Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2019] Buổi sáng ngày 4 tháng 5 năm 2012 trời rất nắng. Sau khi đọc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, tôi bắt đầu sắp xếp và dọn dẹp bàn của mình.

Khi tôi đang dọn dẹp, vì một lý do nào đó tôi đã mở nắp cái hộp nhựa màu xám mà tôi hiếm khi mở. Khi lau bụi trên nắp hộp, tôi nhận thấy sáu bông hoa nhỏ màu trắng đang nở trên mặt phía trong nắp hộp.

Tôi nhìn kỹ và nhận thấy rằng chúng trông giống hoa Ưu Đàm Bà La. Tôi tìm kiếm trên Internet hình ảnh về hoa Ưu Đàm Bà La và xác nhận rằng chúng đúng là loài hoa này! Tôi rất hào hứng. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi tiếp tục tu luyện tinh tấn. Bảy năm sau, hoa Ưu Đàm Bà La vẫn nở rộ trong nhà tôi.

Chuẩn bị tài liệu để giảng chân tướng

Để thông tin đến mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi tới những hội chợ trong thành phố và vùng ngoại ô từ năm 2013 đến năm 2015. Đầu tiên, tôi tìm kiếm trên Internet và lập biểu đồ với ngày, địa điểm và các tuyến xe buýt.

Hầu như ngày nào tôi cũng tới các hội chợ dù trời mưa hay nắng, lạnh hay nóng. Tôi rời khỏi nhà vào sáng sớm và trở về trước buổi trưa.

Sau khi tôi phát chính niệm vào buổi trưa, tôi lướt trên mạng để kiểm tra thông tin hoặc cập nhật ngày giờ. Tôi cập nhật danh sách của mình và chuẩn bị các tài liệu tôi sẽ mang theo vào ngày hôm sau. Tôi cũng làm các đĩa CD Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và thông tin về cách đột phá phong tỏa Internet. Tôi thường mang theo từ 200 đến 300 bộ tài liệu đã được chuẩn bị sẵn.

Một ngày tháng Một năm 2015, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng và chăm lo cho gia đình, tôi đi đến cổng sau trong khu của tôi. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cái cổng thép nặng nề lạnh lẽo vẫn thường bị khóa lại mở dễ dàng khi tôi rời đi và cả khi tôi trở về. Tôi biết rằng Sư phụ đã mở cổng để tôi có thể rời đi và trở về không gặp khó khăn.

Chủ tịch Quận thoái ĐCSTQ

Tháng 8 năm 2016, tôi bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại bằng cách gọi điện thoại di động. Người ta có thể gọi điện thoại miễn phí qua internet mà không cần thẻ điện thoại, vì tất cả những gì cần là một bộ định tuyến.

Nó không tốn kém và an toàn. Tôi có một router di động và thường xuyên thay đổi tên sử dụng và mật khẩu của router.

Có lần tôi bấm số và một người đàn ông trả lời. Tôi nói: “Tất cả chúng ta đều biết rằng hòa bình là phước lành. Nhiều người hiện nay đang thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.”

Sau đó tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và nói với anh ấy về việc thoái Đảng một cách chi tiết hơn. Khi anh ấy đang ngần ngừ, tôi nghe thấy một giọng nói: “Tôi muốn thoái! Tôi muốn thoái!”

Sau đó xuất hiện một giọng nói khác trên điện thoại: “Tôi đã nghe bạn nói. Tôi đồng ý với bạn và tôi đã muốn thoái ĐCSTQ lâu rồi nhưng không biết làm thế nào.”

Sau đó anh ấy nói với tôi rằng anh ấy là Chủ tịch Quận và người đã trả lời điện thoại lúc trước là phó chủ tịch. Vị Chủ tịch đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và ông ấy đã thoái cả ba tổ chức này!

Các cảnh sát thoái ĐCSTQ

Vào đầu mùa Thu năm 2017, khi tôi bấm số gọi và đề cập đến Pháp Luân Công, người nghe đáp lại giận dữ: “Sao anh dám! Anh đang gọi tới Sở an ninh công cộng!”

Tôi đã không nhận ra là mình đã gọi cho Sở an ninh công cộng. Tôi ngừng trong giây lát, phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Sau đó tôi chậm rãi nói với lòng từ bi: “Có những người tốt làm việc trong ngành an ninh công cộng và họ xứng đáng có một tương lai an toàn và tốt đẹp. Tôi đang gọi cho anh vì chính bản thân anh.”

Anh ấy nói: “Tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi như thế này. Những gì anh nói không có tác dụng đối với tôi.”

Tôi đã giải thích về thiện ác thiện báo và ác giả ác báo, sau đó nói về hậu quả cho những ai không thoái Đảng.

Anh ấy lắng nghe cẩn thận và thấy những điều tôi nói là có lý. Anh ấy đồng ý để tôi giúp anh dùng hóa danh để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Anh ấy cũng bảo với tôi rằng một cảnh sát khác đang làm nhiệm vụ cùng anh ấy. Tôi đề nghị anh ấy mời người cảnh sát đó tham gia cuộc trò chuyện. Anh ấy nói rằng người cảnh sát ấy đã nghe toàn bộ những gì tôi nói và cũng muốn thoái Đảng.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình ,tôi cảm thấy biết ơn chân thành đối với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ trong mỗi bước đường tu luyện của tôi. Tôi sẽ tinh tấn hơn nữa trong tu luyện của mình và làm tốt ba việc mà chúng ta cần làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/26/380811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/4/176374.html

Đăng ngày 20-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share