Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2019] Tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ của mình về viết các bài chia sẻ cho Minh Huệ

I. Chứng thực Pháp

Khi được đề nghị viết một bài cho Minh Huệ, một vài học viên nghĩ rằng họ không có gì để viết hoặc viết không hay. Kỳ thực, chúng ta từng bước từng bước đề cao trong tu luyện đều là nhờ tu luyện Đại Pháp mới có thể làm được. Chúng ta coi chúng là tự nhiên, nhưng chúng là siêu thường đối với người thường, họ sẽ ngạc nhiên khi biết chúng ta mong hướng tới những tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy. Đại Pháp khiến cho chúng ta trở thành vô tư vô ngã, vì vậy chúng ta nên chứng thực Pháp thay vì chứng thực những thành tựu của mình trong tu luyện. Ngược lại, nó sẽ tương đương với trộm Pháp nếu người thường nghĩ rằng hành xử tuyệt vời của chúng ta là do những nỗ lực cá nhân và không liên quan đến tu luyện.

Nhiều gia đình, bạn bè của các học viên Đại Pháp biết được chân tướng về Đại Pháp và lựa chọn đứng về phía Đại Pháp mà phản bức hại. Chúng ta nên viết ra những lời nói và hành động của họ để kêu gọi công lý. Nhiều công an đã nhận ra rằng thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Một số người đã bảo vệ các học viên Đại Pháp hoặc trả tự do cho họ. Một số kiểm sát viên và tòa án đã bác bỏ các cáo buộc chống lại các học viên Đại Pháp trong cuộc bức hại. Mặc dù họ có thể đã thực thi chưa đúng, nhưng những hành động chân chính của họ đã mang đến cho họ hy vọng. Đó là kết quả của việc giảng chân tướng miệt mài của các học viên Đại Pháp. Chúng ta có thể viết về những điều này cũng như để chứng thực Đại Pháp.

II. Những tiểu tiết là quan trọng

Ngẫm lại kỹ càng, mọi học viên đều có những câu chuyện về đề cao tâm tính. Tuy nhiên, một số câu chuyện đã được viết rất ngắn gọn không có nhiều chi tiết, điều đó sẽ không làm cho người đọc cảm động hoặc làm cho họ cảm thấy như đang ở hoàn cảnh đó.

Chúng ta có thể viết những chi tiết sâu sắc về hoàn cảnh và tình huống, mô tả các học viên Đại Pháp đã chịu đựng thống khổ khi buông bỏ chấp trước vào tư lợi tại nhân gian để đặt người khác lên trước như thế nào. Hãy cung cấp thêm chi tiết về quá trình đề cao tâm tính và nhận xét của mọi người. Khi độc giả đọc những bài viết của chúng ta về những gì đã chính xác xảy ra, họ dễ cảm động hơn. Đối với những người thực sự viết không tốt, các đồng tu có thể giúp họ viết.

III. Cân nhắc đến đối tượng độc giả

Chúng ta phải để tâm tới các nhóm độc giả khác nhau. Bài viết của chúng ta không nên để họ hiểu nhầm. Trước khi gửi bài viết, chúng ta nên tự hỏi độc giả sẽ nghĩ gì sau khi đọc những bài viết của chúng ta, bao gồm hàng xóm, đồng nghiệp, công an, các thành viên trong gia đình và những người chưa biết chân tướng về Đại Pháp. Thuần thiện và chính niệm của chúng ta có thể chạm tới tâm của họ, nhưng chúng ta không nên có ý định trả thù hoặc tạo ra những kỳ vọng phi thực tế rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chính lại những hành vi sai trái của họ. Trong khi đó, chúng ta phải cân nhắc đến thanh danh của Minh Huệ và sự an toàn của người khác.

IV. Buông bỏ chấp vào tình

Chúng ta chắc chắn có thể chia sẻ những trải nghiệm thống khổ của mình về cuộc bức hại với các thành viên trong gia đình. Họ nên biết cảm xúc thật và nguyện vọng cần được hỗ trợ của chúng ta. Một số đồng tu nghĩ rằng họ nên tự chịu đựng hết thảy và không chia sẻ cảm nhận của mình về việc bị đối xử bất công. Một số người lo ngại các thành viên gia đình của họ sẽ quá lo lắng nếu họ biết chúng ta bị bức hại như thế nào. Tuy nhiên, gia đình họ có thể không đồng cảm với các học viên, nghĩ rằng họ không có tình cảm. Lý do chúng ta chia sẻ trải nghiệm không phải cầu xin sự giúp đỡ; mà là để vạch trần cuộc bức hại và cho gia đình chúng ta có cơ hội hiểu được chính và tà. Nếu họ chọn giúp đỡ các học viên Đại Pháp, đó là một cơ hội hoàn hảo để tạo dựng uy đức cho họ.

Nhiều người đã bị lừa bởi những lời dối trá của ĐCSTQ về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, cuộc biểu tình ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 và “1.400 cái chết”. Vì sợ cuộc bức hại, những thành viên của một số gia đình các học viên đã đổ lỗi cho các học viên Đại Pháp thay vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ nghĩ rằng họ không thể đấu với Đảng, không biết bản chất tà ác của tà Đảng hoặc không hiểu chính tín của chúng ta. Nếu thật khó chia sẻ với họ, chúng ta có thể từ bi viết ra những trải nghiệm và suy nghĩ của mình để họ có cơ hội đọc đi đọc lại. Nó sẽ giúp họ thanh lý những suy nghĩ bất hảo trong tâm.

Tôi đã đề nghị các thành viên gia đình của mình sửa lại đơn kiện của mình trước khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Một số thành viên trong gia đình đã đọc vài lần và ngưỡng mộ lòng can đảm của tôi. Họ bắt đầu nhìn nhận về Đại Pháp tốt hơn. Một số người đã bị sốc khi biết sự tà ác của cuộc bức hại. Sau đó tôi đã viết một lá thư khác cho gia đình về những trải nghiệm chi tiết và chân tướng về Đại Pháp. Họ đã thấu hiểu.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/18/384027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/28/176302.html

Đăng ngày 17-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share