Bài viết của Tiểu Thanh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-3-2019] Tôi thật may mắn vì tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và đã tu luyện được gần một năm. Trong khi hồng Pháp cho mọi người, tôi đã chứng kiến nhiều kỳ tích. Tôi sẽ kể lại chi tiết một trong số những kỳ tích ấy trong bài chia sẻ này với hy vọng có nhiều người hơn nữa biết tới uy lực của Đại Pháp.

Bác tôi đã hồi phục kỳ diệu

Anh họ của mẹ tôi sống ở một ngôi làng nông nghiệp. Bác ấy đã từng trải qua căn bệnh hen suyễn nghiêm trọng. Vào tháng 7 năm 2018, gia đình của bác ấy đã báo cho chúng tôi biết bác đang trong tình trạng nguy kịch, và chúng tôi có thể phải đến thăm bác lần cuối.

Anh trai tôi và tôi đã tới bệnh viện thì thấy bác bị bất tỉnh. Bệnh viện đã từ chối điều trị cho bác tại giai đoạn đó. Mặc dù đối với Đại Pháp tôi còn khá mới, nhưng tôi đã đặt một chiếc máy MP3 cạnh tai để bác có thể nghe các bài giảng Pháp của Sư Phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tôi cũng khuyên các thành viên còn lại trong gia đình cùng tôi nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Khoảng 40 phút sau, bác ấy đã tỉnh lại. Mọi người, bao gồm cả bác sĩ đã rất ngạc nhiên. Tôi đã tải các video hướng dẫn các bài luyện công vào một chiếc máy MP4 để bác ấy có thể học theo. Bác ấy đã được xuất viện một tuần sau đó.

Rất nhiều người thân và bạn bè đã tìm đến bác ấy và muốn học Đại Pháp sau khi biết được tình trạng sức khoẻ của bác đã được hồi phục. Anh trai tôi từng làm việc trong một văn phòng chính phủ nên đã lo lắng cho sự an toàn của bác ấy. Anh ấy cảnh báo bác phải cẩn thận, bởi vì bác đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bác ấy đã đáp lại rằng: “Sư phụ của Đại Pháp đã cứu sống cuộc đời bác, bác sẽ không bao giờ phản bội lại Ngài”.

Dì tôi sống sót

Dì của tôi có một em gái nuôi ở Tân Dương khoảng 70 tuổi. Tôi gọi dì ấy là dì nhỏ. Vào tháng 9 năm 2018, gia đình của dì nhỏ đã gọi cho dì tôi để báo tin rằng dì nhỏ sắp qua đời. Dì tôi đã yêu cầu tôi đi Tân Dương cùng dì.

Dì nhỏ là một người tốt bụng và thân thiện, vì thế có rất nhiều người tới thăm dì. Bác sĩ nói rằng dì nhỏ không còn nhịp tim và cũng không còn thở. Mọi người đã chuẩn bị mọi việc để đưa dì nhỏ tới nơi an nghỉ. Dì tôi và tôi đi vào trong nhà và nói với mọi người: “Làm ơn thổi tắt các ngọn nến, bật đèn lên và cùng chúng tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Chúng tôi đang cầu xin Sư phụ của Đại Pháp cứu dì”.

Khoảng nửa giờ sau, dì nhỏ đã mở mắt. Khi dì nhìn thấy mọi người ngồi trên sàn nhà xung quanh dì, dì đã hỏi: “Tại sao mọi người lại ngồi trên sàn? Tôi trả lời: “Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện cho dì!” Sau đó dì nhỏ muốn uống một chút nước.

Dì nhỏ nói: “Nó cứ như là một giấc mơ và có một vị thần nói với dì: “Bạn phải tỉnh dậy vì cả gia đình đã đến để gặp bạn!”

Đó là cách mà dì nhỏ đã sống lại. Bác sĩ nói với chúng tôi: “Cả cuộc đời làm bác sĩ của tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một việc nào thần kỳ như vậy!”

Hiện tại dì nhỏ đã hoàn toàn hồi phục và thậm chí có thể lái xe máy điện đi loanh quanh thăm bạn bè. Nhiều người trong làng chúng tôi đã biết về uy lực của Đại Pháp và cũng bắt đầu tu luyện.

Cải tử hoàn sinh

Gần đây, tôi đã chứng kiến một vài người cải tử hoàn sinh.

Chị họ của tôi sống ở Long An, tỉnh Quảng Tây. Hai ngày trước Tết Nguyên đán năm nay, chị họ đã gọi cho chúng tôi để nói rằng chồng của chị ấy vừa mới qua đời và hỏi chúng tôi liệu có ai có thể đến giúp đỡ chị ấy lo việc hậu sự không.

Dì tôi và tôi đã đến nhà chị họ vào dịp Tết năm mới. Họ nói rằng thi thể đã lạnh vì thế họ đã mặc quần áo cho thi thể để sẵn sàng cho việc an táng. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy vẫn còn một mạch đập yếu ớt và nghĩ rằng Tết Nguyên đán là một ngày may mắn, rất có thể một phép màu sẽ xảy ra.

Tôi đã yêu cầu mọi người cùng nhau niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi cũng đặt một chiếc máy MP3 cạnh tai để anh ấy có thể nghe được các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Khoảng một giờ sau, thân thể lạnh lẽo đã dần dần ấm lên. Một lát sau, chồng của chị họ tôi đã chậm rãi mở mắt và nói: “Tôi đã đến địa ngục và gặp Diêm Vương, ông ta nói với tôi rằng “Chúng tôi không có quyền xét xử anh ở đây. Anh thuộc quyền phán quyết của một vị Thần ở tầng thứ cao hơn. Hãy trở về đi! Và sau đó, tôi đã tỉnh lại“.

Sau khi chứng kiến phép màu cải tử hoàn sinh của anh ấy, toàn bộ gia đình anh đã thoái xuất khoải Đảng Cộng sản Trung Quốc và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện về sự phục hồi thần kỳ từ những căn bệnh hiểm nghèo sau khi mọi người hiểu và tin vào Đại Pháp. Một ví dụ khác, một nhân viên cũ của chúng tôi bị ung thư vú. Sau khi tôi nói với cô ấy về Đại Pháp, cô ấy đã bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Bệnh ung thư vú của cô đã biến mất không lâu sau đó. Một người bạn của bố chồng tôi bị đột quỵ và bệnh viện không mấy lạc quan về khả năng phục hồi của ông ấy. Ông ấy cũng đã bình thường trở lại sau khi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/3/7383579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/27/176284.html

Đăng ngày 18-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share