Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2019] Một người đàn ông, mới được trả tự do sau ba năm thụ án trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công, nhớ lại những tra tấn tàn bạo mà ông đã phải trải qua chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999 vì tính phổ biến và phục hồi các giá trị truyền thống của nó. Nhiều học viên không chịu từ bỏ tín ngưỡng đã bị kết án tù và tra tấn, nhằm cưỡng ép họ từ bỏ đức tin của mình.

Sau khi được thả khỏi nhà tù vào ngày 21 tháng 3 năm 2019, ông Hoàng Phúc Đường, một cư dân 66 tuổi ở thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông, cho biết: “Ba năm tra tấn khiến người tôi đầy sẹo, nhưng điều đó không thể thay đổi được đức tin của tôi vào Chân – Thiện – Nhẫn.”

Dưới đây là lời kể của ông Hoàng.

Bị cảnh sát tấn công trong lúc bắt giữ

Ngưu Dũng, trưởng Đồn Công an Cổ Trang và nhiều công an khác đã xuất hiện ở nhà tôi vào ngày 22 tháng 3 năm 2016. Họ vây xung quanh và đánh tôi mà không xuất trình giấy tờ cá nhân. Một công an bóp cổ tôi trong khi một người khác bịt miệng tôi.

Sau khi họ đánh gục tôi, tôi trở nên choáng váng và rất khó thở. Họ vẫn tiếp tục đánh đến khi tôi nôn mửa. Hai vai tôi trở nên phồng rộp, có nhiều vết thâm ở trên lưng tôi. Tôi đã ngất đi sau khi một công an bóp chặt tinh hoàn của tôi.

Khi tôi tỉnh lại, tinh hoàn của tôi bị sưng nghiêm trọng và tôi bị đau ở phần bụng dưới. Cuối cùng, mặc dù họ đưa tôi đi kiểm tra ở bệnh viện nhưng tôi không hề được chữa trị gì. Cho đến bây giờ, tinh hoàn của tôi vẫn bị sưng và đau đớn. Tôi còn phải chịu nhiều cơn đau buốt mỗi khi đi tiểu. Hai tay và chân của tôi cũng bị tê dại.

Nhóm công an này lục soát nhà và cướp phá quán trà của tôi. Họ đe doạ sẽ giết tôi. Trong ba năm ở tù, rất nhiều trà trong kho của tôi bị hư hại khiến tôi không thể bán được. Thiệt hại tài chính của tôi đến nay là rất lớn.

Sau đó, công an đưa tôi tới Trại tạm giam Tri Bác. Lính canh thường lăng mạ và đánh tôi vì tôi không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi bị buộc tội in và phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công, và nói chuyện với người dân về môn tu luyện này. Chín tháng sau, tôi bị kết án ba năm tù và chuyển tới Nhà tù Tế Nam.

Tra tấn trong tù

Tôi bị đưa tới Khu Số 11 ở Nhà tù Tế Nam, còn gọi là Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào ngày 15 tháng 12 năm 2016. Lính canh Lý Vỹ đã chỉ đạo các tù nhân thay phiên nhau tra tấn tôi.

Họ thường trói tôi lại và để tôi nằm trên sàn trong cả đêm. Họ còn bắt tôi xem các đoạn phim bôi nhọ Pháp Luân Công. Nếu tôi không chịu xem, họ sẽ đánh đập và lăng mạ tôi. Đôi khi họ trói tôi lại và để tôi đứng ở ngoài cầu thang trong thời tiết lạnh cóng.

Tháng 1 năm 2017, một số tù nhân đánh tôi và cưỡng ép tôi uống thuốc tẩy pha loãng. Ngày 9 tháng 2 năm 2017, tôi rơi vào trạng thái nguy kịch. Lính canh đưa tôi tới bệnh viện nhà tù và không cho gia đình vào thăm tôi khi họ tới bệnh viện vào ngày 24 tháng 2.

Tôi đã viết thư khiếu nại về việc tra tấn này. Nhưng khi Trần Kiến Minh, trưởng Khu Số 11, phát hiện ra sự việc đó, ông ta đã nói với các tù nhân trước mặt tôi rằng họ có thể tra tấn tôi thế nào cũng được.

Sau đó, tôi bị tra tấn tăng cường. Các tù nhân nhốt tôi lại và không cho tôi dùng nhà vệ sinh. Tôi phải ngủ trên sàn và đi vệ sinh ngay trong quần.

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, họ kéo tôi vào phòng tắm và đánh tôi vì tôi khuyến khích hai tù nhân không bỏ phí đồ ăn sáng. Họ lấy giẻ lau sàn và tất nhét vào miệng tôi để ngăn tôi la hét. Tôi bị thương nghiêm trọng và không thể ăn gì trong hai ngày.

Khi tôi khiếu nại với trưởng khu Trần, ông ta trả lời: “Điều đó có gì to tát đâu.”

Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, tôi đã viết mấy lá thư lên toà án cấp cao để khiếu nại việc tra tấn. Lính canh đã giữ lại thư của tôi và không bao giờ gửi chúng đi.

Để trả thù cho những khiếu nại của tôi, các tù nhân đã đánh đập tôi nhiều hơn. Tôi bị rụng một loạt răng và thường không thể ăn được gì trong vài ngày sau khi bị đánh. Một số tù nhân còn đe doạ rằng quản lý nhà tù sẽ kéo dài thời hạn giam của tôi nếu tôi tiếp tục đệ đơn khiếu nại.

Vào ngày tôi được trả tự do, lính canh đã lột hết quần áo và khám người tôi. Họ giữ lại mọi tài sản cá nhân của tôi và chỉ trả lại số tiền mà gia đình tôi đã đặt cọc để mua vật dụng hàng ngày trong tù.

Các báo cáo liên quan:

Một cư dân ở Sơn Đông bị đánh đập trong tù và bị ép uống thuốc tẩy pha loãng chỉ vì không từ bỏ niềm tin

Chủ cửa hàng bị cảnh sát trưởng sách nhiễu và kết án ba năm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/6/384804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/12/176464.html

Đăng ngày 20-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share