Bài viết của Phương Nguyên, phóng viên Minh Huệ tại London

[MINH HUỆ 10-4-2019] Sau phiên điều trần công khai kéo dài ba ngày vào tháng 12 năm 2018, phiên điều trần công khai lần thứ hai của Tòa án Nhân dân Độc lập / Tòa án Trung Quốc đã được tổ chức tại London vào ngày 6-4 tháng 4 năm 2019.

23 nhân chứng đã tham dự phiên tòa, gồm các nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế, nhà báo và những người sống sót sau sự tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc từ khắp nơi trên thế giới. Họ đã đưa ra lời khai trước tòa án đối với các cáo buộc thu hoạch nội tạng từ các nhóm bị bức hại ở Trung Quốc. Bồi thẩm đoàn, do Ngài Geoffrey Nice – cố vấn của Nữ hoàng – chủ trì, gồm bảy chuyên gia được với nhiệm vụ tiến hành cuộc phân tích độc lập đầu tiên trên thế giới về việc khai thác nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.

8b84f674c5bbe8966f57f8ff83956604.jpg

Phiên điều trần công khai lần thứ hai của Tòa án Nhân dân Độc lập / Tòa án Trung Quốc tổ chức tại London

Các nhân chứng đến từ Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, gồm sáu học viên Pháp Luân Công và ba người Duy Ngô Nhĩ kể lại những hình thức ngược đãi họ đã trải qua trong khi bị giam cầm, bị xét nghiệm máu và chụp cắt lớp (CT). Các chuyên gia y tế, các nhà điều tra và nhà báo điều tra đã đưa ra lời chứng về những phát hiện của họ.

Tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 17 tháng 6 để xác định Trung Quốc có phạm tội cưỡng bức thu hoạch tạng hay không, và tội ác này có còn được tiếp diễn không.

Các học viên Pháp Luân Công trình bày bằng chứng về cuộc bức hại của ĐCSTQ

2b029a5171dfd90d8d5ed0e910f934f4.jpg

Học viên Pháp Luân Công, Vu Minh trình bày hình ảnh và video về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước tòa án qua thiết bị kết nối video (Nguồn ảnh: endtransplantabuse.org)

Các học viên Pháp Luân Công, Dương Kim Hoa, Vu Minh, Vu Tĩnh, Vương Xuân Anh, Đường Lệ quyên, Tằng Tranh đã kể lại những hình thức bức hại mà bản thân họ phải chịu đựng.

Ông Vu Minh đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc cầm tù vì luyện tập Pháp Luân Công trong tổng cộng 12 năm, kể từ khi cuộc bức hại được phát động vào năm 1999. Ông đã đưa ra lời khai trước tòa án qua thiết bị kết nối video hôm ngày 6 tháng 4. Ông đã vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ tại cuộc họp báo ở Mỹ cách đây một tháng.

Bà Tăng Tranh kể lại những gì bà phải chịu khi bị bức hại và bị cưỡng chế chụp X-quang và xét nghiệm máu mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Bà nói với bồi thẩm đoàn rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã chà đạp quyền công dân Trung Quốc và coi thường tính liêm chính.

Giết người theo yêu cầu

Ông Hạ Tử Dương thuộc Tổ chức Luật Nhân quyền đã đưa ra lời chứng về cuộc bức hại mang tính diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, bằng sự cực quyền và bạo lực của nó.

ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh giống như Gestapo của Phát xít Đức, được thành lập chuyên để thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Công, với quyền lực vượt trên pháp luật. Nó đã phạm những tội ác đáng ghê tởm đối với những người vô tội.

Tiến sỹ Charles Lee, người đứng đầu Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), cũng từng tham gia vào một cuộc điều tra về các ca cấp cứu ghép gan ở Trung Quốc, phát biểu trước tòa rằng cuộc điều tra kết luận rằng thu hoạch nội tạng từ người sống là nguồn tạng cho các ca cấp cứu phẫu thuật ghép gan.

Bà Maya Mitalipova, giám đốc Phòng Thí nghiệm Tế bào Gốc của Người tại Viện Nghiên cứu Y sinh Whitehead tại MIT, đã làm chứng qua thiết bị kết nối video về nghiên cứu của bà về mối quan hệ giữa bộ sưu tập mẫu DNA quy mô lớn của Trung Quốc từ người Duy Ngô Nhĩ với nạn thu hoạch nội tạng từ người sống.

Ông Kim, nhà báo truyền hình Hàn Quốc, đã đưa ra lời khai vào ngày 7 tháng 4 về vai diễn bí mật để phỏng vấn các bệnh nhân Hàn Quốc đang chờ thận và tụy tại Bệnh viện Trung ương Số 1 Thiên Tân. Phát hiện của ông cho thấy rõ ràng rằng thời gian chờ đợi của bệnh nhân Hàn Quốc là rất ngắn, và chỉ số y tế của họ chỉ được phân tích sau khi họ đến Trung Quốc.

Điều tra viên: Không do dự hay nghi ngờ gì về kết luận điều tra

Luật sư nhân quyền người Canada David Matas, cựu Ngoại trưởng Canada David Kilgour, nhà phân tích Trung Quốc Ethan Gutmann, và Tiến sỹ Torsten Trey, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), một phi chính phủ quốc tế, đã đưa ra lời chứng về bối cảnh, quy trình và kết luận điều tra của họ.

87a11f4527d34fc3976309db8b779177.jpgÔng Ethan Gutmann làm chứng tại Tòa án Trung Quốc

Ông Gutman cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng đang có sự tăng tốc của cuộc bức hại Pháp Luân Công vì Bắc Kinh hiện đã có một cơ sở dữ liệu Duy Ngô Nhĩ hoàn chỉnh.

d4b2d855df80ae1d2ba84a794a5c682f.jpgTiến sỹ Torsten Trey làm chứng vào ngày 7 tháng 4

Tiến sỹ Trey cho biết ông đã nhận thấy cơ sở hạ tầng cấy ghép của các bệnh viện mà ông nghiên cứu chi tiết có sự phát triển ổn định và đáng kinh ngạc. Ông kêu gọi xã hội quốc tế đừng lãng phí thời gian quý báu vào việc tìm bằng chứng không thể chối cãi, mà hãy hành động để chặn đứng nạn thu hoạch nội tạng. Ông nói thêm rằng hoạt động kinh doanh ghép tạng cần phải minh bạch. Ông cho biết: “Trung Quốc ngày càng hiểu biết hơn [trong lĩnh vực ghép tạng], đó là dựa trên kinh nghiệm tích lũy từ máu và thân thể của các tù nhân lương tâm.”

Tại một cuộc tranh luận gần đây về việc mổ cướp nội tạng tại Quốc hội Anh, ông David Matas đã trả lời các cáo buộc của Quốc vụ khanh Mark Field của Vương quốc Anh về kỹ thuật nghiên cứu chặt chẽ và thiếu bằng chứng không thể chối cãi. Ông Matas bảo lưu rằng ông không do dự hay nghi ngờ gì về kết luận trong báo cáo của họ.

Ông nói: “Chúng tôi có một giao thức nghiêm ngặt, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các luồng dữ liệu, chúng tôi đã kiểm tra chéo mọi thứ. Chúng tôi không chỉ dựa vào dữ liệu của bệnh viện hay một bằng chứng nhất định. Mà chúng tôi đã thu thập rất nhiều dữ liệu cho phép chúng tôi đi đến kết luận này.”

Ông David Kilgour tỏ ra vô cùng thất vọng trước những nhận định của ông Mark Field tại quốc hội, đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ các nước dân chủ trên thế giới sẽ đối diện với vấn đề này bằng sự can đảm và khôn ngoan, chứ không nhắm mắt vì sợ phải đảm đương trách nhiệm.

Giáo sư Matthew Robertson và ông Raymond Hind đã trình bày báo cáo điều tra của họ – báo cáo “Phân tích dữ liệu về việc hiến tặng nội tạng của người chết dấy lên sự nghi ngại về độ tin cậy của cuộc Cải cách Cấy ghép Nội tạng của Trung Quốc”. Họ phát hiện ra sự bất nhất trong số liệu thống kê của Hệ thống Đáp ứng Cấy ghép Nội tạng của Trung Quốc (COTRS) và số liệu của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc tại địa phương. Ông Robertson cho biết các số liệu này cho thấy có sự “thao túng của con người”.

Tìm kiếm sự thật với sự liêm chính nhất

Bác sỹ James Shapiro, một bác sỹ phẫu thuật cấy ghép nội tạng người Canada, phát biểu với phóng viên rằng ông đã từ chối cơ hội làm việc trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc sau khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông hết sức ngạc nhiên và không sao hiểu nổi phản ứng của giới ghép tạng quốc tế đối với hành vi của ĐCSTQ. Ông cho rằng bác sỹ phải tuân theo đạo đức y tế.

Bà Susie Hughes, giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC), hy vọng rằng sẽ có nhiều người có thể nhận ra sự thật thông qua Tòa án Trung Quốc. Bà nói rằng các chuyên gia trong bồi thẩm đoàn của tòa án sẽ nghiên cứu các bằng chứng thông qua hàng loạt quan điểm chuyên môn và rằng họ đang tìm kiếm sự thật với sự chính trực tối đa. Bà cho rằng đã có quá nhiều bằng chứng, và bất cứ ai dành thời gian tra cứu vấn đề này, chứ không chỉ là lưu tâm đến nó, đều phải đồng ý rằng nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm đang diễn ra ở Trung Quốc, và hiện đang diễn ra trên quy mô lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/10/384962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/14/176491.html

Đăng ngày 17-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share