viên bị cạo tóc và cắt móng tay, học viên sẽ bị bắt úp mặt vào tường trong nhiều giờ cho đến giờ ăn tối.

Học thuộc nội quy nhà tù và giảm bữa ăn

Cai tù còn bắt các tù nhân, gồm cả các học viên Pháp Luân Công, học thuộc hết nội quy nhà tù vào ngày thứ sáu sau khi vào tù. Những ai không nhớ những quy định này sẽ bị phạt. Hơn nữa, lính canh còn phạt những ai không hát các bài hát của Đảng Cộng Sản Trung Quốc hoặc không viết cam kết.

Một hình thức tra tấn nữa là bỏ đói các học viên, hạn chế 15 giây cho một bữa ăn. Khi hết thời gian, học viên sẽ bị bắt đứng úp mặt vào tường. Kiểu tra tấn này được sử dụng trong thời gian dài. Cai tù còn bắt học viên phải xem những video bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp.

Hè phơi nắng, đông dầm rét

Cai trại bắt các học viên đứng trong cái nắng thiêu đốt cả ngày suốt mùa hè. Buổi sáng, các học viên bị bắt đứng phơi nắng, mặt hướng về phía mặt trời; buổi chiều, bị bắt ngồi xếp bằng trên sàn gạch nóng bỏng, lưng quay về phía mặt trời.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-17--ss.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt

Vì bị thiêu đốt dưới mặt trời, một số học viên bị ngất rồi được làm cho hồi tỉnh bằng một thứ thuốc nước Trung y học cho người say nắng.

Vào mùa đông, cai tù bắt học viên ngồi úp mặt vào tường từ sáng đến tối trong bộ quần áo mỏng, có người chân tay bị nứt nẻ rỉ máu vì sương giá. Hình thức tra tấn này chỉ chấm dứt khi học viên đồng ý lăn dấu tay để ký cam kết. Tuy nhiên, nếu từ chối, học viên sẽ không được ăn hay mặc quần áo ấm.

Xịt khí ga và hơi cay

Xịt khí ga và hơi cay là một hình thức tra tấn nữa. Học viên trước tiên sẽ bị bắt phải ngồi xếp bằng, quanh chân bị trói chặt bằng miếng vải, tay trói quặt ra sau lưng, và miệng bị nhét một quả bóng cao su. Sau đó, học viên sẽ phải đội mũ bảo hiểm. Khí ga và hơi cay sẽ bị phun vào trong mũ, rồi đóng nắp mũ lại.

Kiểu tra tấn này gây ra tác hại lớn cho mắt; mắt nạn nhân sẽ bị mờ, đỏ ngầu, và sưng lên.

Sốc điện, cấm ngủ, đánh đập và bật đài âm lượng lớn

Cai tù sốc điện các học viên bằng dùi cui điện ở các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể như ngực, cổ, tai, bộ phận sinh dục và ngón chân cho đến khi da bị đốt cháy và các học viên đồng ý “chuyển hóa”.

2010-7-15-minghui-persecution-electric-batons--ss.jpg

Tái hiện hình thức tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui

Các học viên còn bị cấm ngủ, bị đánh đập, ngồi ghế cọp và phải nghe những âm thanh lớn.

2015-1-15-minghui-kuxing-shanghai-02-2--ss.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Ngồi ghế cọp

Cưỡng bức lao động, lấy máu và kiểm tra tâm lý

Các học viên và tù nhân bị cưỡng bức lao động hơn 10 giờ đồng hồ mỗi ngày. Công việc gồm có lắp ráp điện thoại, máy tính và phụ kiện tivi.

Đối với một số học viên, cai tù còn cưỡng chế lấy mẫu máu, xét nghiệm DNA và lấy thông tin cá nhân của họ, kể cả thông tin về người thân của họ. Ngoài ra, ba tháng trước khi học viên mãn hạn tù, họ sẽ ép làm bài kiểm tra tâm lý để xác định xem đã được nhà tù “chuyển hóa” thành công hay chưa. Nếu chưa bị “chuyển hóa”, nhà tù sẽ thông báo cho bộ phận tư pháp để theo dõi học viên sau khi được thả và bị giữ lại lương hưu.

Những cá nhân tham gia bức hại

  • Trưởng phòng cải tạo: Dương Hy Lâm: +86-180-90382922
  • Cai tù: Cung Kính Phù: +86-180-86889501

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/21/384157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/13/176473.html

Đăng ngày 22-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share