Bài viết của Vân Khiết, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2019] Vào một ngày cách đây 20 năm, tôi tình cờ gặp một người đàn ông trung niên lịch thiệp trên đường phố. Ông mặc một bộ đồ vest, trên nét mặt mỉm cười lộ vẻ từ bi phi thường. Tôi bước về phía ông ấy, như thể được gặp lại người thân thân thiết nhất lâu năm không gặp vậy. Khi chia tay, tôi lưu luyến không muốn rời đi mà cứ ngoảnh lại nhìn.

Ký ức về cuộc hội ngộ ấy vẫn còn sống động trong tâm trí tôi như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Ba tháng sau, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Khi lật cuốn Chuyển Pháp Luân, nhìn thấy chân dung của Sư phụ, tôi nhận ra ngay đó là người tôi đã gặp hôm đó.

Những trải nghiệm khác thường

Thời điểm đó, tôi đã chịu đựng chứng ho dai dẳng hơn 40 năm. Nhưng chỉ sau một tuần luyện công, chứng ho của tôi đã dứt. Tôi cũng bị mắc xương cá trong cổ họng khoảng sáu tháng trước khi tu luyện. Thực sự đó là một cực hình, và tôi đã gặp nhiều bác sĩ nhưng họ đều không có giải pháp. Sau khi luyện được ba tháng, thì một ngày nọ, tôi cảm nhận Sư tôn đã tịnh hoá cổ họng cho tôi. Tôi đã nhổ ra ba mảnh xương cá. Thực sự là một điều kỳ diệu.

Lúc đầu tu luyện, tôi không ngộ Pháp tốt và hoài nghi mình vẫn còn bệnh, nên tôi đã đi bệnh viện để khám. Nhưng y tá đã không thể lấy máu của tôi để kiểm tra. Tôi chợt nhận ra giờ mình đã là một học viên, và thân thể của tôi đã không còn là thân thể người thường nữa.

Da mặt tôi cũng sáng hơn và trông tôi đẹp hơn. Thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng và tôi thấy mình trẻ hơn tuổi thật. Một ngày, Pháp thân của Sư phụ đã ghé thăm nhà tôi, và hướng dẫn nhóm chúng tôi học Pháp. Tôi cảm nhận được từ bi và thiện của Sư phụ.

Vào một lần luyện công tập thể, khi tôi đang luyện bài bài công pháp thứ hai, tôi nhìn thấy các sinh mệnh trên cao tầng cũng đang luyện các bài công pháp cùng chúng tôi. Thiên Long Bát Bộ cũng xếp thành hàng để bảo hộ điểm luyện công. Những bông hoa đầy màu sắc bay từ trên trời xuống, đó là một cảnh tượng tráng lệ!

Một ngày, khi tôi đang chép cuốn Chuyển Pháp Luân, bất chợt quyển sách bốc lửa. Tôi liền lập tức gọi chồng qua. Anh rất vui nói rằng không có lửa nào cả. Thay vào đó là rất nhiều Pháp luân đang xoay chuyển trong cuốn sách. Khi nhìn gần lại, thì mỗi chữ trong đó đều là Pháp Luân và kim Phật lóng lánh. Tôi nhận ra đây là phần thưởng Sư phụ dành cho tôi vì đã chép sách Chuyển Pháp Luân.

Nhà của tôi cách xa điểm luyện công tập thể khoảng 15 phút đi đường. Mỗi ngày, nhạc luyện công bắt đầu vang lên bên tai tôi trong 15 phút trước khi chúng tôi bắt đầu. Khi đi bộ tới điểm luyện công, toàn thân tôi được năng lượng bao phủ. Một lần, pin trong máy phát nhạc của chúng tôi đã cạn, nhưng nhạc vẫn phát cho đến khi chúng tôi luyện xong.

Mỗi ngày sau khi tập chúng tôi học Pháp cùng nhau. Có lần, khi một học viên đang đọc, tôi không tự chủ nói nhỏ vài lời. Tôi đã nghe thấy giọng Sư phụ nói: “Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe.” Kể từ đó, tôi luôn tập trung thật tốt mỗi khi học Pháp.

Được Sư phụ bảo hộ và chỉ dẫn

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, tôi vẫn kiên định tín tâm vào Đại Pháp và giữ vững chính niệm. Sư phụ đã khích lệ tôi suốt quãng đường đó. Một lần, tôi cùng một vài học viên khác đến một thành phố khác để gặp các học viên ở đó. Chúng tôi đã cùng nhau cúi đầu chào Sư phụ và hứa với Sư phụ rằng chúng tôi nhất định sẽ kiên định không dừng nghỉ, theo Sư phụ trở về nhà. Sau đó trên đường trở về, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng trên thiên thượng: có trẻ con và người lớn, đất bằng vàng, cây bằng vàng và chim bằng vàng.

Chúng tôi đã lập một điểm sản xuất tài liệu. Việc vận hành khá thuận lợi. Một lần nọ, tôi nhìn thấy Pháp thân Sư phụ ngồi kiết già bên ngoài cửa, bảo hộ điểm sản xuất tài liệu cho chúng tôi. Ba học viên đang làm tài liệu, các học viên khác và tôi thì ra ngoài phân phát.

Tôi thường hay câu thông với Pháp thân của Sư phụ. Một thời gian sau, tôi bắt đầu nảy sinh tâm hoan hỉ, cho đến một lần Sư phụ đã giúp tôi đề cao trong giấc mơ. Tôi mơ thấy Sư phụ tập hợp rất nhiều học viên để học Pháp, nhưng giao cho tôi và một học viên khác nấu ăn. Tôi đã không vui vì tôi biết tầm quan trọng của việc học Pháp. Nhưng tôi lập tức nhận ra chấp trước này, và tôi nên vâng lời Sư phụ vô điều kiện. Các học viên xếp hàng để dự thi. Nhưng tôi phải giúp việc trong văn phòng, nên không thể tham gia. Tuy nhiên, tôi ngộ ra rằng tôi vẫn là học viên của Sư phụ, dù tôi làm gì cũng phải tu luyện thật tốt, giống như tiểu hoà thượng làm việc vặt trong chùa.

Sau khi kinh văn “Giảng Pháp tại Tiết nguyên tiêu 2003” của Sư phụ được đăng tải, tôi đã đọc qua một lần và bắt đầu chép. Tôi đã dùng hết ba cây bút bi để chép xong bài giảng. Tuy nhiên, quá trình ấy giống như chỉ vài phút trôi qua. Thật là kỳ diệu.

Khi tôi làm “ba việc” mà chúng ta cần làm, Sư phụ đã cho tôi thấy cảnh tượng mỹ diệu ở không gian khác, như cung điện và đền đài. Khi tôi làm không tốt, Sư phụ chỉ cho tôi thấy những cánh cửa dẫn lên thiên thượng đều đã bị đóng. Điều đó nhắc nhở tôi phải đuổi kịp và tu luyện tốt hơn.

Sư phụ cũng bảo hộ tôi mỗi khi tôi ra ngoài để giảng chân tướng. Một lần, tôi bị theo dõi khi đang phát tờ rơi Đại Pháp. Tôi đã đi thật nhanh để cắt đuôi anh ta. Nhưng dường như anh ta đã gọi ai đó, vì tôi đã đi ngang qua người đó, và nghe thấy tiếng anh ta nói trên điện thoại: “Hãy đi theo người phụ nữ mặc áo khoác đỏ,” chính là tôi. Tuy nhiên, anh ta vẫn không thể nhìn thấy tôi mặc dù tôi chỉ vừa đi ngang qua.

Một lần khác, một xe công an có còi báo động đuổi theo tôi vào ban đêm. Tôi đã nhanh trí chạy vào một toà nhà dân cư. Tôi chờ ở đó cho đến khi xe công an rời đi, và tôi đã về nhà an toàn. Những việc như vậy xảy ra với tôi rất nhiều lần. Vì những việc tôi đang làm là việc chân chính nhất trên thế gian, nên các nhân tố tà ác không dám can nhiễu hay đụng tới tôi. Nhờ Sư phụ bảo hộ, lần nào tôi cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Trước khi viết bài chia sẻ này, các chữ trong sách Đại Pháp đều chuyển màu, chúng chuyển thành màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Chúng đều đang phát sáng. Sư phụ đã điểm hoá và cho tôi dũng khí để viết ra bài chia sẻ này.

Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới, tịnh hoá thân thể tôi. Tôi viết xuống những điều tôi muốn nói trong 20 năm qua để báo cáo với Sư phụ. Tôi thật lòng cảm tạ Sư phụ đã cứu tôi. Tôi sẽ tu luyện bản thân thật vững chắc và theo Sư phụ về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/13/377023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/2/176356.html

Đăng ngày 16-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share