Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2019] Tôi biết một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm đi giảng chân tướng cứu người quanh năm. Họ mạo hiểm sự an toàn của chính mình để giúp mọi người hiểu rõ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất cảm động trước những việc làm này của họ.

Người lái xe buýt thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Học viên A khoảng bảy mươi tuổi. Bà ấy làm ba việc mỗi ngày – học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Bởi vì hàng ngày bà đều đi ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, nên hầu hết mọi người đều biết bà ấy.

Khi bà lên xe buýt lần gần đây, người tài xế ngay lập tức nói rằng bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà mỉm cười và nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Người tài xế nói ông ấy đã dành cả đêm để đọc cuốn tài liệu nhỏ mà bà đã để lại trên cửa nhà của ông ấy và nói rằng những điều được viết trong đó thật là tốt. Ông ấy nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực sự xấu xa vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Học viên A đã thuyết phục ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông ấy đã đồng ý.

Người phụ nữ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày

Học viên A gặp một phụ nữ lớn tuổi ở trên đường và bà ấy hỏi người học viên này rằng có còn nhớ đã từng khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và giúp bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ không. Bà ấy nói rằng bà đã niệm lời này mỗi ngày, và con dâu bà đã thay đổi và hiện đối xử với bà rất tốt. Học viên A bảo bà hãy cảm tạ Sư phụ vì phước lành đó và nói với bà rằng uy lực của Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi con dâu bà.

Hồi phục từ một chấn thương bong gân ở mắt cá chân

Học viên lớn tuổi B và C giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày. Một ngày, họ gặp một cô gái trên xe buýt bị bong gân mắt cá chân. Họ đã giúp cô xuống xe buýt và khuyên cô nên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Khi cô ấy niệm những từ này, cô ấy đã có thể đứng dậy mà không cần đến sự giúp đỡ.

Cô ấy đã rất ngạc nhiên bởi sự hiệu quả của việc nói những từ đó. Các học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, và giải thích vì sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi lắng nghe các học viên nói. Chân của cô đã không còn đau nữa.

Hành động ngay chính của người con trai

Nhiều người bắt đầu ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại sau khi các học viên giảng chân tướng cho họ.

Học viên lớn tuổi D dự định tham gia phiên toà xét xử một học viên và phát chính niệm ở đó. Chồng của bà không muốn bà đi bởi vì ông ấy biết được những học viên tham gia vào phiên xét xử tại quận Thông Châu, Bắc Kinh đã bị bắt giữ. Ông ấy lo lắng cho sự an toàn của vợ mình. Ông đã gọi cho con trai và yêu cầu anh thuyết phục mẹ mình không nên đi.

Tuy nhiên, người con trai đã nói: “Mẹ nên đi tới toà”. “ Nếu mọi người tới toà, tà ác sẽ không thể hung hăng như vậy. Nếu mẹ là người bị bức hại, thì cha sẽ làm gì?”

Người cha không nói được gì và đã đồng ý với con trai. Khi học viên D nộp đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, chồng và con trai bà đã ủng hộ bà và cùng ký tên vào đơn kiện.

Hơn 20 năm qua, các học viên vẫn luôn tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và bởi vậy, ngày càng có nhiều người biết về cuộc bức hại, sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp, và lòng tốt của các học viên. Một số người đã giúp đỡ các học viên và không còn hiểu lầm các học viên nữa. Một số thành viên trong gia đình của các học viên cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi tin rằng con người khắp thế gian sẽ biết về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và ĐCSTQ sẽ bị đưa ra trước công lý trong tương lai không xa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/21/383867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/3/176370.html

Đăng ngày 20-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share