Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-2-2019] Trong 22 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trải qua vô số khảo nghiệm và khổ nạn. Khi vượt quan tốt có nghĩa là tôi đã có được những nhận thức đúng đắn từ cơ điểm của Pháp. Khi vượt quan không tốt là tôi đã trượt ngã do không đối đãi với bản thân như một đệ tử Đại Pháp.

Cái tình của người thường

Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, tôi đã bị bắt giam 10 lần. Lần gần đây nhất tôi bị bắt là năm 2013, tôi đã bị tuyên án 4 năm và bị giam trong nhà tù nữ. Bởi vì tôi không chịu từ bỏ đức tin vào Đại Pháp, ban quản lý nhà tù đã không cho tôi gặp gia đình.

Gia đình tôi đã viết thư, gọi điện và đích thân đến nói chuyện với nhà tù. Họ cũng nhờ tới sự giúp đỡ của các học viên trong và ngoài nước. Sau mọi nỗ lực, cuối cùng gia đình cũng được phép gặp tôi tại nhà tù. Chính niệm của họ có được là do họ đã biết được chân tướng về Đại Pháp, bản chất tà ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cuộc bức hại.

Tình huống này đã khiến tôi khởi chấp trước mạnh mẽ vào cái tình đối với gia đình và chồng – Tôi đã rất biết ơn họ và cảm thấy hết sức tự hào về họ.

Chồng tôi ngoại tình

Vợ chồng tôi đã kết hôn được hơn 20 năm, và chúng tôi đối xử với nhau rất tốt. Tuy nhiên, một năm trước khi được thả, tôi bắt đầu nghe tin đồn rằng chồng tôi đang ngoại tình với một phụ nữ khác.

Lần đầu khi nghe tin này từ một bạn tù, tôi lập tức hiểu ra tà ác đang muốn lợi dụng chuyện này để đập tan quyết tâm và tinh thần của tôi, phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Từ những gì biết được trong tù về ĐCSTQ, tôi biết rằng mọi việc tà ác muốn làm là để tiêu diệt chính tín của tôi với Đại Pháp. Do đó, tôi bình tĩnh nghe tin, như thể họ đang nói về chuyện của người khác vậy.

Các tù nhân kinh ngạc khi thấy tôi bình tĩnh như thế, nên họ đã thêm thắt các chi tiết ngoại tình của chồng tôi, như việc họ ở các khách sạn khác nhau thế nào, chồng tôi đã chi nhiều tiền cho người phụ nữ đó và gia đình của cô ta ra sao, v.v. Tôi muốn tin chồng mình không làm những chuyện đó, nhưng bản năng lại nói với tôi rằng những gì họ nói là sự thật.

Tôi đọc các bài giảng của Đại Pháp và đã hiểu ra vấn đề. Chồng tôi luôn đứng bên tôi từ đầu cuộc bức hại và đã hy sinh vì tôi rất nhiều. Anh ấy ủng hộ Đại Pháp và tu luyện của tôi, chống lại cuộc bức hại. Anh ấy cũng giúp vạch trần tà ác và đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân bằng tên thật. Anh ấy đã thể hiện tính khí chính trực dưới nhiều hình thức và nên là một sinh mệnh được tiến vào tương lai. Vì phẩm chất đạo đức đáng quý ấy, tôi rất trân trọng anh.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Luân hướng thế gian:

“… trong Chính Pháp tôi không nhớ kể hết thảy những gì chúng sinh đã phạm trong quá khứ, chỉ xét thái độ của chúng sinh đối với Đại Pháp trong Chính Pháp.”

Do đó, tôi quyết định tập trung vào phẩm chất đạo đức của anh và bỏ qua những thiếu sót của anh. Tôi tiếp tục viết thư cho anh. Tôi biết tà ác đã lợi dụng dục vọng của anh để hủy hoại chúng tôi, nhưng tôi phải buông bỏ cái tình để chúng không đạt được mục đích.

Tha thứ cho họ

Ngày tôi được trả tự do, đêm đó, tôi đã nói với chồng rằng tôi biết chuyện anh ngoại tình. Chồng tôi rất sốc và đã nói hết sự thật với tôi.

Tôi nói với anh rằng anh là người có chính niệm, bởi anh đã chống lại cuộc bức hại Đại Pháp và dùng tên thật để kiện Giang Trạch Dân. Anh đã chứng minh bản thân là một người chính trực.

“Tà ác đã lợi dụng dục vọng của anh và khiến anh gây ra lỗi lầm lớn. Mục đích của chúng là kéo anh cùng người phụ nữ đó xuống địa ngục và hủy hoại anh”, tôi nói. “Giờ em đã về nhà, và anh phải có sự lựa chọn – anh có thể chọn về nhà hoặc ở lại với người phụ nữ đó, vì anh không thể có cả hai.”

Chồng tôi nhận lỗi và hứa sẽ cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia, nhưng nói rằng cần có thời gian để làm việc đó. Tôi nói rằng anh chỉ có thể giữ quan hệ bạn bè với cô ta, và anh đồng ý.

Tôi không muốn làm hại người phụ nữ đó và đã cân nhắc tình huống từ phương diện của cô ta – cô ta sẽ cảm thấy thế nào nếu phải lập tức cắt đứt quan hệ với chồng tôi. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thêm, tôi nhận ra rằng mình quá ngây thơ.

Chồng tôi nói rằng người phụ nữ ấy đã sống nhiều năm ở nước ngoài, và từng hẹn hò với một thanh niên đáng tuổi con của cô. Cô ta thuyết phục chồng tôi chi hơn 200.000 Nhân dân tệ để mua túi xách, giày dép, quần áo hàng hiệu và nữ trang. Cô ta cũng bảo chồng tôi đưa tiền cho cô. Người phụ nữ đó gọi chồng tôi là “chồng” và xưng là “vợ”, rồi nói rằng việc chồng chi tiêu tiền cho vợ là lẽ thường. Cô ta thậm chí còn yêu cầu chồng tôi chi trả cho mọi sinh hoạt của gia đình cô. Cô ta thuyết phục chồng tôi rằng cô yêu anh ấy và muốn chung sống với anh suốt quãng đời còn lại.

Sau khi nhận ra bản chất thật của người phụ nữ đó, chồng tôi đã quyết định chia tay, nhưng cô ta vẫn đòi anh ấy thêm 20.000 tệ. Khi chồng tôi không đồng ý, cô ta giảm số tiền xuống 4.800 tệ, cộng thêm số tiền lãi đầu tư từ khoản tiền 20.000 tệ của chồng tôi mấy hôm trước.

Khảo nghiệm thật sự bắt đầu

Có vẻ như tôi đã xử lý xong sự việc này rất ổn thỏa, nhưng thực sự tôi lại bắt đầu oán hận mọi thứ. Sau khi chồng tôi hoàn toàn cắt đứt với người phụ nữ đó, tôi bắt đầu buông lơi trong tu luyện. Kết quả là tất cả cảm xúc và cái tình của người thường lại nổi lên.

Những cảm xúc hỗn độn khuấy lên trong tôi mỗi ngày, và tôi đổ lỗi cho chồng về tất cả. Hầu như mọi chủ đề nói ra đều thành cơ hội để tôi khiển trách anh ấy. Tôi bộc lộ sự oán hận của mình một cách xấc xược và hung hăng. Đôi lúc, khi không thể chịu đựng nổi sự cáu giận của tôi, chồng tôi bắt đầu cãi cọ, nhưng sau đó, tôi càng cảm thấy hận hơn.

Mỗi khi kiểm tra điện thoại di động của chồng và nhìn thấy những tin nhắn giao dịch ngân hàng về những khoản tiền gửi cho người phụ nữ đó, hoặc những bức ảnh mà chồng tôi đưa lên mạng xã hội, hoặc tin nhắn cho bạn bè hoặc người thân về mối quan hệ của bọn họ, tôi lại bắt đầu cãi nhau với chồng.

Tâm tôi tràn đầy oán hận rằng anh ấy đã đối xử bất công với tôi, và tôi nghĩ đến việc họ vui vẻ cùng nhau, trong khi tôi bị tra tấn dã man trong tù. Tôi nói với anh như một quản giáo đang tra khảo tù nhân. Anh ấy nói rằng tôi đang dùng các phương thức của Phòng 610 đối với anh, và tôi hành xử như là ác đảng. Chúng tôi làm tổn thương nhau mỗi ngày.

Kết quả là tôi chẳng làm được việc gì, và không thể tập trung khi học Pháp.

Buông bỏ chấp trước

Tôi không thể thoát khỏi những oán hận này. Thời điểm đó, cuốn sách Mục đích Cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng Sản được xuất bản, và một đồng tu đã đến nói chuyện với tôi để giúp tôi nhận ra sai lầm, cũng như những ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với tôi. Cô ấy nói rằng tà ác muốn phá hoại gia đình tôi để đạt mục đích của chúng là bức hại tôi. Tôi chỉ có thể vượt qua khổ nạn này bằng cách học Pháp thật tốt.

Cô ấy đã giúp tôi phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu của tà ác. Cuối cùng, tôi cũng nhận thức được và trở nên tỉnh táo hơn. Bốn năm bị giam trong hang ổ tà ác đã đẩy rất nhiều nhân tố bất hảo vào trong trường không gian của tôi. Trong tâm tôi đầy tư tưởng bạo lực và thù địch. Chỉ có tĩnh tâm học Pháp mới có thể giúp tôi sửa chữa sai lầm và các chính lại nhân tố phụ diện trong tôi. Và Sư phụ chỉ có thể giúp tôi khi tôi học Pháp tốt.

Dưới sự từ bi chăm sóc của Sư phụ và sự hỗ trợ chính niệm của các đồng tu, tôi bắt đầu tăng cường học Pháp, nhẩm thuộc Pháp, hướng nội tìm, tu luyện tâm tính và bỏ đi văn hoá đảng đã ăn sâu trong con người tôi. Dần dần, tôi đã có thể tách bản thân khỏi cái tình của người thường. Tôi không còn cảm thấy đau đớn vì chuyện ngoại tình của chồng, không chấp trước vào mất mát tài chính. Tôi cũng gạt đi được nỗi sợ mất thể diện về việc chồng ngoại tình.

Tất cả những vấn đề trần tục này trở nên quá tầm thường và dần dần trôi đi.

Tha thứ cho lỗi lầm của người thường

Khi được đắm mình trong sự vĩ đại của Đại Pháp, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ trong thế giới người thường chỉ là một vở kịch trên sân khấu. Khi màn diễn kết thúc, mọi người sẽ rời đi, đường ai nấy đi. Mọi thứ trong thế giới này đều là ảo ảnh, vậy sao tôi lại phải chấp trước vào danh – lợi – tình?

Chồng tôi đã không làm tốt thì anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả. Tại sao tôi lại khó chịu về việc làm của anh ấy? Nếu tôi tu luyện tốt, tôi có thể giúp anh ấy chính lại hành vi, nhưng nếu tôi tu luyện không tốt, không chỉ tôi trượt ngã, mà cả anh ấy cũng không được cứu. Là vợ, tôi có trách nhiệm thức tỉnh anh ấy khi anh ấy lạc lối. Tôi nên đưa tay ra cho anh ấy và kéo anh trở lại con đường đúng đắn.

Nhưng tà ác không dễ dàng chịu bị thanh trừ. Thậm chí khi đang học thuộc Pháp, tư tưởng oán hận và mất cân bằng vẫn xuất hiện và can nhiễu trong đầu tôi. Tôi phát chính niệm để tăng cường chủ ý thức và nhận ra những tư tưởng đó không phải của tôi, mà thực ra là quan niệm người thường đã tích luỹ trong trường không gian này. Tôi đã phủ định tất cả mọi can nhiễu.

Đôi lúc khi đang luyện công, ký ức về những bức ảnh của họ lại hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi lập tức nhắc bản thân phải phủ nhận những ký ức đó và tiêu hủy chúng – bất cứ tư tưởng nào cản trở tôi học Pháp, luyện công, và phát chính niệm đều không phải là của tôi. Thỉnh thoảng, tôi bị buồn ngủ khi đang nhẩm thuộc Pháp. Tôi vượt qua bằng cách chống lại những can nhiễu đó, một lúc sau mọi chuyện lại ổn thỏa.

Khi đo lường mọi thứ dựa trên Pháp, tôi nhận ra chúng tôi đơn giản chỉ đang đóng vai vợ và chồng trong xã hội người thường này, và duyên phận trong đời trước có thể góp phần dẫn đến mối quan hệ của chúng tôi trong kiếp này. Rất có thể trong đời trước, tôi đã làm anh ấy đau khổ, nên giờ anh ấy đến đây để đòi bồi thường.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị nợ họ [gì], họ sẽ tìm chư vị đòi nợ;” (Chuyển Pháp Luân)

Có lẽ trong đời trước tôi còn làm tổn thương anh ấy nhiều hơn.

Sư phụ không tính đếm những lỗi lầm trong quá khứ của chúng ta và cứu độ chúng ta vô điều kiện. Ngài đã gánh chịu cho những tội lỗi vô biên của chúng ta, lại cho chúng ta những thứ tuyệt vời nhất, ban cho chúng ta danh hiệu “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”. Là một đệ tử của Sư tôn, không có lý do gì mà tôi không thể tha thứ cho một người thường!

Một cơ tốt để tu luyện

Qua khảo nghiệm này, tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn những chấp trước người thường của bản thân và trừ bỏ chúng. Đây thật sự là cơ hội tốt để tôi tu luyện. Sư phụ đã lợi dụng khảo nghiệm này để giúp tôi đề cao. Chồng tôi và người phụ nữ đó là bàn đạp trên con đường tu luyện của tôi, và giờ đây tôi chân thành biết ơn họ đã cho tôi cơ hội tốt để mở rộng tâm mình.

Để giúp chồng, tôi tải xuống các câu chuyện cổ Trung Quốc nói về hậu quả và những hình phạt cho tội tà dâm và ngoại tình của con người. Tôi cũng cho anh xem những bài chia sẻ về cách kiểm soát ham muốn. Tôi bảo anh hãy nhẩm các bài thơ của Sư phụ. Cuối cùng, anh ấy cũng nhận ra sự nguy hiểm của những hành vi của bản thân, và đã hứa trước ảnh Sư phụ sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Một thời gian sau, chồng tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Giờ anh đang đọc các kinh văn khác của Sư phụ để tẩy tịnh bản thân. Anh cũng hiểu được chân tướng về Đại Pháp và biết rằng ủng hộ Đại Pháp sẽ đặt nền tảng tốt cho tương lai của anh.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp và dạy cho tôi những Pháp lý của vũ trụ. Nhờ có những Pháp lý đó mà tôi có thể nhìn xuyên qua màn sương mù của thế giới hỗn loạn này, và có thể quay trở về ngôi nhà thật sự của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/28/382771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/26/176273.html

Đăng ngày 16-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share