Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2019] Pháp Luân Đại Pháp, còn được biết đến là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thân tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sức khỏe của nhiều người đã được cải thiện đáng kể sau khi bước vào tu luyện. Thậm chí, đối với một số người không tu luyện, bệnh tật của họ cũng bị đẩy lùi chỉ vì họ chân thành tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Trải nghiệm đáng kinh ngạc của vị trưởng phòng hành chính

Anh Vương Lâm là trưởng phòng hành chính. Anh từng đeo phù hiệu có chân dung của Mao Trạch Đông trước ngực. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với anh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là tà ác, và nó đang bức hại Pháp Luân Công cùng các học viên. Họ nói rằng đeo phù hiệu ấy có thể mang đến cho anh vận rủi.

Các học viên đã khuyên anh Vương nên tháo phù hiệu đó ra và thoái ĐCSTQ. Tuy nhiên, là một người trẻ tuổi, anh Vương lại nghĩ rằng là một Đảng viên có thể mang đến cho anh cơ hội thăng tiến, do đó anh đã không muốn thoái Đảng.

Không lâu sau, anh có một cuộc kiểm tra sức khỏe thông qua công ty của mình, và bác sĩ phát hiện có một vùng tối bên trong ngực của anh, nó nằm ngay ở vị trí anh đeo phù hiệu.

Anh khó có thể tin được điều đó và đã đi tới hơn ba bệnh viện để xác nhận chẩn đoán, nhưng kết quả đều như nhau. Bác sĩ nói với anh rằng bệnh tình của anh khá nghiêm trọng.

Anh Vương nhớ lại điều mà các học viên Đại Pháp nói với anh. Anh tháo bỏ phù hiệu và nhờ họ giúp anh thoái ĐCSTQ. Các học viên cũng khuyên anh hãy tin tưởng và thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một thời gian sau đó, anh Vương hào hứng nói với một học viên: “Niệm những từ đó thật hiệu nghiệm. Bệnh tật của tôi đã khỏi. Thực sự kỳ diệu!”

Anh Vương đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể cứu tính mạng

Một học viên đã tới thăm chị dâu sau khi cháu trai của chị dâu nói với cô rằng chị dâu cô đang bệnh rất nặng.

Học viên đó nhận thấy khi chị dâu của cô nằm xuống, cả thân thể của cô ấy bị sưng phồng lên rất nghiêm trọng và cô không thể mở mắt.

Một thành viên trong gia đình nói với học viên này rằng chị dâu cô không thể ăn hay uống đã năm ngày rồi. Họ nghe nói Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người, do đó họ hy vọng học viên này có thể giúp cô ấy.

Học viên này nghĩ chị dâu của cô hẳn là có duyên phận với Đại Pháp. Sau đó cô xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm ngay bên cạnh chị dâu của cô trong hai giờ đồng hồ.

Ngay sau đó, chị dâu của cô mở mắt và học viên khuyên cô ấy hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô cũng nói với người nhà hãy cùng niệm những từ đó. Học viên nói với họ rằng mẹ của họ sẽ tiến triển tốt hơn chỉ cần họ thành tâm niệm những từ này.

Ngày hôm sau khi học viên này tới nhà chị dâu của cô, chị dâu cô đã có thể nói được và có thể uống một cốc nước nhỏ.

Ngày hôm sau, cơ thể của chị dâu vị học viên bắt đầu thải ra một lượng nước lớn, sưng phồng giảm nhiều. Dần dần cô có thể ăn được và bắt đầu đi lại.

Bây giờ, cô đã hoàn toàn hồi phục và lại có thể làm một số việc nhà. Cô vẫn niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày. Câu chuyện của cô đã trở thành một hiện tượng trong cả làng.

Một phụ nữ khác bị bệnh tiểu đường nặng và sắp qua đời. Bác sĩ không thể làm gì với bệnh tình của cô ấy, do đó họ khuyên gia đình nên đưa cô về nhà, chuẩn bị hậu sự. Nhưng sau khi cô niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cô đã hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Giờ đây mọi người dân trong làng đều nhận thức ra rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể cứu họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/3/383426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/2/176358.html

Đăng ngày 16-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share