Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-3-2019] Tháng 5 năm 2018, khi tôi đang lái xe đạp điện băng qua giao lộ, thì một chiếc xe tải to từ đâu lao tới đâm vào tôi. Chiếc xe đạp, đứa cháu gái 18 tháng tuổi và tôi bị kéo đi một quãng dài trước khi xe tải dừng lại.

Người lái xe nhảy ra và nhìn thấy bàn tay tôi kẹt dưới lốp trước. Anh ấy muốn lái xe tiến lên, nhưng một người đi đường đã hét lên, “Đừng di chuyển xe tải! Có một đứa trẻ ở dưới đó!”

Ngay sau đó, cháu gái tôi bò ra và khóc lớn. Cháu chỉ có một vết xước nhỏ trên trán. Tuy nhiên, da thịt trên tay tôi bị rách toàn bộ, phần xương lộ ra.

Tôi được đưa tới bệnh viện. Rất may tôi không bị gãy xương hay tổn thương bất cứ mô nào. Nhưng cổ tay tôi bị chệch khớp, và tôi có một vết rách dài hơn 15cm từ cổ tay đến ngón tay. Bác sỹ nói, “Xương của bà thật khỏe. Bà có sức khỏe thật tuyệt vời. Chiếc xe tải to chèn qua bàn tay bà mà xương không bị gãy.”

Tôi nói với ông ấy, “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ của tôi đã bảo hộ tôi.”

Sau khi bác sỹ kiểm tra vết thương, ông ấy nói, “Da của bà bị rách quá, tôi không chắc nó có lành được không.” Tôi tin vào Sư phụ và không động tâm. Tôi bảo ông ấy hãy khâu tốt nhất có thể.

Vài ngày sau, bác sỹ thử tháo băng chỗ vết thương của tôi. Nó đau quá khiến tôi phải hét lên. Ông bác sỹ nói, “Hãy cầu xin Sư phụ của bà.” Sau đó tôi kêu lên, “Sư phụ, xin cứu con! Sư phụ, xin cứu con!” Ngay lập tức, đau đớn không còn nữa, và bác sỹ có thể tháo băng một cách dễ dàng. Bàn tay tôi hồi phục lại nhanh chóng.

Trong suốt quá trình này, tôi đã nói chuyện với bác sỹ, y tá và bệnh nhân cùng phòng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ cũng đã chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của tôi. Bốn người đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trước khi xuất viện, bác sỹ đã nói, “Bà nên viết sách về những gì đã trải qua.”

Về nhà, nhiều người trong gia đình và người làng đã tới thăm tôi. Họ đều nghĩ rằng tôi sẽ mất bàn tay và nói rằng tôi thật may mắn. Tôi nói với họ chính Sư phụ đã bảo hộ tôi và cháu gái, chứ không phải may mắn gì cả. Sau đó, có người đã nói, “Sư phụ của bà thật vĩ đại! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Giờ đây, bàn tay tôi đã khỏi hoàn toàn, và tôi có thể làm được mọi việc. Mặc dù thời gian đó tôi luôn bận rộn việc nhà và không tin tấn trong tu luyện, Sư phụ vẫn bảo hộ cho tôi. Để cảm ân Sư phụ đã chăm sóc cho tôi, tôi chỉ có thể tu luyện tốt hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/15/医生说-“把你的事写成书吧-”-382745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/15/176153.html

Đăng ngày 20-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share