Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-3-2019] Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng trong sách Chuyển Pháp Luân rằng:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi đọc câu này, tôi nhận ra chúng ta nên cứu chúng sinh với tâm từ bi tối đại.

Tôi thường giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) trực diện ở trên đường. Một hôm, có một phụ nữ nước mắt chảy dài trên mặt đi về phía tôi. Có thể cô ấy chảy nước mắt vì trời lạnh hoặc có thể phần biết của cô đã minh bạch ra điều gì đó. Tôi mỉm cười, tiến đến chào, và lau nước mắt cho cô ấy. Có lẽ cô ấy cảm thấy tôi đã đối xử với cô như người nhà vì cô ấy tự nguyện đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi tôi nói với cô sự thật về cuộc bức hại. Tôi đã gặp một vài trường hợp như vậy.

Một lần khác, một người phụ nữ đi ngang qua tôi ngược chiều cơn gió lạnh. Áo khoác của bà không cài nút, nên trước tiên tôi đã giúp bà cài nút áo và sau đó nói: “Dì à, trời rất lạnh đấy, dì nhớ giữ ấm.” Bà ấy dường như có cảm giác rất gần gũi với tôi, và chúng tôi đã nói chuyện như những người bạn cũ. Theo cách này, bà ấy dễ dàng nghe và hiểu chân tướng Đại Pháp.

Một hôm tôi gặp một cụ bà trông rất thiện lương và cụ đã mỉm cười khi tôi chào cụ. Cụ không đội mũ, nên tôi đã hỏi cụ có cảm thấy lạnh không, vì nhiệt độ ngoài trời lúc đó là âm 20 độ C. Cụ bảo cụ ổn. Sau đó, tôi tháo găng tay của mình ra để làm ấm đôi tai của cụ. Cụ nói: “Con hẳn là một đứa trẻ ngoan!”

Tôi bảo cụ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi thiện đãi với mọi người. Cụ cũng mở lòng khi nghe về bản chất bất hợp pháp của cuộc bức hại môn tu luyện và đã cảm thán: “Trong số các học viên Pháp Luân Đại Pháp có những người thực sự tốt!”

Một buổi tối, khi tôi đang trên đường đến chỗ làm vào ca đêm, con đường đó rất tối, tôi nhìn thấy một cặp đôi lớn tuổi đang đi phía trước. Cụ ông nhanh nhẹn đi trước, còn cụ bà đi chậm hơn ở đằng sau như thể cụ sợ bị trượt ngã. Tôi nhanh chóng đi đến chỗ cụ bà và nói: “Dì à, để con giúp dì, vì trời rất lạnh ạ.” Cụ bà rất cảm kích. Tôi phát hiện ra họ là vợ chồng và nói rằng bởi vì trước đây người Trung Quốc chúng ta chịu ảnh hưởng của Nho gia, nên mọi người thường bối rối khi giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi nói với cụ ông: “Thực ra sẽ rất tốt nếu bác đề nghị dìu vợ đi.” Cả hai cụ đều cười. Với khởi đầu tốt đẹp đó, tôi đã giúp họ thoái ĐCSTQ. Cả hai cụ đều cám ơn tôi.

Các bạn đồng tu, từ Pháp chúng ta biết rằng hết thảy chúng ta đều từng là Vương trên thiên thượng. Vậy hãy nhớ luôn đối đãi với mọi người bằng tâm từ bi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/1/383332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/4/176383.html

Đăng ngày 21-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share