Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2019] Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tưởng rằng tham gia các hoạt động thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện. Do đó, tôi đã đề cao rất chậm.

Khi tôi thấy mâu thuẫn giữa hai học viên, tôi đã không ngừng chỉ trích một người trong họ. Ban đầu, cô ấy khoan dung trước những lời chỉ trích của tôi, nhưng sau đó, cô ấy đã nói lại tôi. Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất không vui.

Đó là lúc tôi nhớ rằng Sư phụ đã yêu cầu chúng tôi phải hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Khi tôi hướng nội, tôi đã phát hiện ra nhiều chấp trước của bản thân, bao gồm tâm lý hiển thị, tâm tranh đấu, chứng thực bản thân, không từ bi và còn nhiều chấp trước nữa. Những tâm chấp trước này mạnh lên bởi vì tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhồi nhét.

Tôi kinh hoàng và ngay lập tức phát chính niệm thanh trừ chúng. Ngày hôm sau, khi người học viên đó đến gặp tôi, cô ấy nói: “Tối hôm qua, tôi đã tìm ra nhiều chấp trước của mình.” Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi cũng vậy và chúng tôi cùng bật cười. Tôi đã trải nghiệm được sức mạnh của việc hướng nội.

Thông qua học Pháp, tôi dần hiểu được rằng cuộc sống của một người tu luyện đã được an bài và không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên cả. Nếu chúng ta có thể liên tục hướng nội, thì sẽ không có chỗ cho những tâm như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận hay tâm sắc dục. Không hướng nội thì cũng đồng nghĩa với việc ôm giữ những tâm chấp trước này. Khi đó Sư phụ mới có thể giúp chúng ta.

Quá trình tu luyện

Tôi là người duy nhất trong nhóm có thiết bị in. Vì vậy, tôi là người chịu trách nhiệm sản xuất tài liệu giảng chân tướng cho khu vực của tôi. Nhu cầu về tài liệu rất lớn, bởi vì có nhiều học viên tham gia vào việc giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp.

Các học viên đã thảo luận về việc lập các điểm sản xuất ở nhà của họ. Tôi đã được yêu cầu chịu trách nhiệm mua thiết bị và hướng dẫn những học viên có mong muốn thiết lập một điểm sản xuất tài liệu. Những hoạt động này là quá trình tu luyện, vì nhiều chấp trước như thiếu kiên nhẫn, sợ hãi và chấp trước hoàn thành các việc đều nổi lên.

Một camera giám sát đã được lắp đặt gần nhà của một số học viên. Tôi đã sợ rằng tôi có thể bị phát hiện khi tôi mang thiết bị cồng kềnh tới nhà của học viên nào đó. Nhưng ngay lập tức, tôi đã loại bỏ tâm sợ hãi bằng chính niệm. Bất kể tình huống nào bản thân gặp phải, tôi luôn nhớ rằng Sư phụ đang dõi theo chúng tôi. Tâm sợ hãi của tôi lập tức biến mất.

Ngoài ra, việc hướng dẫn các đồng tu sử dụng thiết bị thực sự là một thách thức đối với sự kiên nhẫn của tôi. Tôi nhắc nhở bản thân rằng Thần là phải kiên nhẫn và cầu xin Sư phụ loại bỏ tâm thiếu kiên nhẫn của tôi. Tôi biết rằng lúc nào mình cũng cần phải bình tĩnh để giúp đỡ học viên khác làm tốt ba việc, chúng tôi cần làm tốt.

Lịch của tôi đã chật kín, nào là học Pháp, luyện công, giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và chăm sóc chồng. Nhưng tôi luôn luôn cố gắng thu xếp để hoàn thành mọi việc trước 6 giờ tối, trước khi phát chính niệm. Tôi thực sự tin rằng Sư phụ đã kéo dài thời gian cho tôi và trợ giúp tôi.

Thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp

Tôi là người rất hướng ngoại và tôi có nhiều người theo dõi trên phương tiện truyền thông xã hội. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tổ chức các buổi gặp mặt, qua đó tôi nói về việc mình đã được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Một đồng nghiệp mà tôi biết từ 30 năm trước đã rất xúc động. Cô ấy rất ngạc nhiên trước những thay đổi trong tâm tính cũng như sức khỏe của tôi. Theo cô ấy, tôi từng là người rất bình thường ở nơi làm việc nhưng hiện giờ tôi dường như rất tốt. Khi cô ấy thấy người mẹ 90 tuổi của tôi trông trẻ hơn nhiều so với tuổi, cô ấy đã nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi cũng muốn tu luyện!”

Sau đó, cô đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Trong lần gặp mặt với các đồng nghiệp cũ, tôi đã mang theo thiệp chúc mừng và tài liệu giới thiệu Đại Pháp và tặng cho mọi người. Cô ấy đã khuyến khích mọi người đọc các tài liệu.

Khi tôi tổ chức bữa tiệc tối cho các đồng nghiệp cũ, một người trong đó có tiếng xấu và không được mọi người thích. Lẽ ra tôi sẽ không mời cô ấy vì như vậy không tốt cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã hỏi liệu các đồng nghiệp khác có ngại nếu cô ấy tham dự hay không. Họ thấy sự từ bi của tôi đối với đồng nghiệp này và đã hào hứng đồng ý rằng tôi nên mời cô ấy. Chúng tôi đã có một buổi gặp mặt rất tốt đẹp.

Khi được hỏi tại sao tôi lại muốn mời một người như cô ấy, tôi đã giải thích rằng Sư phụ [Lý Hồng Chí] đã dạy tôi phải đối xử từ bi với mọi người. Kể từ đó, mọi người dần tiếp nhận cô ấy hơn và cảm giác ghét bỏ trước kia đều dần dần được hóa giải.

Tôi sống cùng con trai và con dâu hơn một thập kỷ và không có bất kỳ mâu thuẫn nào với chúng. Một người bạn cấp hai của tôi rất ấn tượng về điều này, bởi vì cô ấy có rất nhiều vấn đề với gia đình mình. Khi cô ấy tìm kiếm lời khuyên ở tôi, tôi đã chia sẻ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp với cô ấy.

Cô ấy đã làm như những gì tôi đã nói với cô ấy và mối quan hệ giữa cô ấy với gia đình được cải thiện. Cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và nói rằng cô ấy rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Giảng chân tướng cho cán bộ hành pháp

Cách đây hai năm, tôi đã tặng một chiếc USB có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho một giáo viên trẻ. Anh rất thích đọc nó, vì vậy anh đã mở các file này trên máy tính cơ quan anh cùng trưởng khoa và trợ lý của ông. Khi trưởng khoa thấy thông tin, ông đã báo cáo tôi cho văn phòng hiệu trưởng.

Tôi nghe thấy điều đó, tôi đã tới gặp trưởng khoa nhưng ông từ chối nói chuyện với tôi. Vì thế, tôi đã nói với người trợ lý. Một vài ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ tôi tại nơi làm việc. Trưởng phòng An ninh Nội địa đang đợi tôi. Ông ấy hỏi tôi về những gì có trong ổ đĩa nhưng tôi từ chối trả lời những câu hỏi của ông ấy. Sau đó, ông ấy bắt đầu nói xấu Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã yêu cầu ông nêu ra điều luật cấm Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã yêu cầu đồng nghiệp của mình mang ra bản phô-tô điều luật cấm Pháp Luân Đại Pháp nhưng họ không thể tìm thấy. Tôi đã nói với ông: “Các ông sẽ không thể tìm được bởi vì Pháp Luân Đại Pháp không phải là bất hợp pháp.” Họ không nói được lời nào. Cuối cùng, họ nói với tôi: “Bà chỉ cần tu luyện ở nhà và đừng có phân phát bất kỳ tài liệu thông tin nào trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi.”

Vài ngày sau, tôi lấy một bản phô-tô các điều luật liên quan lên văn phòng: Thông báo số 39 của Bộ Công an về việc Xác định và Cấm các Tổ chức Tà giáo nêu ra 14 tà giáo. Đương nhiên, nó không bao gồm Pháp Luân Công. Tôi đã có một chuyến đi đặc biệt đến Phòng An ninh Nội địa nhưng trưởng phòng không có ở đó, bởi vậy tôi đã đưa tài liệu cho các cảnh sát khác. Họ rất thích và tôi đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp và những trải nghiệm của bản thân tôi trong tu luyện.

Sau đó, họ hỏi tôi về các vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi giải thích với họ vì sao cần phải truy tố Giang và đó là việc đúng đắn. Họ hết sức ấn tượng vì tôi không sợ sệt gì.

Một hôm, tôi thấy mấy tờ áp phích bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp trên bảng tin có cửa kính ở khu vực của tôi. Tôi đến Phòng 610 địa phương để trao đổi với họ về việc này. Tôi hỏi một cán bộ ở đó xem anh ta có cho rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt không. Anh ấy nói là tốt. Tôi bảo anh ấy rằng tôi thấy tờ áp phích có chữ Chân – Thiện – Nhẫn kèm theo thông tin bôi nhọ. Tôi khuyên anh ấy đừng làm như vậy nữa thì sẽ tốt cho anh ấy và gia đình.

Nhiều năm qua, tôi đã gặp các cán bộ hành pháp bị tuyên truyền bôi nhọ đầu độc. Tôi không muốn họ vô ý phạm tội, nên tôi đã giảng chân tướng cho họ bất cứ khi nào tôi thấy phù hợp. Một số họ đã biết chân tướng và đang bảo vệ các học viên Đại Pháp khi có thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/7/382451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/30/176316.html

Đăng ngày 21-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share